Champion League 2025 - 2026: Đại Chiến Mùa 2

  • Thread starter Thread starter nh0x@
  • Ngày gửi Ngày gửi
Công ngu từ năm ngoái rồi, năm ngoái t tưởng do què đến năm nay mới biết là tạ áp đặt lối chơi. Chưa kể mấy thằng hàng công cả mùa này phong độ kết tủa hết, Saka mùa này chắc mùa kém nhất từ lúc debut
thằng saka chắc trần cmnr sau quả lương kia đá ko khác gì r4
 
Ph.ò thái độ lồi lõm chứ trình độ vẫn hơn mấy anh hàng công Phấn. Hốt Ph.ò thì chuẩn cặp đôi cánh đá chính tuyển Anh nhợn đó chứ. Haha.
 
kí ức lúc méo nào chả đẹp peepo_kek

với phát triển chiến thuật như hiện tại thì đám danh thủ 10-15 năm trước bị out meta sút đc méo peepo_kek

Ý bro là Rooney, Tevez, Van Persie hay Henry, Villa, Torres, Drogba các kiểu sẽ out-meta trong bóng đá hiện đại?

Anyway, Pháo năm nay C1 gặp nhánh quá dễ với Leverkusen, Sporting, ATM mà vẫn không vô địch được thì…
 
Ý bro là Rooney, Tevez, Van Persie hay Henry, Villa, Torres, Drogba các kiểu sẽ out-meta trong bóng đá hiện đại?

Anyway, Pháo năm nay C1 gặp nhánh quá dễ với Leverkusen, Sporting, ATM mà vẫn không vô địch được thì…
Mỗi trận từ tứ kết bán kết chung kết đều bàn về lối đá rồi phong độ cầu thủ + hên xui chứ có phải là nhánh dễ nhánh khó rồi chốt là ăn chặt? Đá với đội nhẹ hơn không bàn về thắng thua thì cũng phải dốc hết sức mà đá, chứ có phải đi dạo rồi ghi bàn mô
 
Mỗi trận từ tứ kết bán kết chung kết đều bàn về lối đá rồi phong độ cầu thủ + hên xui chứ có phải là nhánh dễ nhánh khó rồi chốt là ăn chặt? Đá với đội nhẹ hơn không bàn về thắng thua thì cũng phải dốc hết sức mà đá, chứ có phải đi dạo rồi ghi bàn mô

Nhánh dễ thì dễ vô chung kết hơn chứ sao bro? Leverkusen với Sporting lại chẳng dễ hơn Real, Bayern, Barcelona…
 
Nhánh dễ thì dễ vô chung kết hơn chứ sao bro? Leverkusen với Sporting lại chẳng dễ hơn Real, Bayern, Barcelona…
Fen phải xét tại sao được vào nhánh dễ hoặc được ưu tiên đó, vì top bảng chứ phải hên xui méo đâu, thằng PSG hình như giữa bảng thì phải
 
Bọn PSG cầu thủ chủ chốt thấy BLV bảo đá ít hơn core các đội khác khá nhiều. Chủ yếu dồn đá C1 thôi. Đã mạnh còn buff. Mé.
 
kí ức lúc méo nào chả đẹp peepo_kek

với phát triển chiến thuật như hiện tại thì đám danh thủ 10-15 năm trước bị out meta sút đc méo peepo_kek

Lại cái kiểu so sánh thế hệ trước với thế hệ sau rồi. Giống mấy ông bên bóng rổ nói đội hình của Bulls thời 3-peat với Jordan thì sẽ không thể nào bằng đội hình của OKC, Celtics... hiện nay được. Hài vãi.
 
Bọn PSG cầu thủ chủ chốt thấy BLV bảo đá ít hơn core các đội khác khá nhiều. Chủ yếu dồn đá C1 thôi. Đã mạnh còn buff. Mé.
sao ko nghĩ là đá ít thì cảm giác bóng + phối hợp với nhau kém hơn
 
Mấy ông danh thủ đời trước vào meta ngày nay khả năng rớt hết bài thể lực chứ không phải về kĩ năng chơi bóng.

Thằng Dembele sút mắm môi mắm lợi như con bò nhưng nghĩ kĩ sút vậy ăn quả phát lên nó an toàn hơn bị gôn chụp được rồi phản công nhanh.
 
Mấy ông danh thủ đời trước vào meta ngày nay khả năng rớt hết bài thể lực chứ không phải về kĩ năng chơi bóng.
Cậu chắc đùa ? Makelele, Zidane, Figo, Rivaldo đều từng chạy 13km 1 trận ở bán kết cup C1 đó
Chứ đừng nói đám thế hệ sau là Xavi, Iniesta, Rô vẩu, Kaka, Seedoft, Gattuso, Rooney
 
Ý bro là Rooney, Tevez, Van Persie hay Henry, Villa, Torres, Drogba các kiểu sẽ out-meta trong bóng đá hiện đại?

