câu chuyện về thế giới QUỶ DỮ.

em thấy tộc E-HERO thì con neos mới là cầm đầu
 
Elemental Hero Neos
Attrib: Light
Type: Warrior
Level:7
Atk: 2500
Def: 2000
A new Elemental Hero has arrived from Neo-Space! When he initiates a Contact Fusion with a Neo-Spacian his unknown powers are unleashed.

nó là thằng rớt từ trên trời xuống thì đúng hơn. Cái này giống đoạn intro của film gì nhỉ? àh đúng rồi, Mr. Bean =))
 
cho harpie iu quí của em vô với nào , bo thêm con pheonix lun nha ( hảpie chick dễ xương lém , wuỷ dữ nhớ để dành đất nhìu nhìu cho em ý )
 
cuộc chiến bắt đầu và rồi sao nữa....
 
sửa lại, sửa lại.!!!!!!! Plasma là em >:)

Mà.......................... Plasma mới là chủ tịch D-hero chứ /:)
E-DH thắng fairy chắc gòi :))
 
Chắc gì chắc gì. người viết thích viết thế nào chả được. Mún ai thắng thì người đó thắng thôi.
 
Có khi nào "Volcanic Eruption" một cái, chết hết cà đám hok:devil::devil:?
 
cloudian, volcanic, monarch, dark world, alien, venom cho vui :D
 
D-Hero sao để Dogma làm Leader đc , phải là Dreadmaster chứ
 
Dreadmaster sao mạnh = Plasma, phải là Plasma >:)
 
Dreadmaster đẹp trai hơn ;)) , tướng tá trâu bò hơn , chỉ có thể là Dreadmaster
 
Chủ topic nhớ cho quái TOON vào nhé, Direct ATK chít cả nút
 
Trong 3 con đó em cảm thấy con Plasma với Dogma đều là những loại người "đặc biệt ""hết rôi , tự nhiên đã là D- Hero . Trong khi Dreadmaster rất giống người , nếu để ý kĩ thì ta sẽ có một số tình tiết làm cho Dreadmaster hấp dẫn như: là người , chắn chắn là người . ( cái này em thích, vì phải tự vận động , tự đấu tranh với định mệnh của mình để có thể làm Destiny Hero) bị giam cầm trong Clock Tower Prison , bị tra tấn ( đòn roi đầy mình ) thử tưởng tượng bị nhốt xích còng như vậy , không biết ban ngày ánh sáng ra sao ? màn đêm các vì sao chiếu sáng thế nào? Chắc cô đơn lắm nhỉ ? :|
 
Ôi trời. Suy nghĩ xâu xa quá đấy. Tụi nó vào cùng một team có nghĩa là đã phải tự đặt mình ngang hàng với những người còn lại. Đó mới là sự thành công của một Team.
 
Nghĩ ngợi gì chứ, mình đặt cược là khi nào dragon xuất hiện nhất định sẽ khuynh đảo thế giới, làm độc tài vũ trụ cho mà xem, nhất là Blue eyes ultimate dragon đó:)):)):))
 
Thấm gì. Còn chưa nói kết hợp tiếp con ultimate còn manh chán, vả lại còn Light and darkness dragon nữa. Dẫn đường cho ánh sáng và bóng tối. Dragon mun năm.
 
Trong 3 con đó em cảm thấy con Plasma với Dogma đều là những loại người "đặc biệt ""hết rôi , tự nhiên đã là D- Hero . Trong khi Dreadmaster rất giống người , nếu để ý kĩ thì ta sẽ có một số tình tiết làm cho Dreadmaster hấp dẫn như: là người , chắn chắn là người . ( cái này em thích, vì phải tự vận động , tự đấu tranh với định mệnh của mình để có thể làm Destiny Hero) bị giam cầm trong Clock Tower Prison , bị tra tấn ( đòn roi đầy mình ) thử tưởng tượng bị nhốt xích còng như vậy , không biết ban ngày ánh sáng ra sao ? màn đêm các vì sao chiếu sáng thế nào? Chắc cô đơn lắm nhỉ ? :|

Phải như thế chứ :> , Dogma , Plasma mấy lão đó nhìn phát gớm , chỉ có Dread là xứng danh Leader thôi ( Effect bảo vệ anh em thế mà ko xứng Leader hơi phí )
 
Trong 3 con đó em cảm thấy con Plasma với Dogma đều là những loại người "đặc biệt ""hết rôi , tự nhiên đã là D- Hero . Trong khi Dreadmaster rất giống người , nếu để ý kĩ thì ta sẽ có một số tình tiết làm cho Dreadmaster hấp dẫn như: là người , chắn chắn là người . ( cái này em thích, vì phải tự vận động , tự đấu tranh với định mệnh của mình để có thể làm Destiny Hero) bị giam cầm trong Clock Tower Prison , bị tra tấn ( đòn roi đầy mình ) thử tưởng tượng bị nhốt xích còng như vậy , không biết ban ngày ánh sáng ra sao ? màn đêm các vì sao chiếu sáng thế nào? Chắc cô đơn lắm nhỉ ?

cảm động quá :(( trước đây mình cũng yêu Necrofear như thế và giờ cũng vậy :((
 
sao không có spell caster tham chiến vậy quydu
 
6s cho thằng footsoldier nổi loạn (mặt xấu quá thì buồn nôi loạn chơi)
 
Back
Top