Champion League 2025 - 2026: Đại Chiến Mùa 2

  • Thread starter Thread starter nh0x@
  • Ngày gửi Ngày gửi
thời trước cầu thủ đá bằng thiên phú nhiều, và chiến thuật à: ST thì đéo thủ, CB thì đéo công (ngoài phạt góc, phạt cố định), đấy có mỗi thế.

thời nay cầu thủ 99% toàn công nhân nói thế cho vuông, mấy ông siêu sao có người hầu đã mất tích từ sau thời Si Rô cmnr.

ném mấy ông siêu sao thời trước với cái mức thể lực cũ đấy vào thời này, đá 70 trận/mùa thì hết pin và chấn thương hết, ai trong này chả công nhận Si Rô quái thú vì vừa giỏi vừa cày trâu, chứ chân thủy tinh như đương kim QBV thì chỉ có thể cheat bằng cách đá quốc nội như đá tập thôi.

ST bây giờ mà có 1 thằng như Rooney Henry Torres hay Persie lại chả tranh nhau chồng 150 củ để rước về chứ ở đó mà không sút được vì out meta, đúng fan khầy tạ bị ám ảnh hệ thống đến mức điên rồ.

Còn về nhánh dễ thì bro phải chấp nhận đi, làm trùm vòng bảng nó khác với đá chết bỏ vòng loại trực tiếp lắm.
mấy ông này ráp vào hệ thống hiện tại mà đéo thủ thì còn chả có bóng mà đá ấy chứ, đã là khác biệt về chiến thuật rồi thì khó mà khẳng định 100% lắm.

còn vụ Arsenal nhất bảng vòng loại nó là tiền đề cho nhánh dễ để vào chung kết có thế thôi, đội khác méo nhất bảng phải đá nhánh khó thì tại đéo cố gắng từ đầu, chê nhánh dễ khen nhánh khó là văn của bọn a dua đéo nhìn vào cả quá trình, hết.
 
Mấy ông tôi kể trên football IQ dư thừa để adapt vào cái hệ thống hiện nay luôn, nói thế cho vuông. Chả đâu xa chính Modric cũng là người của cái thế hệ 10-15 năm trước của bro đấy, hay WC bây giờ chả thiếu cầu thủ của 10 năm trước đâu.

ST bây giờ mà có 1 thằng như Rooney Henry Torres hay Persie lại chả tranh nhau chồng 150 củ để rước về chứ ở đó mà không sút được vì out meta, đúng fan khầy tạ bị ám ảnh hệ thống đến mức điên rồ.

Pháo thủ hay thì t công nhận cả 2,3 bài page trước rồi, lục lại dùm, nhưng thủ bằng 11 người thì nó hèn và khác với phòng ngự chủ động lắm. Vì sao người ta ca tụng Chelsea của Mou hay Chel của năm 2021 mà lại chê pháo của trận này thì bro tự hiểu đi, tự nhìn lại đi bro. Mà cũng chả phải riêng trận này, cả mùa bị chửi haramball luôn mà.

Còn về nhánh dễ thì bro phải chấp nhận đi, làm trùm vòng bảng nó khác với đá chết bỏ vòng loại trực tiếp lắm.
Vụ thủ rồi phản công thì cả thread bàn nát rồi, không phải không nhồng lên được mà nhồng lên bị quật lại ngay rồi lại bị nói là bo thủ 11 người không chủ động đánh ra??? Cả mùa bo thủ 11 người hồi nào thế fen?
 
Vụ thủ rồi phản công thì cả thread bàn nát rồi, không phải không nhồng lên được mà nhồng lên bị quật lại ngay rồi lại bị nói là bo thủ 11 người không chủ động đánh ra??? Cả mùa bo thủ 11 người hồi nào thế fen?
bo thủ mà toàn 1-0 thì chắc bọn kia nó tự biếu cho nhà phấn đào peepo_kek
 
bo thủ mà toàn 1-0 thì chắc bọn kia nó tự biếu cho nhà phấn đào peepo_kek
đã từng có thời kì OG 5 bàn là lead scorer của Pháo, cấm cãi.
Vụ thủ rồi phản công thì cả thread bàn nát rồi, không phải không nhồng lên được mà nhồng lên bị quật lại ngay rồi lại bị nói là bo thủ 11 người không chủ động đánh ra??? Cả mùa bo thủ 11 người hồi nào thế fen?
nhận đi, đá bẩn mà vẫn vô địch nó mới khiến người ta cay chứ đá đẹp mà vô địch như Xì Tin với Cò thì người ta nhắn tin Zalo "bạn đã chơi bóng đá đích thực" chúc mừng rồi.
 
