Champions League 2020 - 2021: Đại tiệc thập kỷ mới.

Năm nay ai vô địch


  • Total voters
    100
Đội Brazil năm 2002 đó đến giờ ng ta vẫn tính là bất ngờ vô địch mà, đá vòng loại thì chết hụt, lão HLV là Scolari thì thuộc dạng phản Brazil nhất trong các HLV Brazil luôn. Vì lão này toàn chơi tử thủ chém đinh chặt sắt, chứ k chủ trương đá đẹp như truyền thống của Brazil (có trận ng ta còn thu được tiếng lão hò hét chỉ đạo cầu thủ đội mình bỏ bóng đá người từ ngoài đường biên mà). Vào giải thì tự nhiên 3 a ở trên đá ở trên bay quá, lại thành đội đá đẹp mắt nhất luôn mới hài :2onion2::2onion2::2onion2:

Nhưng giờ nghĩ lại thì đá cúp cứ đã như thế lại hay, năm đó Brazil đúng nghĩa cả đội lo thủ hết, để 3 a ở trên thik quẩy kiểu gì thì quẩy, mặc kệ luôn, thỉnh thoảng có 1, 2 ng lên hỗ trợ (chủ yếu là 2 a đá cảnh, vì 2 a lên công về thủ tốt quá) cho có thôi, chứ k thành bài vở, mảng miếng j cả. Ở trên có Rivaldo là đá chuẩn mực, Ronaldinho thì chưa ai biết tới nên dễ bùng nổ, có a Ro béo của chúng ta thì chơi theo kiểu mới, khác hoàn toàn với trc kia nên chẳng ai ngờ nổi. Thế nên các đội khác hoàn toàn bất ngờ, chưa kịp nghiên cứu cách nào để khắc chế lại nên để Brazil vô địch năm đó thuyết cmn phục luôn :2onion2::2onion2::2onion2:
 
Đội Brazil năm 2002 đó đến giờ ng ta vẫn tính là bất ngờ vô địch mà, đá vòng loại thì chết hụt, lão HLV là Scolari thì thuộc dạng phản Brazil nhất trong các HLV Brazil luôn. Vì lão này toàn chơi tử thủ chém đinh chặt sắt, chứ k chủ trương đá đẹp như truyền thống của Brazil (có trận ng ta còn thu được tiếng lão hò hét chỉ đạo cầu thủ đội mình bỏ bóng đá người từ ngoài đường biên mà). Vào giải thì tự nhiên 3 a ở trên đá ở trên bay quá, lại thành đội đá đẹp mắt nhất luôn mới hài :2onion2::2onion2::2onion2:

Nhưng giờ nghĩ lại thì đá cúp cứ đã như thế lại hay, năm đó Brazil đúng nghĩa cả đội lo thủ hết, để 3 a ở trên thik quẩy kiểu gì thì quẩy, mặc kệ luôn, thỉnh thoảng có 1, 2 ng lên hỗ trợ (chủ yếu là 2 a đá cảnh, vì 2 a lên công về thủ tốt quá) cho có thôi, chứ k thành bài vở, mảng miếng j cả. Ở trên có Rivaldo là đá chuẩn mực, Ronaldinho thì chưa ai biết tới nên dễ bùng nổ, có a Ro béo của chúng ta thì chơi theo kiểu mới, khác hoàn toàn với trc kia nên chẳng ai ngờ nổi. Thế nên các đội khác hoàn toàn bất ngờ, chưa kịp nghiên cứu cách nào để khắc chế lại nên để Brazil vô địch năm đó thuyết cmn phục luôn :2onion2::2onion2::2onion2:
brazil năm đó cặp tv trung tâm thu hồi bóng quá ngon, bóng nhồi lên 3 anh ở trên quẩy, mất bóng cái là thu hồi lại dc ngay, lại nhồi cho 3 anh quẩy
 
