Champion League 2025 - 2026: Đại Chiến Mùa 2

  • Thread starter Thread starter nh0x@
  • Ngày gửi Ngày gửi
1780170463859-webp.3640406

Chè xanh tranh thủ trêu bạn peepo_kek
Phấn tuy thua lần này nhưng ở London bề dày thành tích cúp Châu Âu cũng đang ngang hàng với Crystal Place, chỉ thua thằng Westham 1 cúp với thằng Gà trống 3 cái peepo_flex-
Cứ vào chung kết đều đặn như này mà lần sau không thua nữa, năm 2066 cũng sẽ ngang với Chè số lần vô địch C1 chứ khịa gì mà khịa worry-72
 
Stat lệch như Chelsea Bayern 2012, chỉ là ko vô địch thôiScreenshot_2026-05-31-05-49-15-68_df198e732186825c8df26e3c5a10d7cd.jpg
 
Phấn tuy thua lần này nhưng ở London bề dày thành tích cúp Châu Âu cũng đang ngang hàng với Crystal Place, chỉ thua thằng Westham 1 cúp với thằng Gà trống 3 cái peepo_flex-
Cứ vào chung kết đều đặn như này mà lần sau không thua nữa, năm 2066 cũng sẽ ngang với Chè số lần vô địch C1 chứ khịa gì mà khịa worry-72
Fen xếp C1 C2 C3 ngang hàng nhau?
 
Trận này Tạ nhát chết quá chứ gặp HLV nào đọc bài ngon thì khi Phở sài gòn mất 3-4 thằng Core là nó xua quân lên ép ngược lại rồi . Để thằng Phở mất sạch người cò cưa kéo về pen thì trách ai được .
 
Trận này Tạ nhát chết quá chứ gặp HLV nào đọc bài ngon thì khi Phở sài gòn mất 3-4 thằng Core là nó xua quân lên ép ngược lại rồi . Để thằng Phở mất sạch người cò cưa kéo về pen thì trách ai được .
nửa sau h2 đưa quân xua lên rồi, không thì PSG có cái khỉ gì mà múa ở cuối h2.
Nhưng nhà pháo nửa sau mùa giải công nó tù và cùn vcl gặp đội nào bo thủ thì chờ hết giờ chứ chả làm đc cm gì.
Đưa quân đá đek vào còn mém lủng mấy trái nên thôi kệ mẹ vào đá pen may rủi.
 
Phấn để sịp quốc trưởng M3P qua là lên đời liền. 200m.
 
Trận này Tạ nhát chết quá chứ gặp HLV nào đọc bài ngon thì khi Phở sài gòn mất 3-4 thằng Core là nó xua quân lên ép ngược lại rồi . Để thằng Phở mất sạch người cò cưa kéo về pen thì trách ai được .
Thay thằng Gyokeres vào thấy nản vl.
Lúc vào hiệp phụ nhìn mặt Enrique căng như dây đàn vì lão biết thừa chất lượng đh trên sân lúc đó của Pháo ngon hơn, nó xua quân lên là chết
 
C1 thời này không bao giờ nghĩ Ars có cửa vô địch được nổi. Vì những lúc quan trọng nhất thì pháo luôn ngu theo cái cách này. Thề, cứ gặp đối thủ mạnh thì chưa gì chùn bước. Đáng ra sau bàn đầu tiên phải áp đảo đối thủ thừa thế xông lên y như cái cách khi ăn mừng. Nhưng nói thì hay mà làm thì chẳng được bao nhiêu từ HLV đến cầu thủ, co cụm về thủ chỉ để bảo toàn bàn thắng. Thủ nổi với Psg chắc, nó chịu công thì cũng phải có bàn. Để kịch bản 1-1 xảy ra rồi tính đường vào hp với loại đối thủ bằng pen một cách bạc nhược... chịu thế mà cũng có người vẫn tôn vinh lão Arteta. Ăn EPL xong còn hoang tưởng ăn được cả C1 trong khi không nhìn lại đối thủ của mình là ai. Khi có cơ hội để ép đối thủ phải sợ thì lại đéo dám.
 
Thay thằng Gyokeres vào thấy nản vl.
Lúc vào hiệp phụ nhìn mặt Enrique căng như dây đàn vì lão biết thừa chất lượng đh trên sân lúc đó của Pháo ngon hơn, nó xua quân lên là chết
Từ lúc Dembele với Kvarat ra là PSG hết vẹo rồi, toàn chu qua chu la rồi tạt vào bật ra. PSG có nhiều bóng thật nhưng cường độ lên bóng không cao. Nói kiểu đá phủi là 2 chú Gabriel với Saliba áo chưa có mồ hôi. Kể ra Phấn lúc đấy ùa lên chơi xanh chín thì cũng chưa biết thế nào đâu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ lúc Dembele với Kvarat ra là PSG hết vẹo rồi, toàn chu qua chu la rồi tạt vào bật ra. PSG có nhiều bóng thật nhưng cường độ lên bóng không cao. Nói kiểu đá phủi là 2 chú Gabriel với Martinelli áo chưa có mồ hôi. Kể ra Phấn lúc đấy ùa lên chơi xanh chín thì cũng chưa biết thế nào đâu.
Thì đấy là lí do luôn ghét bọn Phấn của lão Ar, chơi tính toán quá mất hay, mất đi mọi thứ hấp dẫn trong một trận cầu quan trọng.
 