bo thủ mà toàn 1-0 thì chắc bọn kia nó tự biếu cho nhà phấn đào peepo_kek
Fen đang nói cc gì thế? ăn 1 - 0 giảm nhiệt độ xuống, nó tấn công thì thủ là không được là sai? phải ăn 1 - 0 xong kéo quân lên ăn thêm 5 trái cho đủ set tennis?
 
thời trước cầu thủ đá bằng thiên phú nhiều, và chiến thuật à: ST thì đéo thủ, CB thì đéo công (ngoài phạt góc, phạt cố định), đấy có mỗi thế.

thời nay cầu thủ 99% toàn công nhân nói thế cho vuông, mấy ông siêu sao có người hầu đã mất tích từ sau thời Si Rô cmnr.

ném mấy ông siêu sao thời trước với cái mức thể lực cũ đấy vào thời này, đá 70 trận/mùa thì hết pin và chấn thương hết, ai trong này chả công nhận Si Rô quái thú vì vừa giỏi vừa cày trâu, chứ chân thủy tinh như đương kim QBV thì chỉ có thể cheat bằng cách đá quốc nội như đá tập thôi.


mấy ông này ráp vào hệ thống hiện tại mà đéo thủ thì còn chả có bóng mà đá ấy chứ, đã là khác biệt về chiến thuật rồi thì khó mà khẳng định 100% lắm.

còn vụ Arsenal nhất bảng vòng loại nó là tiền đề cho nhánh dễ để vào chung kết có thế thôi, đội khác méo nhất bảng phải đá nhánh khó thì tại đéo cố gắng từ đầu, chê nhánh dễ khen nhánh khó là văn của bọn a dua đéo nhìn vào cả quá trình, hết.
chạy hộc bơ như hiện tại xem ra cũng không phải là chuẩn.
Nhìn thằng Pháo là thấy, đầu mùa còn có tí bay, giữa mùa trở về sau thì thành Haramball luôn.
Làm sao điều tiết để chạy vừa đủ thôi, nhưng chả ai biết đủ là ở mức nào, nên thiên hạ toàn cắm đầu cắm cổ chạy.
Như đầu mùa, có trận dẫn 3-0 hay 4-0 mà phút bù giờ thằng Gạo còn cắm đầu chạy về để chống phản công hpowufe-png
 
Hàng công phong độ chạm đáy thì chả haramball, đầu mùa nó vẫn đá thủ mà thử đôi công nó có sút cho nát lưới ko. Tự dưng mà có cái top 1 vòng bảng đấy, Bayern chắc lúc đấy yếu. Đoạn từ tháng 2 thì đúng mù mắt, ko phải fan xem đc full 1 trận đúng tàiworry-114
 
Tại quả cuối hiệp 1 Kai công chúa không sút vào nên giờ mới cãi nhau chí choé, tất cả là tại Kai công chúa
 
Mà nụ cười dù thua trận của Rice, chắc là thể hiện đc sự tự tin cũng như quyết tâm trở lại ở mùa giải sau, "nu, pagadi".

Chỉ là suy đoán, có lẽ trước trận rice cùng như toàn đội có sự căng thẳng và hồi hộp, lo lắng. Nhưng khi thi đấu và chặn đc các đường tấn công của PSG. Để rồi dù thất thủ, rice vẫn nhìn thấy đc tương lai của đội bóng này, nên anh mới nở nụ cười. Thay vì khuôn mặt cau có, cùng câu nói, it's not over yet, sau trận thua MC.

Văn thơ chút cho vơi nỗi sầu hpowufe-png
 
Mà nụ cười dù thua trận của Rice, chắc là thể hiện đc sự tự tin cũng như quyết tâm trở lại ở mùa giải sau, "nu, pagadi".

Chỉ là suy đoán, có lẽ trước trận rice cùng như toàn đội có sự căng thẳng và hồi hộp, lo lắng. Nhưng khi thi đấu và chặn đc các đường tấn công của PSG. Để rồi dù thất thủ, rice vẫn nhìn thấy đc tương lai của đội bóng này, nên anh mới nở nụ cười. Thay vì khuôn mặt cau có, cùng câu nói, it's not over yet, sau trận thua MC.

