Champions League 2019 - 2020: Hùm xám bá vương.

Ai sẽ trở thành quán quân Champions League 2019/20?


  • Total voters
    35
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
1 là bạn không xem, 2 là bạn xem nhưng chẳng biết gì. Có phải "Rodri đá CM với Fernandinho còn Gundogan CDM là nghi nghi rồi." đâu?

Trận vừa rồi MC đá 3 trung vệ và Fernandinho đá trung vệ như mọi khi bạn nhé. Rodri cũng đá vị trí số 6 (tiền vệ lùi sâu nhất) y đúc như suốt liên tục tục bao trận mùa giải qua bạn nhé. Tương tự Gundogan cũng đá Roaming bên trên y đúc suốt thời gian dài qua. Nói chung là chẳng có gì khác biệt cả, cả ba vị trí đó đều là lựa chọn số 1 của Pep và đều đá ở đúng cái vị trí đó như mọi ngày.

Pep chỉ thay đổi bằng cách bớt 1 tiền đạo thêm 1 trung vệ, cụ thể là rút Mahrez/Bernardo Silva để thêm 1 trung vệ Eric Garcia vào.

Ý đồ này trên lý thuyết thì rất hay, Lyon chơi chủ yếu là phản công nhanh nên việc sử dụng 3 trung vệ sẽ chống phản công tốt hơn vì sẽ luôn có ít nhất 3 người ở dưới.

Thêm nữa là Lyon chơi phòng thủ khu vực lùi sâu nên sẽ thả lỏng phần sân nhà cho MC thoải mái lên bóng, việc sử dụng tới 3 trung vệ sẽ tạo tới 3 kênh điều phối bên dưới không bị pressing tí nào rất nhàn nhã, nắm rất chắc bóng.

Thực tế là đến trước khi bị ghi bàn, Lyon không phản công được nhiều vì bóng lên tới khu vực của các trung vệ là 3 anh úp gọn được. Lyon buộc phải lên bóng từ từ mới mong có cơ hội ghi bàn chứ k phản công đc.

Nhưng người tính không bằng trời tính, thế quái nào từ một pha route one, bum thẳng bóng lên trên thì Lyon lại ghi được bàn. MC vốn tập phòng ngự mấy tình huống này rất nhiều, Pep cũng kì công lựa anh thủ môn biết ra vào tốt để băng lên ốp trong mấy tình huống đó. Nhưng mà Lyon nó vẫn ghi được bàn mới đau.

Sai lầm chính của Pep đó là việc chỉ chơi hai tiền đạo. Thường các hệ thống 3 trung vệ chỉ cần 2 tiền vệ là được rồi, Pep lại tham, giữ nguyên bộ trung tuyến 3 người như mọi khi. MC thiếu đi khả năng đưa bóng vào vòng cấm, suốt h1 chẳng tạo được tình huống nguy hiểm nào ngoài pha hack chuyền của Bruyne cho Sterling.

Sở dĩ Gundogan được ưa dùng vì anh này bổ sung thêm chút khả năng pressing cho tuyến giữa MC - cái này thực ra k cần thiết lắm nếu Pep muốn chống phản công bằng công thức đón lõng của 3 trung vệ thay vì tranh chấp ngay từ đầu của hệ thống trung tuyến. Pep đã không nhất quán.

Vì không tạo được nhiều cơ hội nên dĩ nhiên Lyon không mệt mỏi trong phòng ngự mà tinh thần tốt tạo ra được những pha bóng sáng suốt như pha mở tỷ số.

Cũng cần nói thêm rằng MC để thích ứng với thời đại thì build theo hướng kiểm soát bóng chống phản công nhiều quá mà các bài phá bê tông bị mai một
Chắc di chứng ăn phản công của klopp nhiều quá =))
C1 trc có mấy cam pov từ trên góc thấp đội bạn nhìn cả đội hình liv nó xồ lên sợ tụt khoái lạc song châu. 3s là full team sân bên kia r
 
1 là bạn không xem, 2 là bạn xem nhưng chẳng biết gì. Có phải "Rodri đá CM với Fernandinho còn Gundogan CDM là nghi nghi rồi." đâu?

