hôm nay vào đây chơi game tự nhiên nhớ lại thời đi học. Ngày trước hay cúp học thêm đi chơi game với tụi thằng Nhật, Long, Hoàng, Minh…hồi đó vui thiệt chứ. Nhớ lại thấy tức, lần đó là 5 thằng cúp học đi chơi game, bị cô Phượng bắt được, mấy thằng kia chỉ bị la sơ sơ thôi, còn mình thì bị cô la cho 1 trận tơi bời luôn, cô còn nói mình là đầu gấu, thấy bạn Nhật và Long hiền nên rủ rê bạn đi chơi, k lo học hành...còn đòi đuổi học nữa, trong khimình mới là nạn nhân, bị mấy thằng quỷ kia dụ dỗ, mà cầm đầu là thằng Long mới ghê chứ. Không hiểu sao cô lại có thể nói mình dụ tụi nó được chứ, nhìn mặt mình hiền thế cơ mà. Nớ lại hồi học cấp 3 vui thật, biết bao lần trốn học đi chơi game, biết bao lần...giờ lên đại học thấy chán òm