Nhưng giờ nghĩ lại thì đá cúp cứ đã như thế lại hay, năm đó Brazil đúng nghĩa cả đội lo thủ hết, để 3 a ở trên thik quẩy kiểu gì thì quẩy, mặc kệ luôn, thỉnh thoảng có 1, 2 ng lên hỗ trợ (chủ yếu là 2 a đá cảnh, vì 2 a lên công về thủ tốt quá) cho có thôi, chứ k thành bài vở, mảng miếng j cả. Ở trên có Rivaldo là đá chuẩn mực, Ronaldinho thì chưa ai biết tới nên dễ bùng nổ, có a Ro béo của chúng ta thì chơi theo kiểu mới, khác hoàn toàn với trc kia nên chẳng ai ngờ nổi. Thế nên các đội khác hoàn toàn bất ngờ, chưa kịp nghiên cứu cách nào để khắc chế lại nên để Brazil vô địch năm đó thuyết cmn phục luôn :2onion2::2onion2::2onion2:
Phần bôi đậm sẽ khiến bạn hứng gạch đá trên mạng xã hội vì lý do "ăn rau muống tán phét ở VN lại dám nhận xét dân chuyên nghiệp không có bài vở. Giỏi thì qua đó mà huấn luyện...blah blah" :6onion17:
 
Hồi đó còn bé chưa biết coi banh
Chỉ biết Brazil = auto đỉnh
 
Phần bôi đậm sẽ khiến bạn hứng gạch đá trên mạng xã hội vì lý do "ăn rau muống tán phét ở VN lại dám nhận xét dân chuyên nghiệp không có bài vở. Giỏi thì qua đó mà huấn luyện...blah blah" :6onion17:

Ai quan tâm mấy cái đấy làm j, kệ tụi đó thui :7cool_feel_good::7cool_feel_good::7cool_feel_good:
 
Sao lại k có chiến thuật gì ra hồn

Real Madrid là đội có hệ thống chiến thuật đặc sắc nhất thập kỷ 2010s đó


Sau thành công của Real Madrid người ta mới bắt đầu ý thức được tầm quan trọng của các trạng thái chuyển đổi và định hình một cách rõ ràng hơn bóng đá gồm 4 trạng thái, có bóng, không có bóng, có bóng-> không có bóng, không có bóng-> có bóng.

Trước đó phần lớn các đội chỉ định hình chiến thuật trên 2 nền tảng là có bóng và không có bóng

Chính vì vậy mà trước thời Real Madrid thì các công cụ như pressing và phản công rất khó xài, kể cả vua phản công là Mourinho cũng thường phải hi sinh quyền kiểm soát bóng để chơi phản công, hay Klopp pressing cực tốt nhưng không biết phòng thủ khu vực

Sau thành công của Real Madrid thì các đội đã nhận ra việc tập luyện với 4 trạng thái chơi bóng qua đó đặt pressing và phản công vừa vặn vào chiến thuật.

Ví dụ như Klopp ứng dụng pressing lên Liverpool khác biệt thế nào với Dortmund. Dortmund tập pressing trên trạng thái không có bóng chính vì vậy mà khi xuyên qua được lớp pressing thì toang hoác, ngược lại Liverpool tập pressing trên trạng thái chuyển đổi vì vậy mà ngay khi mất bóng thì pressing và không lấy được thì chuyển ngay sang trạng thái không có bóng và phòng thủ khu vực.

Người ta thấy Real Madrid chơi quá hoàn hảo mà tưởng đội này...không có chiến thuật gì. Thực ra nó đá 4 lối chơi ở 4 trạng thái nhé

1 - có bóng: đá possesion
2- không có bóng: đá phòng thủ khu vực
3- chuyển từ có bóng sang không có bóng: đá pressing
4- chuyển từ không có bóng sang có bóng: đá phản công


Và đây chính là cái khung của bóng đá hiện đại. Có thể nói rằng, sau Real Madrid, bất kỳ đội bóng nào cũng trở thành bảo tảng thu nhỏ về lịch sử bóng đá thế giới, kể cả Norwich cũng phải biết đá mọi lối đá chứ không còn độc mỗi cái bài bo thủ rồi phát dài phản công nữa.

Vấn đề chỉ còn là đá possesion thì đội này đá thế nào, khác gì đội kia, đá pressing thì pressing thế nào khác gì đội kia, phản công và phòng thủ khu vực cũng thế. Không phải như hồi xưa một đội chỉ biết có mỗi 1 trong 4 món kia.

Nó cho thấy rằng, ở bóng đá hiện đại tập luyện, xây dựng lối chơi mới là yếu tố then chốt chứ những HLV thiên về đọc trận đấu và chiêu trò như Benitez hay Mourinho đã hết thời.

Ở đây Zidane đúng chuẩn mẫu HLV giỏi tập luyện cho cầu thủ luôn.
bullshit-bullshit-everywhere-pw6mnf.jpg
 
Post cái hình cho nó hài thôi chứ nói nghiêm túc thì nó như vầy nè.

