Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Cũng ngon nhưng lăn đùng ra chấn thương, mới trở lại nên chắc HLV cho vào sân từ từ tìm lại cảm giácNiklas Süle best wonderkid vị trí hậu vệ là hàng của Bayern đới, ko biết ngoài đời đá sao![]()
Thôi ngủ luôn cho khoẻ. Tối CN thức khuya nản quá...Nhìn cái cách Atalanta phủ đầu PSG đầu trận đó là biết ngay hiệp 1 Bayern có thể giải quyết gọn PSG luôn. Neymar với chả Mbappe đá cái kiểu múa múa ở giữa sân thế kia thì gặp đội lớn cứ có bóng là mất. Messi còn bị ốp cho mất bóng liên tọi nữa là Neymar.


Ôi dào, trận này có gì mà căng. PSG toàn gặp đội hạng khá ở Châu Âu nên mới vào được chung kết thôi, có thằng Dortmund là đáng kể nhất nhưng mà lại bị ăn thẻ đỏ. Đáng lẽ nó bị Atalanta loại từ tứ kết rồi ấy, đá chán suốt 90p, đến mấy phút cuối thì lại ăn được 2 quả.
Nhìn cái cách Atalanta phủ đầu PSG đầu trận đó là biết ngay hiệp 1 Bayern có thể giải quyết gọn PSG luôn. Neymar với chả Mbappe đá cái kiểu múa múa ở giữa sân thế kia thì gặp đội lớn cứ có bóng là mất. Messi còn bị ốp cho mất bóng liên tọi nữa là Neymar.
PSG sẽ không lên nổi bóng với Bayern. Lyon lên bóng được với Bayern vì bọn nó luyện phản công rất nhiều, chứ anh PSG cả mùa giải năm nay chưa trận nào đá phản công hết (cũng chẳng có cơ hội để đá). Còn mà build-up kiểu possesion game thì y như Barca thôi, không lên nổi bóng.
Trận gặp Atalanta sau khi ghi được bàn Atalanta nó nhường bóng cho, nhưng PSG vẫn k ép được Atalanta về sân nhà luôn, toàn lên được nửa chừng mất bóng, k tạo được áp lực lớn tí nào. Nhìn rất vô vọng luôn. Thế quái nào lại thắng phút cuối.