Trận vừa rồi MC đá 3 trung vệ và Fernandinho đá trung vệ như mọi khi bạn nhé. Rodri cũng đá vị trí số 6 (tiền vệ lùi sâu nhất) y đúc như suốt liên tục tục bao trận mùa giải qua bạn nhé. Tương tự Gundogan cũng đá Roaming bên trên y đúc suốt thời gian dài qua. Nói chung là chẳng có gì khác biệt cả, cả ba vị trí đó đều là lựa chọn số 1 của Pep và đều đá ở đúng cái vị trí đó như mọi ngày.

Pep chỉ thay đổi bằng cách bớt 1 tiền đạo thêm 1 trung vệ, cụ thể là rút Mahrez/Bernardo Silva để thêm 1 trung vệ Eric Garcia vào.

Ý đồ này trên lý thuyết thì rất hay, Lyon chơi chủ yếu là phản công nhanh nên việc sử dụng 3 trung vệ sẽ chống phản công tốt hơn vì sẽ luôn có ít nhất 3 người ở dưới.

Thêm nữa là Lyon chơi phòng thủ khu vực lùi sâu nên sẽ thả lỏng phần sân nhà cho MC thoải mái lên bóng, việc sử dụng tới 3 trung vệ sẽ tạo tới 3 kênh điều phối bên dưới không bị pressing tí nào rất nhàn nhã, nắm rất chắc bóng.

Thực tế là đến trước khi bị ghi bàn, Lyon không phản công được nhiều vì bóng lên tới khu vực của các trung vệ là 3 anh úp gọn được. Lyon buộc phải lên bóng từ từ mới mong có cơ hội ghi bàn chứ k phản công đc.

Nhưng người tính không bằng trời tính, thế quái nào từ một pha route one, bum thẳng bóng lên trên thì Lyon lại ghi được bàn. MC vốn tập phòng ngự mấy tình huống này rất nhiều, Pep cũng kì công lựa anh thủ môn biết ra vào tốt để băng lên ốp trong mấy tình huống đó. Nhưng mà Lyon nó vẫn ghi được bàn mới đau.

Sai lầm chính của Pep đó là việc chỉ chơi hai tiền đạo. Thường các hệ thống 3 trung vệ chỉ cần 2 tiền vệ là được rồi, Pep lại tham, giữ nguyên bộ trung tuyến 3 người như mọi khi. MC thiếu đi khả năng đưa bóng vào vòng cấm, suốt h1 chẳng tạo được tình huống nguy hiểm nào ngoài pha hack chuyền của Bruyne cho Sterling.

Sở dĩ Gundogan được ưa dùng vì anh này bổ sung thêm chút khả năng pressing cho tuyến giữa MC - cái này thực ra k cần thiết lắm nếu Pep muốn chống phản công bằng công thức đón lõng của 3 trung vệ thay vì tranh chấp ngay từ đầu của hệ thống trung tuyến. Pep đã không nhất quán.

Vì không tạo được nhiều cơ hội nên dĩ nhiên Lyon không mệt mỏi trong phòng ngự mà tinh thần tốt tạo ra được những pha bóng sáng suốt như pha mở tỷ số.

Cũng cần nói thêm rằng MC để thích ứng với thời đại thì build theo hướng kiểm soát bóng chống phản công nhiều quá mà các bài phá bê tông bị mai một

Nếu mình nhớ k nhầm thì hiệp 1 City cũng tạo ra nhiều cơ hội sáng giá trong vòng cấm luôn, chỉ tiếc là trung vệ Lyon chơi tập trung và Rodri sút quá hiền. Có quả đầu trận Cancelo (hay ai đó k nhớ) nhả bóng xuống cho Sterling rồi trả ngược lại để Jesus đệm bóng đơn giản, ai ngờ ông trung vệ Lyon lỡ đà rồi mà vẫn thò được cái chân vào.
 
"Rodri đá CM với Fernandinho còn Gundogan CDM là nghi nghi rồi." sai nhé

Fernandinho không đá tiền vệ mà đá trung vệ bạn nhé

Rodri không đá CM mà đá CDM bạn nhé

Gundogan không đá CDM mà đá CM bạn nhé

do bạn ngu đọc k hiểu thôi
à, ko để ý bài ông quote, chỉ nhớ luận điểm phía trên mọi người đang đưa ra là pep sợ chết, thay đổi đội hình thiên về phòng ngự và thua thôi, vừa định edit thì thấy nhảy thông báo rồi nên thôi, coi như tay nhanh hơn não vậy.
gớm, ko để ý cái tên luôn, hoá ra 5+, người ta tranh luận lịch sự cũng bảo ngu này nọ, thù dai vừa thôi thằng hèn ạ.
 