Mấy cái ông nói nghe qua thì đao to búa lớn lắm nhưng thật ra chẳng có bằng chứng rõ ràng gì thể hiện những điều đó là sự thật cả.
Nó là cái thể loại người ta gọi là football pundit talking out of their ass :)) Giống kiểu Arteta hồi mới cầm Arsenal thắng được 1 trận hype vkl, có mấy bố nhà báo viết bài phân tích các thay đổi về chiến thuật siêu việt này nọ, người ko biết gì đọc thấy toàn từ ngữ chuyên môn, vậy là gật gù tấm tắc khen ngợi. Nhưng thực chất thì dăm ba cái "chiến thuật" đấy nó chỉ gói gọn trong 3 chữ "chạy thật lực" =))

Ba cái trạng thái ông kể ra kia, có đội nào, trận nào mà không đá như thế. Cứ nói khơi khơi thế, chẳng có dữ liệu nào chứng minh, nói gì mà chẳng được. Tôi nói ví dụ cái trạng thái 4 kia: thế ko phải là sau khi cướp được bóng thì vốn cũng chỉ có 2 phương án là phản công thật nhanh và triển khai từ từ à =)) vậy ông bảo Real phản công chứ gì, có thống kê nào kiểu như "sau khi cướp được bóng thì Real luôn đưa bóng sang final thỉrd trong vòng xx giây" ko, xx bằng bao nhiêu thì được coi là phản công, một trận nó làm thế bao nhiêu lần trên bao nhiêu lần cướp được bóng, và có tác dụng thực sự với cách đá đấy ko,...

Còn cái trạng thái 3, haha sau khi pressing ko được thì chẳng chuyển về phòng thủ khu vực, có gì đặc biệt đâu, chứ nếu ko thì định làm gì? pressing tiêp đến khi nào chỉ còn mỗi thằng thủ môn à :))

Phân tích nghe đao to búa lớn lắm nhưng rốt cuộc chỉ thêm 1 bộ quần áo của hoàng đế nữa mà thôi.
 
đao to búa lớn
Thì đây chính là điểm làm nên tên tuổi giáo sư mà =))
 
Mấy cái ông nói nghe qua thì đao to búa lớn lắm nhưng thật ra chẳng có bằng chứng rõ ràng gì thể hiện những điều đó là sự thật cả , rốt cuộc chỉ thêm 1 bộ quần áo của hoàng đế nữa mà thôi.

Mỗi khi thấy bạn ấy post bài, bạn chỉ cần nghĩ như này là đc :v , rảnh thì đọc ko bỏ qua , văn vở nhỏ vui vui ấy mà
 
Post cái hình cho nó hài thôi chứ nói nghiêm túc thì nó như vầy nè.

Mấy cái ông nói nghe qua thì đao to búa lớn lắm nhưng thật ra chẳng có bằng chứng rõ ràng gì thể hiện những điều đó là sự thật cả.
Nó là cái thể loại người ta gọi là football pundit talking out of their ass :)) Giống kiểu Arteta hồi mới cầm Arsenal thắng được 1 trận hype vkl, có mấy bố nhà báo viết bài phân tích các thay đổi về chiến thuật siêu việt này nọ, người ko biết gì đọc thấy toàn từ ngữ chuyên môn, vậy là gật gù tấm tắc khen ngợi. Nhưng thực chất thì dăm ba cái "chiến thuật" đấy nó chỉ gói gọn trong 3 chữ "chạy thật lực" =))

Ba cái trạng thái ông kể ra kia, có đội nào, trận nào mà không đá như thế. Cứ nói khơi khơi thế, chẳng có dữ liệu nào chứng minh, nói gì mà chẳng được. Tôi nói ví dụ cái trạng thái 4 kia: thế ko phải là sau khi cướp được bóng thì vốn cũng chỉ có 2 phương án là phản công thật nhanh và triển khai từ từ à =)) vậy ông bảo Real phản công chứ gì, có thống kê nào kiểu như "sau khi cướp được bóng thì Real luôn đưa bóng sang final thỉrd trong vòng xx giây" ko, xx bằng bao nhiêu thì được coi là phản công, một trận nó làm thế bao nhiêu lần trên bao nhiêu lần cướp được bóng, và có tác dụng thực sự với cách đá đấy ko,...

