Câu lạc bộ WE Thăng Long - Hà Nội: từ A-Z tiếp tục chủ đề cũ

  • Thread starter Thread starter longkun
  • Ngày gửi Ngày gửi
ThaynguoiHNACB.jpg

Derby Thủ đô?
Aly_TBK.jpg

Hay derby miền?
Thaodangqsv.jpg

Này thì derby...Này thì derby...
@CMZ: Em ngồi bên Thể Công chắc là bị đội kèn tra tấn rồi ;))

Khi nào WE HN lại có những trận derby kinh điển?. Hỏi đã là trả lời. Cũng không còn xa lắm đâu...
 
câu trả lời là còn lâu lắm :))
Nhớ hồi trước CAHN vs CLB QĐ :> Em còn bé tý mà đã loi choi đi xem , kô bỏ lỡ trận nào , gào khản cả cổ hôm sau đi học kô đọc được bài =)) nhưng mà hồi xưa sôi nổi thật , rất máu lửa :> :cool:
 
a Vũ ơi em mượn 2 tay 1 cổng chuyển .... các buổi sáng ở netviet ai train lên nhé ( đem tay và cổng chuyển )
 
Ngồi bên Thể Công trận vừa rồi vui hơn bên HN là cái chắc ;))
Trên em có ông Quang Tèo :))
 
CMz dạo này đú đớn cũng đi ra sân vận động để thưởng thức cái không khí máu lửa đó hả...kaka..
 
Đi xem đúng trận VN gặp thằng éo nào toàn da đen trên sân Mỹ Đình.Ngồi 1 tiếng rưỡi ăn hết 7 cái bánh mì và VN thua 1-0 -->đi về.Không biết phải tả cảm xúc ra sao nữa
 
@a HuyMinh : lên kế hoạch train anh ơi
@WELT: ai tham gia pm
 
Đi xem đúng trận VN gặp thằng éo nào toàn da đen trên sân Mỹ Đình.Ngồi 1 tiếng rưỡi ăn hết 7 cái bánh mì và VN thua 1-0 -->đi về.Không biết phải tả cảm xúc ra sao nữa

VN gặp Portsmouth vòng 39 giải ngoại hạng Anh trên sân Mỹ Đình.:D Sáng kiến của FA đã được CLB ủng hộ:'>
 
câu trả lời là còn lâu lắm :))
Nhớ hồi trước CAHN vs CLB QĐ :> Em còn bé tý mà đã loi choi đi xem , kô bỏ lỡ trận nào , gào khản cả cổ hôm sau đi học kô đọc được bài =)) nhưng mà hồi xưa sôi nổi thật , rất máu lửa :> :cool:

Thế 3ti xem được trận nào sân Cột Cờ ko?:o

Thông báo: sáng CN tuần này, 02/03/08, 11h CLB tập trung. Nội dung: Phương hướng nhiệm vụ CLB trong Hè năm 2008. Địa điểm: Café Tít trong Cung Văn Hóa Hữu Nghị (Tay trái bên trong cung Việt Xô -ngã 3 Đường Trần Hưng Đạo - Quán Sứ đi thẳng vào trong sân nhìn bên tay trái)
 
Kô :'> .
Em có ông cậu có anh rể làm cái gì trong QĐ , toàn được xem miễn phí ở sân Hàng Đẫy , còn Cột Cờ thì chưa được xem bao giờ =((
 
Kô :'> .
Em có ông cậu có anh rể làm cái gì trong QĐ , toàn được xem miễn phí ở sân Hàng Đẫy , còn Cột Cờ thì chưa được xem bao giờ =((

Đúng rồi, năm đó 3ti còn be bé ra sân Cột Cờ chen nhau bẹp ruột, ngồi ra tận đường pist, không ai dám cho đi đâu. Thôi ra Mỹ Đình trăng thanh gió mát ngâm thơ đọc sách lại nâng cao thêm được tay nghề:-*
 
Nhà vô địch Champions League từng đi ăn xin
Ricardo Oliveira đã phải ngửa tay xin ăn tại các nhà ga của Brazil cho đến năm 15 tuổi, trước khi đoạt Champions League cùng AC Milan ở mùa giải trước.
1203519288.jpg

Khác Kaka, một nhà vô địch Champions League khác của Milan được sinh ra trong một gia đình khá giả, Oliveira có thời thơ ấu vất vả hơn bội lần.
Oliveira hiện thi đấu tại Zaragoza theo hợp đồng cho mượn, và phong độ tốt của anh (ghi 10 bàn sau 16 trận) khiến đội bóng áo sọc đỏ đen hiện tính đến chuyện gọi cầu thủ này trở lại sân San Siro.

"Tôi mất cha từ năm lên 8 tuổi. Từ đó phải sống lay lắt và đi xin ăn đến năm 15 tuổi", tiền đạo sinh năm 1980 kể với tờ Marca.

"Tôi thường đến các nhà ga để hành khất. Ngoài ra, tôi còn nhặt rác, lượm những thứ mà nhiều người vứt đi nhưng vẫn sử dụng được và bán chúng hòng sinh tồn".

