Chả ưa j cái giải kia nhưng nếu nói Greater Evil thì đấy phải là bọn Chó má Fifa với Uefa. Trước giờ cứ cậy quyền bỏ qua ý kiến của bao nhiêu đội rồi, giờ các đội nó vùng lên thì mới giở thói cào loz ăn vạ, doạ phạt với kiện này nọ. Trước khi có thông tin giải này thì đã có tin rất nhiều đội phải đối cái thể thức C1 mới rồi, thằng Uefa mà muốn hợp tác thì nó đã lắng nghe.
Rồi cứ bảo thu 60% rồi giúp đỡ bóng đá tg, thuẻ hỏi luôn bóng đá Đná này dc giúp j từ chỗ đấy chưa? Hay cụ thể nhất là Covid vừa rồi, các đội mất doanh thu từ nguồn bán vé, chúng nó đã trích dc xu nào để giúp đỡ tài chính các đội chưa? Toàn 1 lũ tham nhũng ngồi nghĩ cách đẻ ra giải để ăn tiền thôi.
Đhs thêm đội nhưng phần ăn của tao vẫn nguyên, phần của chúng mày tự đi mà chia với mấy thằng nữa, có cl nhé
Thì UEFA nó thối nát thật mà, nhưng mình ghét nó vì bình thường đụng nhiều thôi. Còn bọn giới chủ (lại còn chủ Mẽo) nó tồi tệ ở level khác hẳn, dăm ba thằng quan chức quan liêu tham nhũng của UEFA ko tuổi gì so được với chúng nó về cả độ sâu lòng tham, đầu óc âm mưu lẫn độ bất chấp thủ đoạn đâu :v Cam kết đổ ngược doanh thu lại đầu tư phát triển chứ gì, cứ chờ đấy xem thế nào nhé :v
ESL thành hiện thực và phát triển, chắc chắn bóng đá sẽ trở thành cỗ máy kiếm tiền kinh khủng hơn và mức độ giải trí sẽ hơn rất nhiều, các ông lớn (và thậm chí cả mấy ông được vào slot 5 khách mời nữa) sẽ ngày càng giàu có hơn, và độ "phát triển" về màu mè bên ngoài sẽ càng ngày hào nhoáng hơn, nếu cứ nhìn gương NBA. Nhưng liệu nó có tiếp tục phát triển với tư cách là một bộ môn thể thao, về cả meta lẫn sàn trình độ chung, cùng với khoảng cách ngày càng thu hẹp giữa đám đại gia với đám đbrr tầm trung đổ xuống như hiện tại nữa ko? Ta tin ko phải tự nhiên sir Alex nói ESL đi ngược lại tiến triển 70 năm qua của bóng đá châu âu đâu.
Lại tiếp tục nhìn gương NBA ấy, apologist nói gì thì nói, cái trò sửa luật travel ko thể coi là bước tiến cho môn thể thao được mà còn là NBA kéo mẹ cả game theo mình, và mấy cái skill dribble cải tiến để tận dụng luật cũng chỉ coi là tiểu xảo thôi chứ ko thể coi là bước phát triển của bộ môn được, cứ so sánh nó với luật việt vị của bóng đá đi, và tưởng tượng luật giờ relax kiểu "vẫn còn thò một chân ở lại thì vẫn ko tính là việt vị dù cả người đã quá def line", và đám tiền đạo luyện đủ thứ "skill" ruồi bu vụn vặt để tận dụng luật mới này :v
Và đm xét lại cái meta ý tưởng nông cạn vl everyone shoots the 3 pointers tận gần đây mới có cũng phải đặt câu hỏi lại về tốc độ phát triển meta của môn bóng rổ (dù đúng là phải mất một lứa tập trung train 3 pointers thì mới ra meta được, nhưng đm bóng rổ ra đời được cả thế kỉ rưỡi, còn vạch 3 điểm cũng được dùng 40 năm rồi đó :v).
Và đm tới tận 1-2 năm gần đây cái buzzword "load management" vẫn như kiểu cái gì đấy cần tranh cãi trong bóng rổ, trong khi nó chỉ đơn giản là theo dõi y tế quân của mình, thằng nào cày nhiều cần cho nghỉ thì đang khỏe cũng cho nghỉ giữ chân tay oánh trận quan trọng, có cái mẹ gì đâu. Nhưng đm NBA nó có luật đéo cho cầu thủ nghỉ nếu trận được phát sóng đấy, dĩ nhiên là lí do lí trấu gì thì cốt lõi vẫn là siêu sao mà nghỉ thì đéo ai thèm xem rồi

)
Bóng đá xuất hiện ESL đi theo đường này, cứ phóng chiếu ra thì nó sẽ là bộ môn giải trí và hào nhoáng hơn, có khi còn có mấy em cheer leaders váy ngắn hở rún bổ mắt giống NFL với NBA ấy, còn sự phát triển thật sự của game thì chưa chắc nhé :v Và 15 năm nữa ae xem ko chém về Lampardball Oleball, mà chỉ đồng lòng cùng theo một Moneyball thôi