Anyway, Pháo năm nay C1 gặp nhánh quá dễ với Leverkusen, Sporting, ATM mà vẫn không vô địch được thì…
uh đấy bạn, siêu sao nó phải đúng thời, lối đá 15 năm trước hàng thủ toàn cậy sức và kỹ thuật cá nhân chứ có bài bản lớp lang che zone như hiện tại đâu, mấy siêu nhân này vào thời này sẽ thành cầu thủ giỏi thôi chứ bảo cứ cậy sức cậy kỹ thuật đâm đầu vào hàng thủ của hiện tại thì cũng tịt.

Pháo nhánh dễ thì đúng rồi, thành quả của việc thắng thông vòng bảng chứ có phải nhờ may rủi đâu, chê mãi Pháo nhánh dễ làm gì khi mà các đội khác méo làm được giống Pháo, còn chung kết thì đội mạnh cả, có phải nhánh dễ nữa đâu mà kêu không vô địch được thì thiếu bản lĩnh. Đầy thằng anti kêu PSG sẽ hiếp dâm Pháo đấy, rồi thì sao? Pháo nó dí cho PSG tụt cả quần đéo sút được cơ hội nào ra hồn, gỡ hòa bằng pen xong fan ở trên khán đài khóc um sùm =))

thua chung kết C1 bởi pen, tiếc nuối chứ chả có gì phải xấu hổ, nhưng anti thì xuất tinh như kiểu Pháo đá hèn lắm không bằng, tôi khinh.
 
Cậu chắc đùa ? Makelele, Zidane, Figo, Rivaldo đều từng chạy 13km 1 trận ở bán kết cup C1 đó
Chứ đừng nói đám thế hệ sau là Xavi, Iniesta, Rô vẩu, Kaka, Seedoft, Gattuso, Rooney
cái hồi đấy xem được bao trận đá tốc độ cao, mỗi trân cầu thủ chạy tring bình 10-12km đều như vắt chanh của hiện tại?

bóng đá thế hệ mới bây giờ 1 năm đá 60-70 trận còn ngày xưa là bao nhiều?

đi bảo các hảo thủ hồi xưa thể lực bằng hiện tại là phủ định sạch trơn thành quả của phát triển y tế của thể thao hiện đại cmnr.

mấy ông siêu sao đá cả năm tầm 50 trận, chạy ít, đến vòng loại trực tiếp mới bung sức, khác méo gì bọn PSG đá chung kết hôm rồi.

bọn PSG hai thằng D10 và K7 đá có dưới 1000 phút giải Pháp thôi đấy, tức là sao, mỗi trận vào múa múa 30 phút rồi cho ra nghỉ, dồn hết lực đá C1, thế mà đá hết 90 phút CK C1 đã õng ẹo căng cơ cút hết ra ngoài rồi, thể lực so thế nào được với bọn cày 38 trận EPL đủ 90 phút.

Lại cái kiểu so sánh thế hệ trước với thế hệ sau rồi. Giống mấy ông bên bóng rổ nói đội hình của Bulls thời 3-peat với Jordan thì sẽ không thể nào bằng đội hình của OKC, Celtics... hiện nay được. Hài vãi.
thì so thể lực và chiến thuật một cách logic nhất thôi, siêu sao của thời đại nào chả vượt trội so với thời đại đấy, ai phủ định được.
 
Lmao. Làm như mấy anh danh thủ về thời này đá ko đc hưởng công nghệ thể thao thời nay ấy. Fact nữa là Pep trọc, Enrique, Arteta, Ancelotti đang gõ đầu mấy anh cầu thủ thời nay đều là danh thủ thời xưa đó. Dăm ba cái chiến thuật.
 
Lmao. Làm như mấy anh danh thủ về thời này đá ko đc hưởng công nghệ thể thao thời nay ấy peepo_kek
só sánh peak từng thời đại chứ, bảo các ông kia trùng sinh thời này thì so sánh làm mẹ gì cho nó vuông.
 
Fact nữa là Pep trọc, Enrique, Arteta, Ancelotti đang gõ đầu mấy anh cầu thủ thời nay đều là danh thủ thời xưa đó. Dăm ba cái chiến thuật.
và siêu sao tầm cỡ thế giới, danh tiếng lẫy lừng hơn thì làm HLV ncc.
Rooney, Van Persie, Maradonna, Henry, Roy Kean, Gary Neville, Vieira, Kolo Toure,... mẫu số nhiều hơn 4 ông elite kia chưa peepo_kek
những ông elite giỏi vì áp dụng phân tích chiến thuật thế hệ mới, cũng phải thay đổi sml chiến thuật so với thời xưa mới giỏi được, tự nhiên giỏi được cơ đấy worry-192
đúng fan hàng da quen xem siêu sao sút chưởng nó sướng thật, dăm ba cái chiến thuật worry-192
 
uh đấy bạn, siêu sao nó phải đúng thời, lối đá 15 năm trước hàng thủ toàn cậy sức và kỹ thuật cá nhân chứ có bài bản lớp lang che zone như hiện tại đâu, mấy siêu nhân này vào thời này sẽ thành cầu thủ giỏi thôi chứ bảo cứ cậy sức cậy kỹ thuật đâm đầu vào hàng thủ của hiện tại thì cũng tịt.

