Chưa bàn đến tính hấp dẫn hay khả thi của ESL nhưng do bọn Mĩ đứng sau thì trắc trắn là nó chèn quảng cáo cho vcl rồi.
Lúc trc cũng tò mò mở ck Super bowl xem thử, nhớ là new england vs đội gì đấy .
Trước khi vào trận, khán giả vỗ tay hò reo rất khí thế, hơn hẳn bóng đá Anh, nhìn thôi đã cũng thấy hào hứng . Cho đến khi...
"Oh say can you see by the dawn's early light..." Hát xong rồi, nghỉ giải lao xem quảng cáo tí hoy
Bắt đầu vào trận, mình đã ko rành luật rồi mà bọn blv nói rõ nhiều trong khi rõ ràng chẳng có cái gì xảy ra. Đc chán 1 lúc trọng tài cho dừng trận đấu ko hiểu lý do, camera viên đành tia qua ghếkhán giả, tia đến đâu dân nhảy dựng lên vỗ tay đến đấy

. Thôi bật tab khác để tí xem tiếp, chút sau quay lại ... cdmn vẫn chưa chịu tiếp tục.
Rồi đến lúc chiếu lại tình huống mới hài.
"This replay brought to you by...." pha có 1 tí mà nhà đài chèn cho 3 cái quảng cáo khác nhau, thời lượng còn nhiều hơn pha bóng

. Nhiều khi tự hỏi địch biết thể thao gì mà khán giả như khỉ ấy, vừa trả tiền theo dõi vừa đc huấn luyện xem QC.
"Bóng đá" Mĩ đấy