Champions League 2020 - 2021: Đại tiệc thập kỷ mới.

Năm nay ai vô địch


  • Total voters
    100
À mà nói ba cái vụ Local mới nhớ,bác nào có thông tin gì về thằng Nottingham rừng ko?Nếu mình mà là đám dầu mỏ hay tỉ phú muốn chơi fm real thì đầu tư vào thằng này cũng không tồi vì sân đẹp và nó cũng thuộc dạng có "bề dày" lịch sử (Thật ra khá ngắn ngủi nhưng 2 C1 liên tiếp cũng ông nội ngta rồi).Nhưng tình trạng hiện tại của nó cũng khá bi đát,không lẽ đội bóng có CV hấp dẫn vậy không lọt vào mắt xanh của cá mập nào sao?Hay nó nằm ở tp nhỏ khó phát triển
Nhắc tới bọn nó thì chịu rồi, dặt dẹo do bất ổn tài chính, thành tích kém cỏi, HLV thay như thay áo, 10 năm 20 HLV
Cả cái thị trấn đc 40k dân thì móc đâu ra đủ fan mà duy trì tài chính CLB?
 
nhưng problem là hầu hết fan đá bóng địa phương cổ vũ cho 2-3 đội ở các cấp khác nhau, khi đội bé mạnh lên thăng tới cấp ngang đội mạnh hơn là fan nó éo biết ủng hộ ai luôn, cái này khá hài hước và là vấn đề xảy ra suốt mấy chục năm qua ở Anh. Vaf bản thân fan cũng thường ưu tiên mua vé đội cấp cao hơn cho nên đội bé nghèo vẫn hoàn nghèo
Có vấn đề gì đâu nhỉ ?=)) Thằng nào chọn thì chọn thôi
Còn đội bé nghèo là vì tiền bản quyền chứ ko phải tiền vé. Champsionship sân vẫn đầy khán giả .
Vấn đề là tiền bản quyền càng lúc càng tăng chóng mặt nên khoảng cách giữa các đội hạng 1 và hạng 2 nó càng dãn ra.
Ở Anh nó chia tương đối đều còn đỡ chứ ở TBN hay Ý thì đám barca, real ăn hết tiền tv .
Khoảng cách tài chính lớn thì mấy thằng giàu khả năng chi tiêu, trả lương cho cầu thủ cũng mạnh vượt trội, nên auto sẽ có cầu thủ xịn nhất, hlv xịn nhất
Chục năm gần đây thì xuất hiện giới tài phiệt dầu mỏ đốt tiền vì mục đích chính trị nên sẵn sàng phá vỡ trần lương, trần chuyển nhượng, lạm phát liên tục
Mấy thằng nhỏ nếu ko có tài phiệt hỗ trợ thì dần dần sẽ tụt lại hết, mà giải thấp tv ko ai xem + ko có tài chính duy trì cho cầu thủ hlv cấp thấp thì nó sẽ sập thôi
 
Quốc nội thì thằng EPL làm tốt nhất rồi, không phải bàn cãi. Đến anh Đức mang cái mác 50+1, hình mẫu của các CLB trên khắp thế giới, Boris Johnson còn định duyệt thành luật, thì Bayern Muchen nó vô địch hẳn cho 9 mùa liên tiếp, và tình hình là còn mấy cái 9 mùa nữa chứ chả có anh nào nhú lên nổi. :3cool_nosebleed:
 
Quốc nội thì thằng EPL làm tốt nhất rồi, không phải bàn cãi. Đến anh Đức mang cái mác 50+1, hình mẫu của các CLB trên khắp thế giới, Boris Johnson còn định duyệt thành luật, thì Bayern Muchen nó vô địch hẳn cho 9 mùa liên tiếp, và tình hình là còn mấy cái 9 mùa nữa chứ chả có anh nào nhú lên nổi. :3cool_nosebleed:
Đâu phải tự nhiên vào lúc NHA hấp dẫn và có tính cạnh tranh cao nhất, tới mức có hẳn 8 đội đua top 4 thì mấy thằng to đầu họp lại đòi li khai đâu =))
 
Giải Đức nếu ko có gì biến động chắc Bayern ẵm cup 20 30 mùa liên tiếp quá, chênh lệch giàu nghèo trình độ quá khủng khiếp,
Anw cái luật mới tăng CL từ 125 trận lên 225 trận ko thấy ai chửi nhỉ chán ghê :))
 
Đức là vì cho CLB tự đàm phán bản quyền truyền hình, kết quả BM nó to nhất chống lưng mạnh nhất lại mua cầu thủ ép giá đám CLB nhỏ, tiền truyền hình lại ăn nhiều nhất, thế là đám chíp hôi cứ thế bồi thái tử đọc sách hàng năm
 
Có tin gì về phương án tét đít đám bad boys chưa các đồng game? Không có nhẽ lại như chưa hề có cuộc ly khai? =))
 