Còn cái trạng thái 3, haha sau khi pressing ko được thì chẳng chuyển về phòng thủ khu vực, có gì đặc biệt đâu, chứ nếu ko thì định làm gì? pressing tiêp đến khi nào chỉ còn mỗi thằng thủ môn à :))

Phân tích nghe đao to búa lớn lắm nhưng rốt cuộc chỉ thêm 1 bộ quần áo của hoàng đế nữa mà thôi.

từng được tập chuyên nghiệp một thời gian nhưng không được đôn đi đấu vì chiều cao không đạt,nhận ra là bài vở,chiến thuật nguy hiểm các thứ chả có hlv nào,level nào là ko biết cả,nhưng quan trọng là con người,quá trình train cầu thủ và cách vận hành trực tiếp.Giống như mình đem bài vở của bọn chuyên tập cho đội nghiệp dư của mình thì bọn nó đánh đéo đc dù tập đi tập lại,nhưng đổi bài ez thì lại chạy hiệu quả.

Phân tích chiến thuật cũng thế thôi,nhiều khi set bài bọn thiết kế game set bài cầu thủ chạy còn phê hơn các hlv hàng đầu đấy chứ,tính ra phân tích chiến thuật của bọn tạo formation mấy game bóng đá chắc hấp dẫn còn hơn blv epl chém gió nữa.Một cầu thủ xoàng xĩnh như mou,kloop hay thậm chí đéo chơi bóng đá như villa boas,Sarri còn làm hlv tầm châu âu,họ có nhiều thứ để làm nên thành công bên cạnh "chiến thuật".Nên bảo nó đá hay,thành công thì có nhiều yếu tố,anh em ta phân tích chơi chơi ngoài rìa,chứ bàn luận sâu thì biết thế qué nào được.Thậm chí cái gegenpress đang ra rả cũng phần nhiều do cầu thủ càng trâu chó và kỹ thuật,teamwork tốt hơn,chứ bảo Kloop thành công nhờ cái "chiến thuật gegenpressing" thì....
 
từng được tập chuyên nghiệp một thời gian nhưng không được đôn đi đấu vì chiều cao không đạt,nhận ra là bài vở,chiến thuật nguy hiểm các thứ chả có hlv nào,level nào là ko biết cả,nhưng quan trọng là con người,quá trình train cầu thủ và cách vận hành trực tiếp.Giống như mình đem bài vở của bọn chuyên tập cho đội nghiệp dư của mình thì bọn nó đánh đéo đc dù tập đi tập lại,nhưng đổi bài ez thì lại chạy hiệu quả.

Phân tích chiến thuật cũng thế thôi,nhiều khi set bài bọn thiết kế game set bài cầu thủ chạy còn phê hơn các hlv hàng đầu đấy chứ,tính ra phân tích chiến thuật của bọn tạo formation mấy game bóng đá chắc hấp dẫn còn hơn blv epl chém gió nữa.Một cầu thủ xoàng xĩnh như mou,kloop hay thậm chí đéo chơi bóng đá như villa boas,Sarri còn làm hlv tầm châu âu,họ có nhiều thứ để làm nên thành công bên cạnh "chiến thuật".Nên bảo nó đá hay,thành công thì có nhiều yếu tố,anh em ta phân tích chơi chơi ngoài rìa,chứ bàn luận sâu thì biết thế qué nào được.Thậm chí cái gegenpress đang ra rả cũng phần nhiều do cầu thủ càng trâu chó và kỹ thuật,teamwork tốt hơn,chứ bảo Kloop thành công nhờ cái "chiến thuật gegenpressing" thì....
Mình cảm thấy càng hiện đại thì cầu thủ càng ghét bị dạy chơi bóng, vì các kỹ chiến thuật hlv biết thì bọn cầu thủ nó càng quá biết, thế nên các hlv về sau này luôn phải tìm cách xoay sở để 10 thằng trong đội thoải mái nhất có thể, chứ cứ áp đặt nó dạy nó chạy chỗ, dạy nó cầm bóng là nó đá đéo ra gì ngay.
 
Post cái hình cho nó hài thôi chứ nói nghiêm túc thì nó như vầy nè.