"Có một may mắn lớn là tôi không bị vướng vào các tệ nạn như trộm cắp, cướp giật hay ma túy".

Sau quãng đời khó khăn, Oliveira được CLB Portuguesa phát hiện và thâu nạp. Kể từ đây, số phận của cầu thủ này đã hoàn toàn thay đổi. Anh liên tục ghi bàn và sau đó được Santos, một trong những "đại gia" của bóng đá Brazil, chiêu mộ, trước khi tới Valencia năm 2003.

Trong màu áo đội chủ sân Mestalla, dưới sự dẫn dắt của HLV Rafael Benitez, Oliveira đã chơi rất ấn tượng và đoạt cú đúp trong mùa bóng 2003-2004: chức vô địch Tây Ban Nha cùng Cup UEFA.


chf_1203519288.jpg

Sự nghiệp của tiền đạo cao 1,83 m thực sự cất cánh sau những gì thể hiện ở Valencia.


Tất nhiên, thành công của tiền đạo này vẫn chưa dừng lại. Anh tới Betis để đoạt Cup Nhà vua (ghi 27 bàn trong 46 trận), trước khi có nửa mùa về Sao Paulo, rồi khiến AC Milan chi 18 triệu euro mua về giữa năm 2006.

Bất chấp chưa ghi được bàn nào tại Champions League 2006-2007, Oliveira vẫn được coi là nhà vô địch châu Âu mùa trước do có 6 trận thi đấu cho đội bóng áo sọc đỏ đen ở đấu trường này. Giờ đây, do Ronaldo chấn thương dài hạn và Inzaghi không ổn định, khả năng trở lại sân San Siro của anh là rất lớn.

"Tôi hầu như không có bất cứ người bạn thủa ấu thơ nào", Oliveira nhớ lại. "Một số người quen từ lúc còn đi xin ăn đã qua đời, còn một số thì hiện ở trong tù".

Vài nét về Ricardo Oliveira
SN 6/5/1980, ở Sao Paulo, Brazil

Các CLB thi đấu (trong ngoặc là quốc gia và thành tích): Portuguesa (Brazil, 46 trận, 23 bàn), Santos (Brazil, 34, 22), Valencia (Tây Ban Nha, 21, 8), Betis (Tây Ban Nha, 46, 27), Sao Paulo (Brazil, 12, 6, Betis cho mượn), AC Milan (Italy, 26, 3), Zaragoza (Tây Ban Nha, 16, 10, AC Milan cho mượn).

Danh hiệu tập thể: Liga 2004, Cup UEFA 2004 (với Valencia), Cup Nhà vua 2005 (Betis), Champions League 2007 (AC Milan), Copa America 2004, Cup các liên đoàn châu lục 2005 (đội tuyển Brazil).

Danh hiệu cá nhân: tiền đạo hay nhất Copa Libertadores (Cup C1 Nam Mỹ) năm 2003 (với Santos).

(Theo trang www.chf.com.vn)
 
Hôm nay Thể Công cho "Số 31" Rafael Marquez vào sân ngay từ đầu thay cho "Số 30" ăn hại, vô dụng, không biết đá cho đội nào đã giành được chiến thắng trước HAGL :x

Nhớ trận trước, xem thằng "Số 30" đá mà chán kinh người, khán giả ai cũng la ó chửi bới, nghe đâu nó là cháu gọi HLV Trưởng TC = cậu nên mới đc đá chính thì phải, hiệp 2 từ khi "Số 31" vào thay "Số 30" Thể Công ép Hòa Phát liên tục, xem "Số 31" đá thích hơn hẳn cái thằng ăn hại vô dụng kia :))
 
_Thằng OLIVEIRA có chiêu vê bóng bằng má trong rất ảo hay vãi{giống kiểu KANU},thằng này dù ko thành công trong 1 năm ở AC{dù ghi bàn ngay trong trận đầu đá cho AC} nhưng khả năng thực tế là khá tốt,lối đá hoa mĩ đậm chất BRAZIL:x
 
AC mua Oliveira nhằm thay thế Shevchenko nhưng đã thất bại. Đây là một sai lầm trong chuyển nhượng của Milan.
 
.... em ko biết nên ko đến đc ... chẳng ai nhắc em cả :((
 
Hôm nay Thể Công cho "Số 31" Rafael Marquez vào sân ngay từ đầu thay cho "Số 30" ăn hại, vô dụng, không biết đá cho đội nào đã giành được chiến thắng trước HAGL :x

Nhớ trận trước, xem thằng "Số 30" đá mà chán kinh người, khán giả ai cũng la ó chửi bới, nghe đâu nó là cháu gọi HLV Trưởng TC = cậu nên mới đc đá chính thì phải, hiệp 2 từ khi "Số 31" vào thay "Số 30" Thể Công ép Hòa Phát liên tục, xem "Số 31" đá thích hơn hẳn cái thằng ăn hại vô dụng kia :))

Hôm trước thằng em ngồi ở đâu thế...Anh ngồi khán đài A..Chú ngồi ở góc nào thế
 
Kô ngờ Cmz dạo này máu bóng bánh ghê nhể ;))
 
Back
Top