Champions League C1 2022-2023: Ai ăn được MC, Real, Bayern nhỉ?

Rồi Conte của bạn từng cầm underdog là Tottenham với lối đá đẹp và counter hay đang ở đâu rồi, giành dc danh hiệu vào với Tot gà chưa =))

Chả liên quan lắm ?? tự dưng lái sang Tot gà với câu chuyện danh hiệu làm gì thế ? Tot là thằng có DNA choke từ trong máu rồi, hlv giời nào độ cho được

à hiểu rồi !! chắc tưởng tôi lấy Conte ra làm ví dụ nên nghĩ tôi thích Conte nên tìm cách mỉa mỉa đúng ko :)) :)). !!
 
Chỉnh sửa cuối:
Xem chán thì bảo xem chán thôi, mấy ông lôi cái cái chức vô địch để bảo vệ cái trái nghiệm xem bóng đá buồn ngủ làm gì.

Chuẩn, xem chán thì bảo chán !! cứ lôi danh hiệu, rồi coach style để protect. Phòng ngự nó cũng có nhiều kiểu phòng ngự, lấy Conte làm ví dụ để cho thấy nó khác kiểu parking bus, tự dưng có bố lại tìm cách lèo lái sang câu chuyện danh hiệu, rồi Tot gà để mỉa mình
 
Chỉnh sửa cuối:
conte ngày xưa còn hà dá, cốt ta, roma có cái vẹo gì mà đòi phản công quả nào khét quả nấy =))
phản công vớ vẩn ăn quả phản công ngược vào mồm cho bị chửi ngu hay gì =))
 
Nhân sự roma nó có cùi thì so với lever cũng ko cùi cái kiểu bên sút 23 bên sút 1 dc, thà nó đá với mc hay bar ca prime chênh lệch hẳn còn nói thế dc, làm như roma hàng cùi còn lever tờn hàng worldclass, ở ý roma xếp thứ 6 còn thằng lever xếp t7 ở đức
 
Bài của thầy Mô mùa này đó. Sân nhà thì đá mạo hiểm tấn công nhiều hơn, sân khách thì dựng. Trận này thì hơi cực đoan quá =))
 
Bài của thầy Mô mùa này đó. Sân nhà thì đá mạo hiểm tấn công nhiều hơn, sân khách thì dựng. Trận này thì hơi cực đoan quá =))
cái này cũng là con dao 2 lưỡi trước cầm MU hay Real cũng bị dính thì phải =)) nhưng Mou bảo thủ vụ này vẫn thế =))
 
cái này cũng là con dao 2 lưỡi trước cầm MU hay Real cũng bị dính thì phải =)) nhưng Mou bảo thủ vụ này vẫn thế =))
Cầm Real làm gì có dựng.
 
Cầm Real làm gì có dựng.
đợt tui nhớ trận gì cũng thủ vậy rồi bị bóp thua mẹ luôn, lâu lắm rồi k nhớ lúc đó cầm MU hay Real nữa nhưng Mou thì bảo thủ cái này :)
 
Trận này là đặc biệt cực đoan chứ roma của mou cũng đầy lúc đè chỉ số xong lăn ra thua ngược mà, hên hên thì mới thắng đậm.
À đấy là đọc stats xàm lờ thôi chứ ko có xem lambongacnhien
 
clm nhiều khi muốn đội mình đá thủ chắc chắn để đừng mất điểm thôi còn khó, chúng nó lại đi chê ông thày giỏi phòng ngự nhất lịch sử pepe-35
Ông thầy phòng ngự giỏi nhất lịch sử ngửa bụng với Pep hơi bị nhiều =))
 
nếu nói trận rồi chán thì cũng hợp lý.Ví dụ mấy bác tưởng tượng cỡ Manh xanh,Liv,Hùm,Real thời còn chị bảy đá tấn công dồn dập,tìm đủ bài khoan vào thằng kia,thằng kia cũng hô hào phòng ngự chỗ này lấp chỗ kia,sinh tử từng mét vuông cỏ,hồi hộp cảm xúc liên tục như vậy nó mới thú.