Mấy cái ông nói nghe qua thì đao to búa lớn lắm nhưng thật ra chẳng có bằng chứng rõ ràng gì thể hiện những điều đó là sự thật cả.
Nó là cái thể loại người ta gọi là football pundit talking out of their ass :)) Giống kiểu Arteta hồi mới cầm Arsenal thắng được 1 trận hype vkl, có mấy bố nhà báo viết bài phân tích các thay đổi về chiến thuật siêu việt này nọ, người ko biết gì đọc thấy toàn từ ngữ chuyên môn, vậy là gật gù tấm tắc khen ngợi. Nhưng thực chất thì dăm ba cái "chiến thuật" đấy nó chỉ gói gọn trong 3 chữ "chạy thật lực" =))

Ba cái trạng thái ông kể ra kia, có đội nào, trận nào mà không đá như thế. Cứ nói khơi khơi thế, chẳng có dữ liệu nào chứng minh, nói gì mà chẳng được. Tôi nói ví dụ cái trạng thái 4 kia: thế ko phải là sau khi cướp được bóng thì vốn cũng chỉ có 2 phương án là phản công thật nhanh và triển khai từ từ à =)) vậy ông bảo Real phản công chứ gì, có thống kê nào kiểu như "sau khi cướp được bóng thì Real luôn đưa bóng sang final thỉrd trong vòng xx giây" ko, xx bằng bao nhiêu thì được coi là phản công, một trận nó làm thế bao nhiêu lần trên bao nhiêu lần cướp được bóng, và có tác dụng thực sự với cách đá đấy ko,...

Còn cái trạng thái 3, haha sau khi pressing ko được thì chẳng chuyển về phòng thủ khu vực, có gì đặc biệt đâu, chứ nếu ko thì định làm gì? pressing tiêp đến khi nào chỉ còn mỗi thằng thủ môn à :))

Phân tích nghe đao to búa lớn lắm nhưng rốt cuộc chỉ thêm 1 bộ quần áo của hoàng đế nữa mà thôi.
Đừng feed cho dáo xư nữa...
 
Giáo sư còn có tuyệt chiêu là xạo loz xong bị bóc thì đánh trống lảng rồi trang sau xạo loz tiếp mà. Cứ phỉ báng tẹt đi, da mặt dày vl ko sợ dỗi mà bỏ đi đâu =))
 
Post cái hình cho nó hài thôi chứ nói nghiêm túc thì nó như vầy nè.

Mấy cái ông nói nghe qua thì đao to búa lớn lắm nhưng thật ra chẳng có bằng chứng rõ ràng gì thể hiện những điều đó là sự thật cả.
Nó là cái thể loại người ta gọi là football pundit talking out of their ass :)) Giống kiểu Arteta hồi mới cầm Arsenal thắng được 1 trận hype vkl, có mấy bố nhà báo viết bài phân tích các thay đổi về chiến thuật siêu việt này nọ, người ko biết gì đọc thấy toàn từ ngữ chuyên môn, vậy là gật gù tấm tắc khen ngợi. Nhưng thực chất thì dăm ba cái "chiến thuật" đấy nó chỉ gói gọn trong 3 chữ "chạy thật lực" =))

Ba cái trạng thái ông kể ra kia, có đội nào, trận nào mà không đá như thế. Cứ nói khơi khơi thế, chẳng có dữ liệu nào chứng minh, nói gì mà chẳng được. Tôi nói ví dụ cái trạng thái 4 kia: thế ko phải là sau khi cướp được bóng thì vốn cũng chỉ có 2 phương án là phản công thật nhanh và triển khai từ từ à =)) vậy ông bảo Real phản công chứ gì, có thống kê nào kiểu như "sau khi cướp được bóng thì Real luôn đưa bóng sang final thỉrd trong vòng xx giây" ko, xx bằng bao nhiêu thì được coi là phản công, một trận nó làm thế bao nhiêu lần trên bao nhiêu lần cướp được bóng, và có tác dụng thực sự với cách đá đấy ko,...

Còn cái trạng thái 3, haha sau khi pressing ko được thì chẳng chuyển về phòng thủ khu vực, có gì đặc biệt đâu, chứ nếu ko thì định làm gì? pressing tiêp đến khi nào chỉ còn mỗi thằng thủ môn à :))

Phân tích nghe đao to búa lớn lắm nhưng rốt cuộc chỉ thêm 1 bộ quần áo của hoàng đế nữa mà thôi.
Đấy là ông tự đặt cái chữ “cao siêu” nhét vào mồm tôi chứ mấy cái ông quote từ tôi nó là cơ bản giống như sách dạy mẫu giáo nhé.

Chả hiểu cao siêu cái gì?