Pháo nhánh dễ thì đúng rồi, thành quả của việc thắng thông vòng bảng chứ có phải nhờ may rủi đâu, chê mãi Pháo nhánh dễ làm gì khi mà các đội khác méo làm được giống Pháo, còn chung kết thì đội mạnh cả, có phải nhánh dễ nữa đâu mà kêu không vô địch được thì thiếu bản lĩnh. Đầy thằng anti kêu PSG sẽ hiếp dâm Pháo đấy, rồi thì sao? Pháo nó dí cho PSG tụt cả quần đéo sút được cơ hội nào ra hồn, gỡ hòa bằng pen xong fan ở trên khán đài khóc um sùm =))

thua chung kết C1 bởi pen, tiếc nuối chứ chả có gì phải xấu hổ, nhưng anti thì xuất tinh như kiểu Pháo đá hèn lắm không bằng, tôi khinh.

Mấy ông tôi kể trên football IQ dư thừa để adapt vào cái hệ thống hiện nay luôn, nói thế cho vuông. Chả đâu xa chính Modric cũng là người của cái thế hệ 10-15 năm trước của bro đấy, hay WC bây giờ chả thiếu cầu thủ của 10 năm trước đâu.

ST bây giờ mà có 1 thằng như Rooney Henry Torres hay Persie lại chả tranh nhau chồng 150 củ để rước về chứ ở đó mà không sút được vì out meta, đúng fan khầy tạ bị ám ảnh hệ thống đến mức điên rồ.

Pháo thủ hay thì t công nhận cả 2,3 bài page trước rồi, lục lại dùm, nhưng thủ bằng 11 người thì nó hèn và khác với phòng ngự chủ động lắm. Vì sao người ta ca tụng Chelsea của Mou hay Chel của năm 2021 mà lại chê pháo của trận này thì bro tự hiểu đi, tự nhìn lại đi bro. Mà cũng chả phải riêng trận này, cả mùa bị chửi haramball luôn mà.

Còn về nhánh dễ thì bro phải chấp nhận đi, làm trùm vòng bảng nó khác với đá chết bỏ vòng loại trực tiếp lắm.
 
cái hồi đấy xem được bao trận đá tốc độ cao, mỗi trân cầu thủ chạy tring bình 10-12km đều như vắt chanh của hiện tại?

bóng đá thế hệ mới bây giờ 1 năm đá 60-70 trận còn ngày xưa là bao nhiều?

đi bảo các hảo thủ hồi xưa thể lực bằng hiện tại là phủ định sạch trơn thành quả của phát triển y tế của thể thao hiện đại cmnr.

mấy ông siêu sao đá cả năm tầm 50 trận, chạy ít, đến vòng loại trực tiếp mới bung sức, khác méo gì bọn PSG đá chung kết hôm rồi.

bọn PSG hai thằng D10 và K7 đá có dưới 1000 phút giải Pháp thôi đấy, tức là sao, mỗi trận vào múa múa 30 phút rồi cho ra nghỉ, dồn hết lực đá C1, thế mà đá hết 90 phút CK C1 đã õng ẹo căng cơ cút hết ra ngoài rồi, thể lực so thế nào được với bọn cày 38 trận EPL đủ 90 phút.


thì so thể lực và chiến thuật một cách logic nhất thôi, siêu sao của thời đại nào chả vượt trội so với thời đại đấy, ai phủ định được.
Thực tế QBV dembele đấy.
Sống đủ lâu thì ẵm bóng vàng ngon ơ.
Chứ trình của hắn thì xem WC Dimaria đá cho mất tích luôn là hiểu.
Bảo các đội cũ chưa chắc ăn các đội hiện tại thì có thể đúng, chứ nói danh thủ xưa tuổi tôm so với lứa hiện tại thì là nhảm, nói ngược lại thì nó còn có tí hợp taipeepo_kek
 
Ok có vẻ lý luận đó hơi sai, làm cầu thủ xuất sắc với làm HLV xuất sắc có sự khác biệt. Nhưng ta vẫn giữ quan điểm dăm 3 cái chiến thuật thời nay học để đá chẳng có gì khó với mấy danh thủ thời xưa cả.

Còn hàng da ko có chiến thuật vẫn sản xuất lên châu Âu nhiều năm là ngon rồi.
 
Back
Top