mà thật ra bosman nó cũng chẳng hại gì đám sao đỏ,leed hay ajax,nottingham....cả,mà cái đó là thời thế,mỗi thời mỗi khác.Thời mà đám đó tung hoành châu âu thì Chelsea là cái củ kẹt gì,Man xanh là thằng ất ơ nào.Tầm cỡ Mu mà có một thời gian bị xuống hạng,có luật Bosman nào làm họ xuống hạng đâu.Mỗi thời kỳ nào thì bóng đá châu âu cũng quanh quẩn hơn chục thằng á thần đá tới lui,cũng có những thằng cũng như Monaco hay Sevilla được đầu tư xong làm việc không hiệu quả thì xuống nhanh,cũng có những thằng như Lei lâu lâu ngoi lên được xong bị hút máu nhưng vẫn cố bườn.
Làm bóng đá mà kinh doanh,đàu tư dài hạn không hiệu quả tầm chục năm là đi xuống ngay,rồi ngay lúc đi xuống đó mà chủ không cố gắng thì đội thăng luôn.Như Lan với inter già thì mấy năm nay cực kỳ cố gắng để quay về đỉnh cao.Inter sắp gặt được trái ngọt,milan cũng vẻ vang tham dự C1.Nhà Mu mấy năm tưởng giới chủ mỹ,đám cầu thủ đỏng đảnh và Ole phá tan nát,nhưng giờ họ đang xếp thứ 2 và hơn thằng sau 7 điểm.Khi đội bóng thăng trầm nếu tất cả cùng cố gắng,có con đường rõ ràng để đi thì sẽ trở lại thôi