fire_of_angle
Fire in the hole!
Các bác ạ. Có người yêu đã khó, mà giữ được tình yêu còn khó hơn ::( Tình hình rằng giờ em cũng có người yêu rồi. Và đương nhiên với mọi người khác, ny mình là No1 (chưa có vợ thì tất nhiên là No1 và đương nhiên là No1 trong lòng mình thôi chứ không nói ra là chị em lại mắc bệnh.. kiêu + bắt nạt mình :devil:).
Mà em cũng xin tránh lòng vòng, vào chủ đề luôn ợ.
Chúng em học cùng trường, về nàng thì ... abc abc <--- ơ nói làm gì nhỉ?
Đại khái là giờ chúng em cũng hay gần nhau (gần theo nghĩa đen á, không có gì đi xa hơn). Em quan tâm chăm sóc nàng và ngược lại. Nhưng khốn cái là phát sinh nhiều thứ mà trước giờ em ko biết.
1. Mấy thằng khốn nhợn, biết người ta có ny rồi mà cứ xông vào tán + nhắn tin tùm lum X(có lúc nàng ngồi nt trả lời, có lúc không. Nhắn xong toàn cho em xem rồi bảo mấy thằng đó hâm.
2. Dạo này ông bà cụ hay xăm xoi, làm em nó nhiều lúc sợ :whew:em dỗ nhiều lắm, nhưng nhiều lúc cũng chẳng biết sao.
3. Nàng thỉnh thoảng cũng nt với ny cũ (thấy bảo giờ là bạn). Em cũng tôn trọng nàng, thỉnh thoảng cũng có nhắc khéo tí. Hơn nữa những tn đó nàng cũng không giấu diếm gì.
............
Thêm cái này nữa là sắp noel rồi, muốn tặng em nó cái gì đó mà ko biết mua gì
(chống chỉ định với thú ôm do lý do tặng không có + không tiện).
Mà em cũng xin tránh lòng vòng, vào chủ đề luôn ợ.
Chúng em học cùng trường, về nàng thì ... abc abc <--- ơ nói làm gì nhỉ?
Đại khái là giờ chúng em cũng hay gần nhau (gần theo nghĩa đen á, không có gì đi xa hơn). Em quan tâm chăm sóc nàng và ngược lại. Nhưng khốn cái là phát sinh nhiều thứ mà trước giờ em ko biết.
1. Mấy thằng khốn nhợn, biết người ta có ny rồi mà cứ xông vào tán + nhắn tin tùm lum X(có lúc nàng ngồi nt trả lời, có lúc không. Nhắn xong toàn cho em xem rồi bảo mấy thằng đó hâm.
2. Dạo này ông bà cụ hay xăm xoi, làm em nó nhiều lúc sợ :whew:em dỗ nhiều lắm, nhưng nhiều lúc cũng chẳng biết sao.
3. Nàng thỉnh thoảng cũng nt với ny cũ (thấy bảo giờ là bạn). Em cũng tôn trọng nàng, thỉnh thoảng cũng có nhắc khéo tí. Hơn nữa những tn đó nàng cũng không giấu diếm gì.
............
Thêm cái này nữa là sắp noel rồi, muốn tặng em nó cái gì đó mà ko biết mua gì
(chống chỉ định với thú ôm do lý do tặng không có + không tiện).
. Tớ wa nhà GF suốt nên 0 gặp tình huống 2 như cậu . Còn tình huống 1 thì con gái ai chẳng mún có giá 1 tí ? Có khi nào nó có cậu rồi mà lại 0 mún đứa khác để í 0 ?? Chiện bt ở huyện
. Còn thứ 3 về ny cũ thì nàng đã 0 giấu diếm tn rồi sao phải lăn tăn ?? chừng nào mà nt hẹn gặp mà mập mờ 0 cho cậu bít thì hẵng lo còn 0 thì cứ thoải mái chuk đi ai chẳng có cuộc sống riêng tư
, cứ qua cái mức hôn rồi sờ soạng nhau là mọi thứ diễn ra nhanh lắm :'>:'>
, có khi bác cũng làm 1 quả nhẩy
mà lão FOA trông thế màghê mới đây có ẻm ôm ra ôm vào rồi ........ chả bù với mình =.='
bởi vì hơi khó nghĩ một chút. Sẽ đi tìm một đôi găng tay thật đẹp :'>