Một vấn đề được tôi nói cặn kẽ và nói rõ thì bảo là “bull shit” là đéo được nói thế. Phải nói như ở chợ ở búa kiểu “Real đá hay, thế thôi, còn hay như nào á? Hay vãi loz thế thôi” à?

Cái bài phân tích Arsenal tôi viết cũng đéo có chữ nào nói chiến thuật siêu việt hay siêu đẳng cc gì cả, có đúng mấy câu nói rằng đã tiến bộ và có thể chơi khởi sắc. Mạnh bạo nhất cũng chỉ là dự đoán tạo ra bất ngờ trong trận siêu cúp. Người đọc hiểu k có vấn đề cũng hiểu cái tầm của đội bóng ở đâu sau bài viết đó.

Ông chắc chưa đọc mấy bài analytics của mấy đội bóng hạng nhất dài loằng ngoằng nhỉ. Đọc xong chắc ông lại chửi “có cái nam dương thần kiếm gì đâu, mấy đội rẻ rách đá đấm đéo gì, vớ vẩn chỉ là chạy thật lực có thế thôi”

Chả khác gì mấy thằng trong làng, trong rừng rú chê toán cấp 2 là cao siêu cái câu “chạy thật lực” của ông cũng na ná câu “cộng trừ nhân chia thôi có đéo gì” , t chả thấy có gì cao siêu hết cả.

Còn bằng chứng chứng minh 4 trạng thái trong bóng đá, thì t hỏi ông 1 câu này trước đã, ông muốn phủ định luôn 4 trạng thái trong bóng đá ý gì? Hay là cũng công nhận bóng đá có 4 trạng thái.
 
Mấy thằng cháu tôi xem bóng đá tầm 1-2 năm gì đấy đọc mấy bài của các ông trong đây nó cũng đang chửi mấy ông là đao to búa lớn, cái gì mà Vardy phản công hay, ăn may thôi, nó bảo thế.

Chiến thuật cái đéo gì “chạy thật lực” thôi.
 
Mấy thằng rẻ rách, đúng là ghét thì cái đéo gì cũng chửi.

Viết bài cho mà đọc còn chửi.

Hở tí bu vào chửi, thỉnh thoảng ở đẩu đâu xúm lại nói xấu y hệt 1 lũ bà mẹ bỉm sữa tụp lại buôn dưa lê. Xong còn quote bài thằng này đưa link dụ vào đọc nữa? K thấy rảnh à?

Đến tận bây giờ thằng này vẫn chả ghét ai ở đây, chả để ý ai. Chỉ có loại thất bại, loser mới rảnh rỗi đi ghét người khác. Đó là câu trả lời cho cái lý do “sao m để cả 4rum nó ghét”, người tốt đi hết rồi còn xót lại lũ loser thì chả vậy. Ngoài kia có 6k người follow vì thích t đấy, hơn toàn bộ số người chúng m gặp suốt cái cuộc đời này.

Nhờ mod ban nốt cái acc này đi
 
Last edited by a moderator:
Giáo sư không hiểu ý tên Thảm Họa muốn nói là gì rồi.
Hắn không phải bảo giáo sư phân tích sai hay gì, ý hắn nói là những cái được đề cập đều là những thứ bình thường trong bóng đá mà chính giáo sư cũng vừa thừa nhận ở bài trên, và vì thế nó không chứng minh được cái câu in đậm “Real Madrid là đội có hệ thống chiến thuật đặc sắc nhất thập kỷ 2010s đó
 
Mấy thằng cháu tôi xem bóng đá tầm 1-2 năm gì đấy đọc mấy bài của các ông trong đây nó cũng đang chửi mấy ông là đao to búa lớn, cái gì mà Vardy phản công hay, ăn may thôi, nó bảo thế.

Chiến thuật cái đéo gì “chạy thật lực” thôi.
gì thế này, chơi đồ lởm à ^:)^
 
Thực ra méo có thằng cháu nào ở đây cả :3cool_embarrassed:
 
Đang bận chưa đọc hết được, nhưng nói nhanh thế này, tôi đâu có bảo ông xạo lờ như mấy tên kia.

Ông mắc cái bệnh overanalyse của rất nhiều pundit thôi. Còn bài gì phân tích Arsenal của ông tôi có biết éo đâu, tôi đang nói chung chung mấy bài bên Anh mà =))

Mà quote cũng phải tô đậm những chỗ ông nổ rồi đấy, cái hình thì đã bảo chỉ để cho vui thôi :))
 
Back
Top