EdwardFullmetal
Mr & Ms Pac-Man
- 9/8/10
- 199
- 10
Đầu tiên, cho mình hỏi,con gái chủ động làm những hành động âu yếm như ôm, hôn người mình yêu thì có gì sai trái không?
Chuyện là như vầy.
Mình là gf đã yêu nhau từ lâu, cũng được hơn 5 năm rồi, có thể nói là abc xyz gì đều đã trải qua hết.
Nhưng gf mình có 1 cái khiến mình cảm thấy không vui, đó là chưa bao giờ chủ động bất cứ chuyện gì,kể cả ôm,hay hôn mình.
Mình và gf cũng đã cãi nhau rất nhiều là vấn đề này rồi, nhưng cuối cùng chả đâu ra đâu cả.
Mình hỏi,thì gf kêu không thích, nhưng những lý do gf đưa ra rất vô lý, khiến mình không thể hiểu được.
Chẳng hạn như lúc gf lên nhà mình,nhà chỉ có 2 đứa,nhưng toàn là mình nắm tay lôi gf vào chổ khuất để mà ôm, hôn cô ấy. Còn cô ấy thì chưa bao giờ làm vậy, nhiều lúc mình bực mình, chả làm gì hết thì cô ấy lại nói mình hờ hững, vùng vằng bỏ về, cuối cùng cũng là mình phải chạy ra mà lôi vào.
Mình cũng đã nói rõ, " Anh chằng cần em làm gì to tát,phục vụ,hay chiều ý a gì hết,chỉ cần em lâu lâu tỏ thái độ là em muốn ôm, hôn a, để a có được cảm giác là em muốn được gần gũi với anh" nhưng cô ấy lại viện lý do là không thích,con gái ai lại làm thế,rồi cảm thấy có lỗi với ba mẹ này nọ.
Nhiều lúc mình ức lắm, cứ có cảm giác là cô ấy làm mọi viêc chẳng qua là do mình đòi hỏi, ép buộc, chứ không phải là cô ấy muốn làm thế với mình.
Để rồi bây giờ mình và cô ấy giận nhau, nếu cứ tiếp tục kéo dài thế này mình chả biết làm sao nữa, không thể chia tay cô ấy được vì mình rất yêu cô ấy, còn nếu cứ tiếp tục thế này, chắc mình phát điên lên mất.
Là do mình sai,hay là do cô ấy ?
Chuyện là như vầy.
Mình là gf đã yêu nhau từ lâu, cũng được hơn 5 năm rồi, có thể nói là abc xyz gì đều đã trải qua hết.
Nhưng gf mình có 1 cái khiến mình cảm thấy không vui, đó là chưa bao giờ chủ động bất cứ chuyện gì,kể cả ôm,hay hôn mình.
Mình và gf cũng đã cãi nhau rất nhiều là vấn đề này rồi, nhưng cuối cùng chả đâu ra đâu cả.
Mình hỏi,thì gf kêu không thích, nhưng những lý do gf đưa ra rất vô lý, khiến mình không thể hiểu được.
Chẳng hạn như lúc gf lên nhà mình,nhà chỉ có 2 đứa,nhưng toàn là mình nắm tay lôi gf vào chổ khuất để mà ôm, hôn cô ấy. Còn cô ấy thì chưa bao giờ làm vậy, nhiều lúc mình bực mình, chả làm gì hết thì cô ấy lại nói mình hờ hững, vùng vằng bỏ về, cuối cùng cũng là mình phải chạy ra mà lôi vào.
Mình cũng đã nói rõ, " Anh chằng cần em làm gì to tát,phục vụ,hay chiều ý a gì hết,chỉ cần em lâu lâu tỏ thái độ là em muốn ôm, hôn a, để a có được cảm giác là em muốn được gần gũi với anh" nhưng cô ấy lại viện lý do là không thích,con gái ai lại làm thế,rồi cảm thấy có lỗi với ba mẹ này nọ.
Nhiều lúc mình ức lắm, cứ có cảm giác là cô ấy làm mọi viêc chẳng qua là do mình đòi hỏi, ép buộc, chứ không phải là cô ấy muốn làm thế với mình.
Để rồi bây giờ mình và cô ấy giận nhau, nếu cứ tiếp tục kéo dài thế này mình chả biết làm sao nữa, không thể chia tay cô ấy được vì mình rất yêu cô ấy, còn nếu cứ tiếp tục thế này, chắc mình phát điên lên mất.
Là do mình sai,hay là do cô ấy ?
...chứ đa phần con gái nhà đàng hoàng đều chịu ảnh hưởng suy nghĩ từ thời xưa nên bạn bắt làm điều này là không thể....trừ khi bạn dạy dỗ bạn gái bạn lại thì may ra..
..

.
, toàn đè mình ra đòi hun đòi ôm làm mình ngại chik, nhất là ở chỗ đông ng nữa chứ :(