Theo tôi mọi người nên bầu cho Quý đi vì tôi thấy Quý là người có đủ những phẩm chất của một người lãnh đạo, còn những người khác thì như Quý đã nói, chưa đủ điều kiện.
Còn SH thì sao, đúng là Linh cũng đủ các điều kiện đó, nhưng chiều nay sau khi từ nhà Quý về, tôi và Linh đã nói chuyện với nhau rất nhiều về bài magic, về hội bài Hà Nội... đặc biệt là hội bài HN. Trong thời gian vừa qua, hội bài của chúng ta đã gặp phải nhiều vấn đề, vấn đề chung có, vấn đề của từng cá nhân cũng có nhưng kết cục chỉ có một: Hội bài HN đang mất dần khí thế mà chúng ta đã có trước đây, mà đâu có xa, cái lúc nhóm fun gia nhập hội bài, khi đó chúng ta đã mơ tới sự phát triển nhanh chóng của hội bài, nhiều dự định đã được lập ra, thảo luận như mở giải đấu, phát triển hội bài thuê nhà làm trụ sở chính thậm chí mở rộng ra các tỉnh khác. To lớn là thế mà kết quả chúng ta đạt được là gì: Giải thì chẳng biết bao giờ sẽ được tổ chức, trụ sở chẳng thấy đâu mà ngày họp mặt của anh em hàng tuần cũng ngày càng ít đi, trước thì thứ 4 và cn, bây giờ 1 tuần liệu có được một buổi họp mặt? Các thành viên cốt cán cũng ít xuất hiện dần: CS thì có việc riêng phải tạm nghỉ chơi bài, Cò Tuyết thì cứ viện cớ vắng mặt suốt, nhóm của fun cũng chỉ thỉnh thoảng xuất hiện, các member khác như Lâm, STT thì thậm chí từ hồi tết đến giờ chẳng thấy mặt mũi đâu cả, chỉ thấy lên mạng, vào forum. Mà forum hiện nay cũng bi đát chẳng kém, các bài viết chất lượng cũng ít dần đi mà thay vào đó là những bài chát chít vớ vẩn, nhảm nhí của các thành viên, những topic vô bổ, những bài viết thể hiện trình độ về yugi (rõ hơn là real duel) yếu kém non nớt ngày càng nhiều ( ở đây tôi có thể nói thẳng ra đó là trường hợp về lời nhận xét về real duel của gameworm). Nói tóm lại hiện nay forum cũng như hội bài tình hình đều rất bi đát, những sự kiện đó đã làm chúng tôi nản lòng. Linh đã nói nó rất vinh dự khi được mọi người tín nhiệm bầu làm mod nhưng nó cũng thấy nản lắm rồi, nó năm nay đã 20 rồi chứ ít gì (tôi thì còn hơn cả tuổi nó), đã đến lúc ngoài vui chơi cũng phải nghĩ đến sự nghiệp sau này, gia đình sau này (Linh nó có bạn gái rồi và bạn gái nó thì cũng ko thích nó suốt ngày lông bông chơi bài), ko thể lúc nào cũng chỉ yugi được, nếu hội bài đang phát triển thì tình hình sẽ khác, chứ lúc này thì quá bi đát, có hôm chỉ có nó, Quý, tôi ngồi chơi với nhau, bao nhiêu mơ ước về hội bài giờ chẳng còn lại bao nhiêu. Chính vì vậy Linh đã nói sẽ ko nhận làm mod nữa, cũng sẽ tạm thời không chơi bài nữa, nó có một khoảng thời gian suy nghĩ xem liệu nó có thế tiếp tục với niềm đam mê này nữa không. Linh nói tối nay sẽ gọi cho Quý nói việc này và mai sẽ là buổi chơi bài cuối cùng của nó, nó hy vọng anh em sẽ đến đông đủ. Còn chức mod của forum, SH nói có lẽ nên để cho Quý hoặc fun vì thực ra fun cũng đã rất cố gắng tạo lập một hội yugi ở trường của nó, nghe nói còn đang xin BGH trường cho thành lập CLB yugi, nếu nó làm được như thế thì quá tốt, tương lai hội bài sẽ ko phải lo.Về phần tôi cũng vậy, tôi cũng có những cảm nghĩ như SH, thậm chí tôi còn lớn tuôit hơn Sh, nên có lẽ dừng chơi bài vào lúc này cũng là việc nên làm, mặc dù lượng bài của tôi ko nhiều nhưng cũng có vài con khá quý hiếm, tôi xin hiến toàn bộ số bài của tôi có cho hội bài, hi vọng nó có thể trở thành giải thưởng cho giải bài sắp tới(nếu có) hoặc tặng cho những member mới ko có điều kiện mua bài. Tặng hết cũng tiếc lắm nhưng tôi phải làm vậy vì nếu ko tôi sẽ ko thể dứt khỏi yugi, mong mọi người hiểu cho nỗi lòng của tôi với Linh, hai kẻ sớm từ bỏ cuộc chơi.
Tái bút: Mai anh em cố gắng đến dự buổi cuối cùng của tôi với Linh