C1 thời này không bao giờ nghĩ Ars có cửa vô địch được nổi. Vì những lúc quan trọng nhất thì pháo luôn ngu theo cái cách này. Thề, cứ gặp đối thủ mạnh thì chưa gì chùn bước. Đáng ra sau bàn đầu tiên phải áp đảo đối thủ thừa thế xông lên y như cái cách khi ăn mừng. Nhưng nói thì hay mà làm thì chẳng được bao nhiêu từ HLV đến cầu thủ, co cụm về thủ chỉ để bảo toàn bàn thắng. Thủ nổi với Psg chắc, nó chịu công thì cũng phải có bàn. Để kịch bản 1-1 xảy ra rồi tính đường vào hp với loại đối thủ bằng pen một cách bạc nhược... chịu thế mà cũng có người vẫn tôn vinh lão Arteta. Ăn EPL xong còn hoang tưởng ăn được cả C1 trong khi không nhìn lại đối thủ của mình là ai. Khi có cơ hội để ép đối thủ phải sợ thì lại đéo dám.
Chắc cú như thế fen ăn đc bao căn nhà ròi?
 
Hqua Tạ cũng xua quân lên mà bị thằng Barcola nó làm cho 3 quả bứt tốc đái ra máu nên thôi về chờ đá pen mà. Thằng đấy mà có 50 điểm iq bóng đá thôi là end game sớm rồi.
 
C1 thời này không bao giờ nghĩ Ars có cửa vô địch được nổi. Vì những lúc quan trọng nhất thì pháo luôn ngu theo cái cách này. Thề, cứ gặp đối thủ mạnh thì chưa gì chùn bước. Đáng ra sau bàn đầu tiên phải áp đảo đối thủ thừa thế xông lên y như cái cách khi ăn mừng. Nhưng nói thì hay mà làm thì chẳng được bao nhiêu từ HLV đến cầu thủ, co cụm về thủ chỉ để bảo toàn bàn thắng. Thủ nổi với Psg chắc, nó chịu công thì cũng phải có bàn. Để kịch bản 1-1 xảy ra rồi tính đường vào hp với loại đối thủ bằng pen một cách bạc nhược... chịu thế mà cũng có người vẫn tôn vinh lão Arteta. Ăn EPL xong còn hoang tưởng ăn được cả C1 trong khi không nhìn lại đối thủ của mình là ai. Khi có cơ hội để ép đối thủ phải sợ thì lại đéo dám.
Xl quá bạn ơi. Thắng nói gì chả đc. Hàng da nó đá y như vậy vẫn thắng như thường. Haha.
 
Việc PSG vô địch cũng chứng minh là "lời nguyền" đã thật sự hoá giải. Real tuy đã bảo vệ thành công chức vô địch, nhưng sau đó thì ko ai làm đc nữa, cho đến PSG. Tưởng như Real chấm dứt 1 vòng lặp rồi lại.... tạo ra 1 vòng lặp mới, nhưng PSG đã cho thấy là ko phải.

Từ 1992-2017, mất 25 năm mới có 1 đội làm đc. Nhưng từ 2018-2026 thì chu kỳ rút còn có 8 năm.
 
Hqua Tạ cũng xua quân lên mà bị thằng Barcola nó làm cho 3 quả bứt tốc đái ra máu nên thôi về chờ đá pen mà. Thằng đấy mà có 50 điểm iq bóng đá thôi là end game sớm rồi.
Đây nè, Tạ sợ thua là thật nhưng PSG có mấy thằng trộm chó cũng ớn bỏ mie, từ hàng chính đến dự bị, thằng Barcola nó bứt 2 phát đái ra máu, xong tính chất trận đấu kèm tính cách a Tạ nữa thì ko dâng lên cũng dễ hiểu. Chỉ có 1 sự thật ko thể chối cãi là thằng vuốt quá tệ, tđ lol gì ko gây dc tí áp lực cho hv
 
Nguyên hiệp phụ thứ 2 bọn Phở mất sạch quân rồi toàn hàng sida vào đá Còn 15 phút nữa lúc đó đội hình pháo ngon hơn nhiều mà cũng éo dám tấn công . để thằng phở nó cầm bóng chuyền qua chuyền lại câu vào pen .
 
Back
Top