Cầu xin tình yêu.

huynhtrong

Dragon Quest
GameOver
Tham gia ngày
28/9/05
Bài viết
1,213
Reaction score
51
Tôi yêu 1 em. Mối tình đơn phương cũng gần mười năm rồi.
Chính xác là ngày 20/8/2002 tôi mở lời làm quen em. Yêu thì từ lúc nào tôi không biết. Nhưng giữ mãi trong lòng những kỷ niệm đẹp về em, nhớ lại thấy vui, chứng minh được tôi yêu em đã rất lâu rồi.
Chỉ gặp nhau 1 năm, lúc đó tôi học 12 em học lớp 10. Nhiêu đó cũng đủ lấy hết tình yêu của tôi. Vì vậy chưa có người con gái nào vượt qua được em trong phương diện tình cảm trai gái đối với tôi.

Giới thiệu sơ qua là vậy.
Bây giờ sự nghiệp tôi chẳng có gì (gọi là chẳng có gì vì so ra với xã hội thì thuộc loại tầm thấp), mối quan hệ giữa tôi với em cũng chẳng có gì (hơn 7 năm không gặp, nói chuyện). Chỉ có tình yêu của tôi với em.

Nay tôi định thế này. Gặp em, XIN 1 năm. 1 ngày, 1 tuần là quá ít. Nhưng 1 năm có thể thay đổi được 1 chút.
Tôi xin em 1 năm là câu trả lời của tôi với tình yêu tôi giành cho em.
 
^Mình hiểu cảm giác của bạn ...
 
Sao bạn si tình quá vậy,đàn ông mà sống si tình vậy khổ lắm.Bạn tương tư người ta một thời gian dài thế,và cũng ko gặp trong thời gian quá lâu,liệu có kết quả ?
Thôi chi bằng tự giải thoát cho mình đi,gặp mặt rồi bày tỏ,câu trả lời thế nào thì tùy,dù sao cũng nhẹ lòng dc. Mà bạn ơi,tình yêu thì đừng dùng từ cầu xin,nó ko phải là thứ để ban phát đâu,nó phải xuất phát từ cả 2,dùng từ cầu xin vậy thấy nó hạ thấp bản thân lắm.
 
- Ca này khó phẫu thuật đây =.=" ........
 
Tui không cầu xin tình yêu hay cầu xin cơ hội.
Tui xin em 1 năm mà.

Viết cái tựa đề cầu xin, vì đọc qua nội dung nó cũng thế.
Xin 1 năm cho:
Tôi xin em 1 năm là câu trả lời của tôi với tình yêu tôi giành cho em.

Để hành động thì cũng cần phải có thời gian. Nhất là đi từ con số 0.
Nên cần 1 năm.
 
Tóm lại chiến sỹ muốn tìm cách tiếp cận lại em nó hay chỉ muốn dãi bày tâm sự với mem gvn?
 
tự mình làm khổ mình :| phải chi mà yêu nhau ko gặp đc nhau thì buồn, còn đằng này, tương tư 1 ng` quá lâu như thế thì .....
 
Tận 1 năm làm gì cho phí đời xuân, con gái có thì. Ca này đồng chí sang Liên Xô nhờ các chiên da bên ấy tư vấn cho ;))
 
rừng xanh còn đấy đống chí này chỉ thích cưa mỗi một cây :))
 
Muốn làm bạn với em trong 1 năm, để mình có mục tiêu lớn để phấn đấu.
TRong 1 năm này cần: em coi mình là bạn bình thường và không đi lấy chồng.

Làm như vậy được không, và sẽ bắt đầu từ đâu.
Tui không hỏi cách cua, cách tán. Vì tôi và em cũng đã lớn, đi làm hết rồi.
 
Nói chung ca này đíu có thuốc chữa, thế thôi, khuyên nhiều làm gì vì cưa tiếp cũng toạch và quyết tâm thôi không nghĩ đến gái nữa cũng không được. Nhưng đọc qua thì cảm thấy chủ thớt ít tiếp xúc với xã hội, quan hệ với ít gái nên hay tự kỷ vì mối tình đơn phương cả chục năm, nếu thế thì còn có thể cứu vãn được, cởi mở ra với xã hội thêm đi.
 
Bacsitinhyeu mà không tự chữa được sao [-(
Chơi chiến thuật lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy đi :">
 
Đừng bao giờ van xin tình cảm, đừng bao giờ cúi nhặt ( cầu xin) tình yêu
 
chiến sĩ xác định quên em nó đi, ngày xưa mình cũng yêu 1 em 8 năm, cuối cùng cũng cay đắng nhận ra là sống trong mộng. Quên em nó rồi, quen đc ng yêu hiện tại vừa tốt vừa xinh, hơi dữ 1 chút nhưng biết lo lắng cho tương lai và gia đình \m/. Cho nên cái gì qua rồi phải đặt sang 1 bên mới đi tiếp đc
 
gần 10 năm là khoảng thời gian tuy chưa phải là dài nhưng ko hề ngắn trong quãng đời 1 con người.
Muốn làm bạn với em trong 1 năm, để mình có mục tiêu lớn để phấn đấu.
TRong 1 năm này cần: em coi mình là bạn bình thường và không đi lấy chồng.

Làm như vậy được không, và sẽ bắt đầu từ đâu.
Tui không hỏi cách cua, cách tán. Vì tôi và em cũng đã lớn, đi làm hết rồi.
nếu mình là bạn mình sẽ ko yêu cầu như vậy và cũng ko suy nghĩ như vậy. nếu như bạn ít tiếp xúc với gái và em nó là mục tiêu duy nhất thì cũng ko cần thiết phải làm như vậy...bạn đã 25t rồi tuy ko còn trẻ nhưng chưa phải là già nên cơ hội sẽ đến nếu bạn biết hi vọng va no luc het minh. ty sẽ đến khi hạnh phúc bắt đầu (tên 1 bộ phim của ấn độ).
 
xin ấy 1 cái ko phải thiết thực hơn ah ? tặng cậu 1 câu chuyện về trí thông minh.

Bob muốn "chén" 1 cô đồng nghiệp xinh đẹp tên là Susan. Nhưng khổ nỗi Susan có người yêu rồi.
Bob nản quá nhưng vẫn cố đến mặc cả với cô đồng nghiệp:
-Nếu em cho anh ''ấy'' anh sẽ cho em 100 USD!
Susan kiên quyết nói: không!
Bob vẫn cố thuyết phục:
-Nhanh thôi. Anh để tiền xuống sàn, em cúi người xuống nhặt. Em nhặt xong đứng dậy là anh xong...
Bob nói mãi rồi Susan cũng xuôi xuôi, nhưng cô bảo rằng cần phải hỏi ý kiến người yêu đã.
Cô gọi điện thoại...Người yêu của Susan bảo:
-Đòi nó 200 đô đi. Nhặt nhanh vào, nó không kịp hạ quần xuống đâu.
Thế là Susan đồng ý.
..........
5 phút trôi qua...
15 phút nữa...
...Rồi 45 phút chờ đợi, người yêu của Susan vẫn chưa thấy cô gọi lại, sốt ruột anh ta gọi điện hỏi han sự tình:
-Tình hình sao rồi em?
-Hic, thằng đốn mạt nó dùng tiền xu anh à.
 
tội ông này quá , chuyển đối tượng sớm đi ...........
 
đã quá lớn để quá hiểu để xin và cho :(
 
Back
Top