Có tin gì về phương án tét đít đám bad boys chưa các đồng game? Không có nhẽ lại như chưa hề có cuộc ly khai? =))
dám làm thì ESL nó lại thành thật cmnl
 
Cập nhật: Perez vẫn chưa bỏ cuộc =)). Nhìn có mùi giống đồng chí Đỗ Nam Trung nhỉ :))
“NẾU BẠN NGHĨ SUPER LEAGUE ĐÃ CHẾT, BẠN ĐÃ SAI. TÔI KHÔNG SỢ UEFA HAY FIFA”
——————
Chủ tịch Perez hiện đang có bài phỏng vấn trên El Larguero. Cuộc phỏng vấn vẫn đang diễn ra, nên mình tổng hợp lại những ý chính. Buổi phóng vấn này đáng nhẽ diễn ra vào đêm qua, nhưng lí do bị hoãn chắc mọi người đều rõ.
——————
Tôi đã nói chuyện với Laporta. Barcelona vẫn ở bên chúng tôi. Tôi không hề cảm thấy cô đơn trong những ngày này. Không ai để tôi một mình. Tôi đã nói chuyện với Juventus 3 lần trong hôm nay. Tôi không cô đơn.
Tất cả 12 CLB đã kí hợp đồng ràng buộc. Các hợp đồng đã được kí kết. Các CLB Ngoại Hạng Anh không thể bỏ đi như vậy. Chúng tôi sẽ không đâm đơn kiện, nhưng chúng tôi sẽ tìm giải pháp, họ đều là người lớn cả. Nếu các bạn nghĩ Super League đã chết, bạn hoàn toàn sai lầm. Tôi không sợ UEFA hay FIFA.
Không thể có bản hợp đồng lớn nào nếu không có Super League. Chúng tôi đang chuẩn bị đón nhận một khoản lỗ 180 triệu Euro trong mùa giải này. Bạn sẽ không thể có Mbappe hay Haaland nếu cứ tiếp tục thế này. Không chỉ chúng tôi, mà tất cả các CLB cũng không thể có bản hợp đồng lớn nào, nếu không có Super League.
Bạn hỏi tôi về việc xã hội muốn có Super League không? Tôi cũng nên hỏi rằng họ muốn kí hợp đồng với cầu thủ nào. Khi tôi tiếp quản CLB, Real Madrid không thể trả lương cho cầu thủ của mình. Chúng tôi đã thay đổi thế giới với Glaticos. Giờ sau Covid 19, mọi thứ phải thay đổi.
Cuộc sống thay đổi. Hai thập kỉ vừa qua, thế hệ mới đòi hỏi những điều mới mẻ, thật sai lầm khi áp đặt suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta cần một giải đấu cạnh tranh hơn. Điều duy nhất phải thay đổi là Champions League. Các giải đấu quốc nội là không thể chạm tới. Super League là một dự án hoàn toàn hợp pháp.
Tất cả 12 CLB vẫn ở trên con tàu này, họ chưa rời đi. Tôi không bình luận về phí phạt của các CLB nếu họ rời đi. Tôi không hề mệt mỏi. Ở tuổi 74, tôi vẫn thứ khuya và dậy sớm. Chúng tôi sẽ bắt đầu Super League vì nó cấp thiết.

Cre: BLV Bá Phú
 
có cái ý là 12 clb đều đã ký hợp đồng ràng buộc mới dám tuyên bố ly khai chớ

đâu thể thích thì làm quéo thích thì rút được
 
Thực ra chẳng hạn như fan gạo cội MU té moạ hết khỏi fan club hồi MU bị mua lại và lập CLB riêng rồi(hình như đang đá hạng 4 hay 5 gì đó), thế nên giờ bảo gốc văn hoá của MU sợ không còn đâu
Việc 1 nhóm CDV lập đội bóng mới không có nghĩa là họ hết hâm mộ MU.
Đây là 2 việc khác nhau
1 thành phó 3,4 con CLB ở chung 1 giải (London) tính cả đám CLB cấp thấp thì tới vài chục thì tính địa phương của ông nó vãi cả địa phương
Không có mâu thuẫn nào cho việc 1 người cổ vũ 3-4 đội nhỏ và ko cổ vũ 1 đội to cả. T đá bóng 2-3 đội phủi nhưng t vẫn đi cổ vũ T&T đều.
Và 1 thành phố có 3-4 đội thì cũng không làm mất đi tính địa phương của nó.
 
Cập nhật: Perez vẫn chưa bỏ cuộc =)). Nhìn có mùi giống đồng chí Đỗ Nam Trung nhỉ :))
Thôi tầm này thì ESL gì nữa, đá với spezia còn bị cầm hòa các đội nó đuổi đến đít rồi :2cool_sad:
 
có cái ý là 12 clb đều đã ký hợp đồng ràng buộc mới dám tuyên bố ly khai chớ

đâu thể thích thì làm quéo thích thì rút được

có thể mấy ông CLB kia chỉ tuyên bố rút để dẹp yên chiều lòng fan.