Văn thơ chút cho vơi nỗi sầu hpowufe-png
hết mợ rồi làm gì còn đá nữa đâu mà "It's not done" peepo_kek, EPL lúc còn 5 trận thì mới hô hào được.

còn đơn giản cười vì đau quá nó phải cười trừ, năm sau làm lại chứ sao, hôm qua đến nay cả đám lên bài phân tích nụ cười của Rice hài sản xuất peepo_kek
 
Không thể nói là iq bóng đá của cầu thủ bây giờ kém hơn xưa, nhưng mà bây giờ bọn nó tuân thủ chiến thuật quá, thiếu tư duy và tự tin để xử lý cá nhân. HLV trung niên và trẻ thì thằng bỏ mẹ nào cũng muốn áp đặt tư tưởng triết lý cá nhân, hình thành cái tư duy chiến thuật theo meta rác rưởi không thèm quan tâm đến cá nhân sẵn có. Bóng đá nói riêng và thể thao bao đời nay thì cứ thắng là chiến thuật auto hay, auto đúng meta cái đầu nam dương thần kiếm gì. Bóng đá không phải YGO. Bóng đá sau thời Si và 7 công nhân nghành cần thêm vài thằng dám chơi như Yamal mới hay được. Yamal là thằng thiên bẩm kinh khủng nhất mình từng chứng kiến.
 
Không thể nói là iq bóng đá của cầu thủ bây giờ kém hơn xưa, nhưng mà bây giờ bọn nó tuân thủ chiến thuật quá, thiếu tư duy và tự tin để xử lý cá nhân. HLV trung niên và trẻ thì thằng bỏ mẹ nào cũng muốn áp đặt tư tưởng triết lý cá nhân, hình thành cái tư duy chiến thuật theo meta rác rưởi không thèm quan tâm đến cá nhân sẵn có. Bóng đá nói riêng và thể thao bao đời nay thì cứ thắng là chiến thuật auto hay, auto đúng meta cái đầu nam dương thần kiếm gì. Bóng đá không phải YGO. Bóng đá sau thời Si và 7 công nhân nghành cần thêm vài thằng dám chơi như Yamal mới hay được. Yamal là thằng thiên bẩm kinh khủng nhất mình từng chứng kiến.
thời thế thế thời thôi, Yamal kinh khủng vãi loz, đéo kéo nổi Barca thắng ATM rách nữa peepo_kek
khi mà thời đại IQ cầu thủ đéo thắng nổi kỉ luật của tập thể thì cầu thủ siêu sao cút xuống cho HLV làm việc, có ai bảo Dembele hay hơn M3P đâu, nhưng Dembele chịu chạy chịu làm theo hệ thống thì ăn 2 cái C1 và 1 QBV worry-192
 
Không thể nói là iq bóng đá của cầu thủ bây giờ kém hơn xưa, nhưng mà bây giờ bọn nó tuân thủ chiến thuật quá, thiếu tư duy và tự tin để xử lý cá nhân. HLV trung niên và trẻ thì thằng bỏ mẹ nào cũng muốn áp đặt tư tưởng triết lý cá nhân, hình thành cái tư duy chiến thuật theo meta rác rưởi không thèm quan tâm đến cá nhân sẵn có. Bóng đá nói riêng và thể thao bao đời nay thì cứ thắng là chiến thuật auto hay, auto đúng meta cái đầu nam dương thần kiếm gì. Bóng đá không phải YGO. Bóng đá sau thời Si và 7 công nhân nghành cần thêm vài thằng dám chơi như Yamal mới hay được. Yamal là thằng thiên bẩm kinh khủng nhất mình từng chứng kiến.
Chiến thuật lối đá nó phải phù hợp với giải đấu, chiến thuật meta hiện tại là kiểm soát bóng của Pep giờ ở NHA nói riêng hay thế giới nói chung bao thằng đang xài, 1 mùa giải bao nhiêu cầu thủ phải đá bao nhiêu trận thì cái kiểu high pressing của Kloop chắc mỗi Kloop làm được ở Liv mà chỉ thành công được 2 mùa giải (éo tính Slot, cảm thấy hắn ta không thay đổi mịa gì cho Liv cả), không duy trì lối đá kiểm soát thay đổi theo nhịp mà cắm đầu chạy thì cầu thủ nào chịu nhiệt nổi
 
Kvarat solo hạ hàng thủ Phấn là khoảnh khắc siêu sao chứ còn gì. Enrique nào hướng dẫn đc quả đó. Pep trọc mà ko có Messi, Đờ bùi và Rodri thì cũng chịu chết.