1 là bạn không xem, 2 là bạn xem nhưng chẳng biết gì. Có phải "Rodri đá CM với Fernandinho còn Gundogan CDM là nghi nghi rồi." đâu?

Trận vừa rồi MC đá 3 trung vệ và Fernandinho đá trung vệ như mọi khi bạn nhé. Rodri cũng đá vị trí số 6 (tiền vệ lùi sâu nhất) y đúc như suốt liên tục tục bao trận mùa giải qua bạn nhé. Tương tự Gundogan cũng đá Roaming bên trên y đúc suốt thời gian dài qua. Nói chung là chẳng có gì khác biệt cả, cả ba vị trí đó đều là lựa chọn số 1 của Pep và đều đá ở đúng cái vị trí đó như mọi ngày.

Pep chỉ thay đổi bằng cách bớt 1 tiền đạo thêm 1 trung vệ, cụ thể là rút Mahrez/Bernardo Silva để thêm 1 trung vệ Eric Garcia vào.

Ý đồ này trên lý thuyết thì rất hay, Lyon chơi chủ yếu là phản công nhanh nên việc sử dụng 3 trung vệ sẽ chống phản công tốt hơn vì sẽ luôn có ít nhất 3 người ở dưới.

Thêm nữa là Lyon chơi phòng thủ khu vực lùi sâu nên sẽ thả lỏng phần sân nhà cho MC thoải mái lên bóng, việc sử dụng tới 3 trung vệ sẽ tạo tới 3 kênh điều phối bên dưới không bị pressing tí nào rất nhàn nhã, nắm rất chắc bóng.

Thực tế là đến trước khi bị ghi bàn, Lyon không phản công được nhiều vì bóng lên tới khu vực của các trung vệ là 3 anh úp gọn được. Lyon buộc phải lên bóng từ từ mới mong có cơ hội ghi bàn chứ k phản công đc.

Nhưng người tính không bằng trời tính, thế quái nào từ một pha route one, bum thẳng bóng lên trên thì Lyon lại ghi được bàn. MC vốn tập phòng ngự mấy tình huống này rất nhiều, Pep cũng kì công lựa anh thủ môn biết ra vào tốt để băng lên ốp trong mấy tình huống đó. Nhưng mà Lyon nó vẫn ghi được bàn mới đau.

Sai lầm chính của Pep đó là việc chỉ chơi hai tiền đạo. Thường các hệ thống 3 trung vệ chỉ cần 2 tiền vệ là được rồi, Pep lại tham, giữ nguyên bộ trung tuyến 3 người như mọi khi. MC thiếu đi khả năng đưa bóng vào vòng cấm, suốt h1 chẳng tạo được tình huống nguy hiểm nào ngoài pha hack chuyền của Bruyne cho Sterling.

Sở dĩ Gundogan được ưa dùng vì anh này bổ sung thêm chút khả năng pressing cho tuyến giữa MC - cái này thực ra k cần thiết lắm nếu Pep muốn chống phản công bằng công thức đón lõng của 3 trung vệ thay vì tranh chấp ngay từ đầu của hệ thống trung tuyến. Pep đã không nhất quán.

Vì không tạo được nhiều cơ hội nên dĩ nhiên Lyon không mệt mỏi trong phòng ngự mà tinh thần tốt tạo ra được những pha bóng sáng suốt như pha mở tỷ số.

Cũng cần nói thêm rằng MC để thích ứng với thời đại thì build theo hướng kiểm soát bóng chống phản công nhiều quá mà các bài phá bê tông bị mai một
Chắc bạn ko xem lúc khởi động đầu trận rồi, lúc đầu trận nó hiện cái sơ đồ chiến thuật đội hình ra sân như mình nói bạn ạ, lúc đó là mình nghi nghi rồi :3cool_shame:
Vz9ECIX.png


Chắc xem khác nhà đài, dm bớt cay khoái lạc song châu lại giùm cái !
 