Chừng nào UEFA còn chưa bỏ cái trò 32 lên 36 đội và đá vòng tròn chung bảng thì chưa thể xuống nước được. Giờ lại còn bị trừng phạt các kiểu thì rõ ràng là bọn UEFA với FIFA đang dí 12 ông này vào đường cùng rồi, đâm lao phải theo lao thôi :))
 
có cái ý là 12 clb đều đã ký hợp đồng ràng buộc mới dám tuyên bố ly khai chớ

đâu thể thích thì làm quéo thích thì rút được
ràng buộc 23 năm có chó thằng nào dám kí, trong khi giải đấu còn chưa đá được 1 trận nào .
1 là có điều khoản phá hợp đồng đền bù gì đó
2 là thực ra đám này tính thông báo đột ngột, dùng chiêu trò để làm như đã có luật sư giấy tờ sẵn sàng, thực chất là để định hướng dư luận, hi vọng cho nó qua nhanh chóng .
Nói chung là giờ thua rồi thì chịu thôi, Perez là đầu têu nên danh tiếng, sự nghiệp chắc cũng kết thúc =))
 
Việc 1 nhóm CDV lập đội bóng mới không có nghĩa là họ hết hâm mộ MU.
Đây là 2 việc khác nhau

Không có mâu thuẫn nào cho việc 1 người cổ vũ 3-4 đội nhỏ và ko cổ vũ 1 đội to cả. T đá bóng 2-3 đội phủi nhưng t vẫn đi cổ vũ T&T đều.
Và 1 thành phố có 3-4 đội thì cũng không làm mất đi tính địa phương của nó.
Lại dát vàng lên mặt, tôi nhớ 1 trong mấy khẩu hiệu khi đó của CDV MU lúc lập con Red Rebels là "MU is dead" :1onion75:

So sánh của ông dở hơi bỏ mịa:4onion7: ông đi đá bóng và ông là fan CLB nó khác hoàn toàn nhau, cái cách bồi dưỡng local fan bọn Anh chủ yếu là theo kiểu cha truyền con nối, xem từ bé tới lớn cứ thế theo như 1 thói quen:4onion30:
Vấn đề xảy ra là khi 2 đội bóng ông thích nó gặp nhau, hoặc nó vào cùng 1 giải đấu đấy là thời điểm đánh nhau cmnr:4onion21:, tất nhiên ko phủ nhận cũng có những cặp local derby thực ra rất friendly khi đá do quan hệ 2 đội tốt nhưng phần đông thì hãy mơ đi :8onion10:
 
Lại dát vàng lên mặt, tôi nhớ 1 trong mấy khẩu hiệu khi đó của CDV MU lúc lập con Red Rebels là "MU is dead" :1onion75:

So sánh của ông dở hơi bỏ mịa:4onion7: ông đi đá bóng và ông là fan CLB nó khác hoàn toàn nhau, cái cách bồi dưỡng local fan bọn Anh chủ yếu là theo kiểu cha truyền con nối, xem từ bé tới lớn cứ thế theo như 1 thói quen:4onion30:
Vấn đề xảy ra là khi 2 đội bóng ông thích nó gặp nhau, hoặc nó vào cùng 1 giải đấu đấy là thời điểm đánh nhau cmnr:4onion21:, tất nhiên ko phủ nhận cũng có những cặp local derby thực ra rất friendly khi đá do quan hệ 2 đội tốt nhưng phần đông thì hãy mơ đi :8onion10:

ở VN có vụ thể công ngày xưa bị bán cho Thanh hóa đấy, fan chửi, hội cdv giận quá giải tán. Sau Viettel lên thì lại chính những người đấy lóc cóc đi cổ vũ ủng hộ bọn trẻ từ thời đá cho hạng 2.

Vì anh có phải fan bóng đá đếc đâu nên a mới nói như trên. Vì anh đâu có hiểu vấn đề là gì
 
Chắc MU rồi :1cool_look_down: trảm èd gỗ luôn mà :6cool_beat_shot:
 
ManC nó không muốn tham gia ESL ngay từ đầu rồi, chờ tới phút chót thấy đm khách trên tàu toàn VIP, giờ đéo lên là ăn đầu nam dương thần kiếm, ăn c luôn, ai dè lên xong được mấy ngày đã rén :)). Nchung mấy thằng chân trong chân ngoài thì nhảy trước là chuyện đương nhiên.
 
Rõ ràng MC nó có thiếu tiền đâu, miễn cưỡng tham gia cho có hội thôi. Thấy có biến thì nó là thằng té trước =))
 
Back
Top