Như hồi xưa có cái bài gì với chiến thuật elite của Pep thì với cầu thủ nào cũng làm trùm PL. Rồi xong mất Rodri thua liền 7-8 trận.
 
Kvarat solo hạ hàng thủ Phấn là khoảnh khắc siêu sao chứ còn gì. Enrique nào hướng dẫn đc quả đó. Pep trọc mà ko có Messi, Đờ bùi và Rodri thì cũng chịu chết.

Như hồi xưa có cái bài gì với chiến thuật elite của Pep thì với cầu thủ nào cũng làm trùm PL. Rồi xong mất Rodri thua liền 7-8 trận.
học toán xác suất đi, tỷ lệ siêu sao solo thắng đc hệ thống rất thấp, nên đá cup thì ok, còn đá league thì hệ thống tốt win chặt, lâu lâu hệ thống win cả cup là ngon hơn hẳn lệ thuộc siêu sao rồi.
 
học toán xác suất đi, tỷ lệ siêu sao solo thắng đc hệ thống rất thấp, nên đá cup thì ok, còn đá league thì hệ thống tốt win chặt, lâu lâu hệ thống win cả cup là ngon hơn hẳn lệ thuộc siêu sao rồi.
Ko. Đội nào cũng phải có các key player. Mất là toang, dù có là đội hàng đầu, hệ thống đc ca ngợi.
 
học toán xác suất đi, tỷ lệ siêu sao solo thắng đc hệ thống rất thấp, nên đá cup thì ok, còn đá league thì hệ thống tốt win chặt, lâu lâu hệ thống win cả cup là ngon hơn hẳn lệ thuộc siêu sao rồi.
trong 1 hệ thống, luôn phải có cầu thủ siêu sao, cả 2 hỗ trợ nhau. Chứ bđ bây giờ ko có siêu sao mà vẫn vđ như Lei, Hy Lạp năm nào thì rất rất là ít.
 
Giống mấy trận đánh dota 5 vs 5, 1 thằng siêu sao chưa chắc kéo được 4 thằng làn nhàn ăn giải, nhưng 5 thằng cấp sao không siêu thì dễ kéo cả bọn vào CK mà challenge ăn giải.

Như Pep trước khi Hà Lan tới cũng đã ịa lên cả giải nhưng vẫn chưa đủ ăn C1, thêm Hà Lan thì lấp vào đúng hệ thêm đầu bùi cùng hệ siêu cấp ẩm 3, không phải ko cần siêu sao nhưng cả team cần đồng đều cả bọn, vị trí nào mắc xích yếu nhất thì thay dần hơn
 
Chỉnh sửa cuối:
thì hệ thống tốt là đk cần, còn siêu sao là đk đủ để lên á thần.

Pháo năm nay vô địch EPL có thằng nào farm bàn như siêu sao đâu, nhưng C1 thì ngọng đấy.

cầu thủ của Pháo cũng bình bình hết, có thằng nào WC như nguyên cái box này đánh giá đâu, còn thua phất vương của đội đá 40 trận cả mùa.

Pep cũng có Hà Lan mới ăn C1 còn EPL ăn đều đều, nếu phủ định tầm quan trọng của hệ thống hoá ra Pep ăn hên.
 
trong 1 hệ thống, luôn phải có cầu thủ siêu sao, cả 2 hỗ trợ nhau. Chứ bđ bây giờ ko có siêu sao mà vẫn vđ như Lei, Hy Lạp năm nào thì rất rất là ít.
Thằng lầy nó quay gacha ra được 3 con hàng VIP vardy, Kante, mahrez + thêm dàn tướng phụ xịn xò Schmeichel drinkwater chứ đâu phải là ko có siêu sao.
Còn việc phân tích thế hệ kiểu thời sau thể lực ăn đứt thời trước thấy ko đúng lắm.
Cách nhau tầm 20-30 năm OK chứ mùa này Lewan và Kiên vẫn bón hành đều đều, mà 2 ông này là từ triều đại si rô chứ có phải mới mẻ gì
Thiago Silva 39t vẫn gánh đều. Salah nổi lên cũng từ những năm 2015 gần đây mới xuống.
Câù thủ xịn và có tư chất được hưởng chế độ dinh dưỡng, chăm sóc và luyện tập hiện đại thì càng bá thêm chứ ko có què được đâu
 
Back
Top