Giáo sư lại nói phét. Cái gì mà PSG lên bóng vô vọng với Atalanta. Nó mà sút tử tế thì đóng hòm từ hiệp 1 mẹ rồi.
Hàng tiền vệ của PSG đá với Atalanta là Marquinhos Herrera Gueye. Sẽ ra sao nếu thay bằng Marquinhos Verratti Paredes?
Còn hàng tiền đạo hôm ấy là Neymar Icardi Sarabia mà còn đối mặt liên tọi, chẳng qua hôm đó thằng Neymar nó hỏng nút sút thôi. Nghĩ sao khi chung kết sẽ là Neymar Mbappe Di Maria?
Tất nhiên là chung kết thì có khi cả 2 đội sẽ rất dè dặt mà thay đổi hết lối chơi nên mọi dự đoán đều có thể đổ bể. Nhưng tôi thấy trên giấy tờ thì Bayern mới dễ chết với PSG hơn nếu cứ đá như 2 trận vừa rồi. Lyon mà nó còn đối mặt mấy phát được thì nghĩ sao với PSG?
2 ông làm kèo với t điAnh có nhầm lẫn ko tôi ko xem full cả trận đc. Nhưng xem video highlight và thống kê thì psg nó lên bóng quả nào ata chết quả đó, toàn đối mặt thủ môn. Thế nào lại vô vọng ??
http://www.soccer-blogger.com/2020/...-2020-pasalic-marquinhos-choupo-xg-0-45-3-14/
Ngay trong cái video ông gửi tính đến phút 26 thì Atalanta 4 cơ hội còn PSG 1 cơ hội, cơ hội của PSG đến từ pha phản công còn Atalanta là ép sân. hết phút 26 thì Atalanta nó ghi bàn nó đổi chiến thuật qua phòng ngự phản công rồi.Anh có nhầm lẫn ko tôi ko xem full cả trận đc. Nhưng xem video highlight và thống kê thì psg nó lên bóng quả nào ata chết quả đó, toàn đối mặt thủ môn. Thế nào lại vô vọng ??
http://www.soccer-blogger.com/2020/...-2020-pasalic-marquinhos-choupo-xg-0-45-3-14/
Ôi dào, trận này có gì mà căng. PSG toàn gặp đội hạng khá ở Châu Âu nên mới vào được chung kết thôi, có thằng Dortmund là đáng kể nhất nhưng mà lại bị ăn thẻ đỏ. Đáng lẽ nó bị Atalanta loại từ tứ kết rồi ấy, đá chán suốt 90p, đến mấy phút cuối thì lại ăn được 2 quả.
Nhìn cái cách Atalanta phủ đầu PSG đầu trận đó là biết ngay hiệp 1 Bayern có thể giải quyết gọn PSG luôn. Neymar với chả Mbappe đá cái kiểu múa múa ở giữa sân thế kia thì gặp đội lớn cứ có bóng là mất. Messi còn bị ốp cho mất bóng liên tọi nữa là Neymar.
PSG sẽ không lên nổi bóng với Bayern. Lyon lên bóng được với Bayern vì bọn nó luyện phản công rất nhiều, chứ anh PSG cả mùa giải năm nay chưa trận nào đá phản công hết (cũng chẳng có cơ hội để đá). Còn mà build-up kiểu possesion game thì y như Barca thôi, không lên nổi bóng.
Trận gặp Atalanta sau khi ghi được bàn Atalanta nó nhường bóng cho, nhưng PSG vẫn k ép được Atalanta về sân nhà luôn, toàn lên được nửa chừng mất bóng, k tạo được áp lực lớn tí nào. Nhìn rất vô vọng luôn. Thế quái nào lại thắng phút cuối.
https://m.facebook.com/groups/942820959564896
Group của giáo sư thêm 5, giáo sư ở ẩn lâu quá ko thấy trở lại box
Click vào đọc đc dòng này thôi tắt mẹ tab luônKèo này khó lắm, nhưng với đặc điểm là trận chung kết, lại thêm Inter Milan được dẫn dắt bởi Conte - một HLV theo trường phái chắc chắn, thực dụng thì nhiều khả năng hiệp 1 hai đội sẽ chơi rất cẩn trọng, nhịp độ chậm. Kèo xỉu góc hiệp 1 và xỉu bàn thắng hiệp 1 xem ra là lựa chọn thông minh.

Ngay trong cái video ông gửi tính đến phút 26 thì Atalanta 4 cơ hội còn PSG 1 cơ hội, cơ hội của PSG đến từ pha phản công còn Atalanta là ép sân. hết phút 26 thì Atalanta nó ghi bàn nó đổi chiến thuật qua phòng ngự phản công rồi.
Còn xG của 1 cơ hội không thể nào bằng 4 cơ hội được nên khỏi phải check, xG giời cũng không hơn được.
Thấy chữ đầu trận t ghi to lù lù kia không?
Còn ông không xem trực tiếp trận đó nên chẳng biết cái vô vọng của PSG đâu, mấy cơ hội của nó toàn đến từ phản công do Atalanta chống phản công ngu đó. Chứ Atalanta nó phòng thủ khu vực thì motif là PSG build-up chán chê mê mỏi đến được final third thì bị mất bóng lại phải build-up từ đầu.
Cái pha ghi 1-2 cũng là phản công.

mình với bạn vào kèo không bạn, mình chọn xỉu góc hiệp 1Click vào đọc đc dòng này thôi tắt mẹ tab luôn![]()
Ông làm sao cộng vào như thế đượcÔng nội 5+ này ko biết cách tính xG thế nào còn chém gió nữa. 4 cơ hội mà mỗi cái 5% cũng éo bằng thằng Neymar nó đối mặt 38% nhé
Click vào xG Map trong link dưới để xem mỗi cú dứt điểm của mỗi bên được tính bn xG.
https://www.infogol.net/en/matches/result/champions-league/atalanta-vs-psg-2020-08-13/56970
Ông làm sao cộng vào như thế được
Có những trận xG nó vượt hơn 100% nhưng...vẫn có bàn thắng nào được ghi đâu???
.