bacbeo1
Mr & Ms Pac-Man
- 26/5/09
- 206
- 109
Chả là hồi cuối năm lớp 11 mình có vô tình dính vào 1 vụ ẩu đả. Mọi chuyện êm xuôi rồi nhưng trường mình xử lý nghiêm đáng ra sẽ bị đuổi học nhưng vụ việc chỉ dừng lại ở hạ HK xuống yếu. Vậy là cả 1 năm học hành vất vả thành ra công cốc (TBM 7.0) => rèn luyện trong hè. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó và chỉ cần có xác nhận của trường và lao động tốt thì sẽ không sao. Nhưng hôm nay đến trường thì mình lại bị xếp ở 1 lớp dành cho học sinh cá biệt (toàn bọn Bất Cần Đời). Đang từ a1 bị bay xuống a10. Mình giờ chả biết sẽ phải làm gì để "sống sót" ở cái lớp này nữa. Môi trường học quá xấu thì dù mình có muốn học thì cũng rất khó. Xin chuyển lớp thì nhà trường đã quy định hs yếu kém, thi lại, lưu ban là bị dòn vào 1 lớp nên không chuyển đc sang lớp khác. Giờ đây tương lai của mình đang bị đe dọa rất nhiều. Mình cũng nghĩ đến việc học chính ở lớp coi như học phụ còn thời gian ở nhà để học thật sự nhưng chỉ có các môn như T L H thì đc chứ mấy môn như V S Đ thì cần phải có gv hướng dẫn. Cứ nghĩ đến là mình lo quá.
Lớp gì mà có đên 4 GVCN mới ghê chứ. Lại còn bạn bè sau này nó nhìn mình với cái vẻ mặt như thế nào đây. Những đứa biết chuyện thì còn cảm thông chứ những thằng không hiểu gì chúng nó lại bàn tán cái này cái kia. Cuộc sống bây giờ roi vào tình trạng lúc nào cũng thấy NHỤC
Lớp gì mà có đên 4 GVCN mới ghê chứ. Lại còn bạn bè sau này nó nhìn mình với cái vẻ mặt như thế nào đây. Những đứa biết chuyện thì còn cảm thông chứ những thằng không hiểu gì chúng nó lại bàn tán cái này cái kia. Cuộc sống bây giờ roi vào tình trạng lúc nào cũng thấy NHỤC
.
.
. Bạn trước giờ chỉ nghe nói thế chứ cũng đã học ở cái lớp đấy bao giờ đâu mà lo lắng nhiều , tương lai của bạn nó ko phụ thuộc quá lớn vào điều đó đâu . Còn về cái đoạn NHỤC chả lẽ bạn cho học ở lớp đấy là nhục ?? nếu thế trước giờ chắc bạn coi thường cái lớp đó lắm ! Có lẽ vấn đề nằm trong cách nhìn nhận của bạn , thôi cứ cố hòa hợp 1 thời gian xem tình hình thế nào , bạn cũng học 1 năm nữa thôi chứ mấy .
... Còn lại tiếp tục vin vào lớp chán trường chán rồi chán học ... thì lại vẫn theo vòng quay cũ thôi ...
) nên tui không có được học nữa mà bị chuyển thẳng qua lớp thường, nên cũng nghĩ là tâm trạng của bạn có phần nào giống mình^^ lúc đầu cũng nghĩ không thích nghi được, rồi cũng sợ môi trường bọn nó quậy không học được ^^ , mà đúng là quậy thiệt, vừa qua bên đó được vài bữa là trong lớp đó xảy ra vài vụ đánh nhau rồi, một vài thằng cá biệt trong lớp có lần còn cầm dao dí nhau chạy vào phòng giám thị nữa chứ, nói chung qua cái lớp toàn người lạ là thấy ớn rồi, lúc tui mới qua bên đó tui có hứa với mẹ tui là sẽ cố gắng trở về lớp chọn, lúc đó cữ nghĩ như bạn chủ topic đó là đời tui từ nay tàn rồi, lúc đó cũng thấy nhuc nữa, sau nhiều chuyện dài dòng rồi cũng tập thích nghi được, thiết nghĩ môi trường là 1 phần thôi, quan trọng là do bạn chủ topic thôi ^^

. Đùa đấy, cứ làm bài bt đi, chỉ gì đc thì chỉ, cũng đừng chỉ "hết sức" hết quá. Kẻo sau này ko chỉ nó là mình bị thiệt
.
)
). Cần nên nhớ phương pháp học này phải có hiệu quả mới làm nhé.