Chỉnh sửa cuối:
Đội hình nhà đài đưa ra đôi khi không chuẩn đâu, phải xem pass map mới chuẩn vị trí được

EfjptDiXkAIfTxy
 
buồn cười de bruyne đá bay vcc ra mà cầu thủ xuất sắc nhất giải lại trao cho henderson, trò hề vãi =))
 
Premier League Player of the year vừa trao cho De Bruyne hôm qua xong mà, Henderson nào.
 
buồn cười de bruyne đá bay vcc ra mà cầu thủ xuất sắc nhất giải lại trao cho henderson, trò hề vãi =))
bọn Anh lợn nó có 2 tổ chức trao giải mà. Giải BTC là POTY còn giải của Herderson là của bọn Hiệp hội các clb chuyên nghiệp Anh thì nó lại chả ưu tiên ng Anh.
 
Đội hình nhà đài đưa ra đôi khi không chuẩn đâu, phải xem pass map mới chuẩn vị trí được

EfjptDiXkAIfTxy
Thảo nào bị Lyon nó phản công nhanh 2 phát chết cả 2, hậu vệ lên đá mẹ nó tiền vệ, nhồi bóng trung lộ.
 
Cơ mà bàn thứ 2 công nhận thấy cũng hơi ảo. Việc ông kia việt vị rồi, có tham gia vào pha bóng không thì cũng tranh cãi, khó nói cơ mà việc Dembele chạy lên đá sấp mặt Laporte luôn ...
 
Trái 1 nho đó, có mỗi Garcia ở nhà, ông Walker còn đứng nhìn cho đến khi thằng Cornet có banh mới bắt đầu lục tục chạy về cơ !
 
mấy thằng anh lợn tự hào đá tốc độ với đá biên mà toàn bị đối thủ giết bằng sở trường
 
mấy thằng anh lợn tự hào đá tốc độ với đá biên mà toàn bị đối thủ giết bằng sở trường
Năm ngoái lên voi thì năm nay xuống chó, cũng bình thường thôi, quy luật bóng đá cả rồi.
 
Lão pep lối đá có chút gì của tụi anh đâu nhỉ,đám ở epl toàn me cánh man xì tin mà thọc cực mạnh đó chứ.Trong đám đại gia đá đúng chất anh chắc còn Liv vs Mu
 
Stat vui: Chạy nhiều hơn đối thủ sẽ chắc chắn lọt vào vòng trong!?
Số liệu vòng loại C1 2019/20 năm nay:
Atletico - Liverpool 264 km : 255 km (Số liệu lớn do cả hai đội đá thêm hiệp phụ)
Bayern - Chelsea 224 km : 217 km
Leipzig - Tottenham 222 km : 213 km
Lyon - Juventus 231 km : 220 km
PSG - Dortmund 213 km : 218 km
Atalanta - Valencia 220 km : 213 km
Manchester City - Real Madrid 225 km : 215 km
Barcelona - Napoli 206 km : 222 km

Vòng tứ kết:
Bayern - Barcelona 107 km : 98 km
Leipzig - Atletico 115 km : 115 km
Lyon - Manchester City 115 km : 106 km
PSG - Atalanta 105 km : 108 km

Những đội duy nhất lọt vào vòng trong mà chạy ít hơn đối thủ là PSG trước Atalanta và Dortmund, Barca trước Napoli.

Vậy liệu nó có tác động thế nào đến vòng bán kết?
- Số km Leipzig bình quân bao quát mỗi 90 phút nhiều hơn 15 đội còn lại tham gia vòng knock-out (114.8 km/trận). PSG chỉ có chạy 105.3 km/trận, tệ thứ hai chỉ hơn Barcelona. Nhưng PSG đã có tiền lệ đánh bại đội chạy nhiều hơn, nên cũng có khả năng tái hiện được lại. Hoặc là khoảng 10 km chênh lệch sẽ trở nên quyết định chăng?
- Lyon thắng nhờ chạy nhiều hơn đối thủ. Chạy nhiều hơn ManC 9 km và Juventus 11 km. Nhưng Bayern cũng là một đội chạy khỏe (trung bình 112.7 km/trận, nhiều thứ 4 năm nay) và chỉ hơi kém hơn Lyon một chút (113.1 km/trận, nhiều thứ 3). Lần này, khác với Juve và ManC, Lyon sẽ gặp phải đối trọng về điền kinh.
 
