Mà mấy thày bảo thày vietanh chửi luật Bosman vì HAGL cẩn thận thày ấy lại khè cho là bọn éo biết gì về hồi ấy giờ, đúng là Ajax sau khi có luật đấy bị hút máu hết sạch, lương cầu thủ tăng phi mã và từ đó mới xuất hiện mấy tay agent cò mồi

Nhưng cũng đúng là luật Bosman mới hợp với luật lao động, cũng là quyền lợi chính đáng của cầu thủ, chứ bảo "trái luật lao động" thì éo hiểu bằng cách nào luôn ???

???
Còn tại sao nếu luật đã đúng lí lại sinh ra bất công càng ngày càng lớn trong môn bóng đá, thằng giàu thằng mạnh càng giàu càng mạnh, mấy thằng tầm trung đến nhỏ chỉ có nằm ra đấy cho chúng nó hút máu để lấy tiền sống qua ngày?
Tầm nhìn có hạn của tôi thì thấy như thế cũng giống các ngành nghề khác thôi, đã làm việc chuyên nghiệp nhận lương nhận phúc lợi rồi thì sẽ luôn nước chảy chỗ trũng, nhân sự sẽ đổ về những chỗ lương bổng tốt, phúc lợi tốt, phát triển sự nghiệp tốt (với cầu thủ thì tuỳ giai đoạn, lúc đang trưởng thành thì là nơi có coach ngon, giáo án ngon, cơ sở luyện tập ngon, lư hoả thuần thanh tương đối rồi thì sẽ là tham vọng phù hợp với trình độ bản thân), hoặc có thể là giá trị truyền thống và văn hoá công ti hợp với con người, ưu tiên thế nào là tuỳ từng cá nhân, nhưng đa phần đều sẽ xếp lương bổng, phúc lợi và phát triển sự nghiệp ở vị trí cao. Nghĩa là vấn đề không phải lỗi của cái luật, mà là cả hệ thống kinh tế hiện tại của con người ngành nào cũng thế rồi, bóng đá đỉnh cao nó còn là ngành giải trí giá trị cao, "công ti" ít, nhân sự ít, cạnh tranh chọn lọc ở mức cá nhân tới mức tổ chức đều khốc liệt, mọi thứ đều ở qui mô lớn hơn thì khoảng cách trông cũng to ra. Như hệ thống bóng đá hiện tại vẫn có mặt coi như khá tốt so với các ngành khác rồi, bọn cá lớn nó chỉ hút máu chứ không nuốt luôn bọn cá bé để tiêu diệt cạnh tranh, mục đích cũng chả phải tốt lành gì nhưng ít ra còn có cơ hội sống cho bọn nhỏ hơn :v
Nếu coi mỗi mùa giải là một project, ông HLV là leader, chủ tịch đội bóng là giám đốc, thì một ông ngựa ô chiến thắng mùa giải một cách ngoạn mục chắc cũng tương tự một cái start up thành công, tỉ lệ vô cùng nhỏ, vinh quang vô cùng lớn, nhưng rủi ro là sẽ có cá mập nhảy vào tìm cách ăn thịt. Bóng đá thì như khúc trên nói ko mấy khi ăn thịt nhau mà chỉ hút máu thôi, nên tương tự thế cứ thành công xong mà ko đủ vững vàng là HLV lẫn cầu thủ chủ chốt đều bị thằng khác hút đi hết ngay. Nhìn ngay gần đây có thằng Monaco ăn được một chiếc Ligue 1 cái là bán máu toàn bộ đội hình luôn
Nên là trừ khi bóng đá siêu việt được kinh tế thị trường, cầu thủ HLV các kiểu làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, lựa chọn nơi gắn bó dựa theo giá trị, lịch sử và phong cách tiếp cận bóng đá của clb, thì chuyện nó vẫn là nước chảy chỗ trũng của kinh tế thị trường thôi, chỉ khi có biến động cực lớn về tình hình kinh tế ảnh hưởng đến các clb (như COVID hiện tại cũng là một dịp), đám cá bé gặp được cơ duyên chớp thời cơ hoá rồng, mới mong thay đổi trật tự được