Chứ đm ở C2 toàn mấy ông tier 2 của mấy giải vdqg đá bt đã chán như gián,đây 1 ông thủ 1 ông khoan mà ông khoan bản chất tấn công chả hay chả đặc sắc rồi.Bởi ý mấy lão nói chán cũng đúng thôi
 
Ông thầy phòng ngự giỏi nhất lịch sử ngửa bụng với Pep hơi bị nhiều =))
Ngửa thời Barca prime nó ăn vã cả cái La Liga mà thày Mou cầm Real thì chả ngửa nhiều :))

Còn thày Mou lối đá phòng thủ ăn 2 C1, 2 C2, 1 C3 thì thày Pep trên bình diện cúp châu Âu cho xin cái tuổi tí :))
 
Firmino nghe nói qua Real. Cũng ngon.
 
Nói chứ mấy ông đá với Pep nhiều thì cũng chỉ có anh Lê, ông Tê với cô Lốp là khá khẩm hơn Mou thôi mà.
 
Nói chứ mấy ông đá với Pep nhiều thì cũng chỉ có anh Lê, ông Tê với cô Lốp là khá khẩm hơn Mou thôi mà.
Nhiều là 2 ông Klopp với Mô thôi. 2 cha kia chưa đc chục trận. Klopp nắm đội cùi hơn mà win nhiều hơn thua ghê thật chứ.
 
Xem VN phòng ngự kiểu Moi m vẫn thấy hay, cảm tình cả thôi
 
Ngửa thời Barca prime nó ăn vã cả cái La Liga mà thày Mou cầm Real thì chả ngửa nhiều :))

Còn thày Mou lối đá phòng thủ ăn 2 C1, 2 C2, 1 C3 thì thày Pep trên bình diện cúp châu Âu cho xin cái tuổi tí :))
C1 thì ngang nhau, Mou hơn Pep gần chục tuổi, còn c2 c3 bỏ đi vì chuyện pep dẫn mấy đội đá mấy cái cúp ghẻ đó hơi bị xa vời =)), còn đừng bảo xuống c2 c3 thể hiện nhé pepe-1
 
Ngửa thời Barca prime nó ăn vã cả cái La Liga mà thày Mou cầm Real thì chả ngửa nhiều :))

Còn thày Mou lối đá phòng thủ ăn 2 C1, 2 C2, 1 C3 thì thày Pep trên bình diện cúp châu Âu cho xin cái tuổi tí :))
Ăn C2 C3 thì thầy Pep đúng tuổi tí thật vì đội bóng của thầy có được đá C2 C3 bao giờ như đội bóng thầy Mô đâu =))
 
Lúc Mou cầm MU đá ăn 1 trái xong về thủ mà thủ thọt quá nên toàn bị thua ngược hay hoà :)). Sau đó muốn mua hậu vệ xịn thì ko cho nên mùa đó cút luôn.
Triết lý : nếu bạn thắng 10-0 1 trận bạn hủy diệt đội bóng đối phương, nếu bạn thắng 10 trận 1-0, bạn hủy diệt cả giải đấu. Vài mùa vô địch của Chelsea đá với triết lý này.
 
Ngửa thời Barca prime nó ăn vã cả cái La Liga mà thày Mou cầm Real thì chả ngửa nhiều :))

Còn thày Mou lối đá phòng thủ ăn 2 C1, 2 C2, 1 C3 thì thày Pep trên bình diện cúp châu Âu cho xin cái tuổi tí :))
Người ta mang thầy Mô về để cạnh tranh với Barca, đây lại lập luận thầy về Liga đúng lúc Barca prime nên ngửa nhiều là đúng thì nói làm éo gì =))

Nhờ mùa nào thầy Mô còn ở ManU hình như oẳng cả 2 lượt sân nhà sân khách trước thầy Pep nốt.
 
Back
Top