Lukaku 14 bàn 3 kiến tạo, phá kỷ lục với 10 trận ghi bàn liên tiếp. King of C2.

 
Stat vui: Chạy nhiều hơn đối thủ sẽ chắc chắn lọt vào vòng trong!?
Số liệu vòng loại C1 2019/20 năm nay:
Atletico - Liverpool 264 km : 255 km (Số liệu lớn do cả hai đội đá thêm hiệp phụ)
Bayern - Chelsea 224 km : 217 km
Leipzig - Tottenham 222 km : 213 km
Lyon - Juventus 231 km : 220 km
PSG - Dortmund 213 km : 218 km
Atalanta - Valencia 220 km : 213 km
Manchester City - Real Madrid 225 km : 215 km
Barcelona - Napoli 206 km : 222 km

Vòng tứ kết:
Bayern - Barcelona 107 km : 98 km
Leipzig - Atletico 115 km : 115 km
Lyon - Manchester City 115 km : 106 km
PSG - Atalanta 105 km : 108 km

Những đội duy nhất lọt vào vòng trong mà chạy ít hơn đối thủ là PSG trước Atalanta và Dortmund, Barca trước Napoli.

Vậy liệu nó có tác động thế nào đến vòng bán kết?
- Số km Leipzig bình quân bao quát mỗi 90 phút nhiều hơn 15 đội còn lại tham gia vòng knock-out (114.8 km/trận). PSG chỉ có chạy 105.3 km/trận, tệ thứ hai chỉ hơn Barcelona. Nhưng PSG đã có tiền lệ đánh bại đội chạy nhiều hơn, nên cũng có khả năng tái hiện được lại. Hoặc là khoảng 10 km chênh lệch sẽ trở nên quyết định chăng?
- Lyon thắng nhờ chạy nhiều hơn đối thủ. Chạy nhiều hơn ManC 9 km và Juventus 11 km. Nhưng Bayern cũng là một đội chạy khỏe (trung bình 112.7 km/trận, nhiều thứ 4 năm nay) và chỉ hơi kém hơn Lyon một chút (113.1 km/trận, nhiều thứ 3). Lần này, khác với Juve và ManC, Lyon sẽ gặp phải đối trọng về điền kinh.
Vậy là giờ phải cứ trâu chó pressing mới thắng rồi.
 
Vậy là giờ phải cứ trâu chó pressing mới thắng rồi.
Tinh ý đấy. Có lẽ ờ thời điểm hiện tại, pressing, hay thậm chí gegenpressing (từ gegen = counter = phản ở đây, không có nghĩa là phủ nhận pressing, mà nó là một biến thể chống/phản phản công của pressing) là chìa khóa thành công. Ví dụ điển hình nhất là biểu tượng thống trị đầu thập kỷ trước, Barca (hay tiki-taca) rất dễ sụp đổ trước pressing.
 
Bóng đá vẫn là bộ môn thể lực mà, kỹ thuật vẫn cứ xếp sau "nhanh, khoẻ, bền" nếu có một hệ thống chiến thuật hợp lý không quá phụ thuộc vào chất lượng cầu thủ.
 
Vậy là giờ phải cứ trâu chó pressing mới thắng rồi.

Không, chạy nhiều là hệ quả không phải nguyên nhân.

Những đội bóng ăn ý, có chiến lược rõ ràng trong tấn công và phòng thủ thì trong mọi tình huống cầu thủ sẽ tự biết phải phản ứng, vị trí thế nào cho có lợi, từ đó mà chủ động chạy chỗ. Vì luôn là chạy chủ động nên không cần cố chạy quá nhanh mà vẫn đi trước đối thủ, thành ra chạy nhiều mà không mệt. Ngược lại nếu chiến thuật yếu, cầu thủ bị động, khi xảy ra tình huống rồi mới cắm đầu đuổi theo thì sẽ mệt hơn rất nhiều. Nhiều cầu thủ rất trâu bò nhưng nhìn đá rất lười biếng là vì không biết chạy vào đâu, phí sức lại vô dụng.

Bởi thế thằng MC toàn công tử nhưng chạy thường hơn đối thủ, còn Atalanta cắm đầu press PSG mà không hiệu quả chưa hết hiệp 1 đã thở không ra hơi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top