[Chat chít chụt chịt] ❇ ❈ ❅ ❄ ❆ Happy New Year ❆ ❄ ❅ ❈ ❇

  • Thread starter Thread starter 010203
  • Ngày gửi Ngày gửi
1418133997061_zps8dd4083f.jpg


Nhìn dzai 50 tuổi nè, mọe - ăn mặc còn trẻ hơn cả mình :-w
50 thật ah, nhìn cứ đoán khoản 35 thôi :7cool_waaaht: .
 
_[Kyo]_;24990977 nói:
tks :D

cơ mà bị cái lỗi này có ai biết cách fix k @@

xxx.exe is not a valid win32 application
down nhầm cái dành cho win64 rồi :3cool_embarrassed:
mà ct gì mà phải giấu?
 
bữa nay team vn chuyển sang thích ăn hành =)
 
Đúng là kinh doanh giáo dục thì *** bao giờ sợ lỗ
Thằng em út học cấp II, trường tư.
+ Tiền thăm quan 2 ngày : 700k Nói 2 ngày cho oai, chứ đi từ sáng đến đấy, chiều hôm sau về .( Nhìn cái lịch trình chán *** buồn nói. Tiền ăn 3 bữa 2 ngày căng đét hết 100k. Tiền ngủ/tiền xe 150k là hết đặc sản. Trò chơi thì trường tự tổ chức. Vé thăm quan 50k .Đấy là chưa tính vài trăm đứa)
+ Tiền đồng phục : Cái này là khốn nạn nhất. 660k cho 1 cái quần dài, 2 áo sơ mi dài tay. Chất vải thì lao động đường phố phạch. Năm nào cũng phải mua . Lấy áo trắng khác may phù hiệu vào thì *** đồng ý, kêu quy định trường phải thế. Mua riêng quần thì "trường chỉ bán theo bộ".
Nhà cũng chẳng phải dạng khó khăn gì cho cam nhưng chặt chém nó trắng trợn vcc.
~2h họp phụ huynh thì quá nửa là nghe "diễn thuyết" . Rồi phải ôm 1 đống tờ rơi về :
Quảng cáo trại hè ; dịch vụ tổ chức sinh nhật, liên hoan ; Tiếng Anh/Pháp/Trung ... ; Khoá học kỹ năng mềm, kỹ năng học tập, làm bài, nhớ nhanh ; Gia sư , phụ đạo.
Giờ thì quen rồi chứ lần đầu nhìn đúng là nghệt mẹ mặt ra.Mỗi lần ông già đi họp phụ huynh về thì chả khác *** đi hội thảo đa cấp về.
 
y tế và giáo dục là 2 loại dịch vụ éo ai trả giá với nó được :3cool_embarrassed: .
 
thế thì chắc là app chỉ chạy trên win 32 bit thôi, không support 64 bit, hoặc là down lộn bản cho win 32 bit =)
 
thế éo nào, nếu ta k nhầm thì máy của ta là chạy 32bit mà :5cool_beat_plaster:

- - - Updated - - -

check lại r, sytem type: 32bit operating system
 
bản crack hình như có vấn đề,down thử cái trial version chạy vẫn được.
 
mẹ cha nó, càng ngày càng chán ở nhà

đêm đã mắc chứng khó ngủ, mở anime lên coi, lúc 3h sáng ông già sang thấy thì bảo là chơi game thâu đêm suốt sáng, xong sang đập cả cái modem internet lẫn wifi, trong khi 2 thứ đó toàn mình chi tiền ra chứ ổng đóe chi đồng nào mà cũng mang ra đập như đúng rồi, đm :9cool_canny:
 
mẹ cha nó, càng ngày càng chán ở nhà

đêm đã mắc chứng khó ngủ, mở anime lên coi, lúc 3h sáng ông già sang thấy thì bảo là chơi game thâu đêm suốt sáng, xong sang đập cả cái modem internet lẫn wifi, trong khi 2 thứ đó toàn mình chi tiền ra chứ ổng đóe chi đồng nào mà cũng mang ra đập như đúng rồi, đm :9cool_canny:

mi có gây tiếng động or để ánh sáng k, hồi ông anh ta còn ở nhà, nửa đêm mà còn chăng đèn với gõ phím lạch cạch là ông ba ta cũng chửi điên lên, ta tuy rằng biết ổng bị chứng thức đêm ngủ ngày nên cũng k care lắm nhưng cũng khá là bực mình
 
Sau này đẻ con mới hiểu được cảm giác đó như thế nào .
 
"Cảm giác đó" là cảm giác giề? =))
 
^ cảm giác muốn tán vào đầu thằng con, khi nữa đêm thức dậy thấy nó đang fap với phim hoạt hình :6cool_boss:.
 
_[Kyo]_;25001051 nói:
mi có gây tiếng động or để ánh sáng k, hồi ông anh ta còn ở nhà, nửa đêm mà còn chăng đèn với gõ phím lạch cạch là ông ba ta cũng chửi điên lên, ta tuy rằng biết ổng bị chứng thức đêm ngủ ngày nên cũng k care lắm nhưng cũng khá là bực mình

ta có dại đâu mà để đèn, chẳng là mấy bữa nay bị cảm, đang coi thì ho 1 tiếng, thế mà ổng đang ngủ cũng dậy mà mò qua được

^ cảm giác muốn tán vào đầu thằng con, khi nữa đêm thức dậy thấy nó đang fap với phim hoạt hình :6cool_boss:.

*táng, về học lại trính tã đi :-"

cảm giác nỗi gì, ta không nói thức đêm là đúng, nhưng mà đã nói với ổng là ta hoạt động về đêm nhiều hơn ban ngày, mắc chứng khó ngủ, không thích hợp để hoạt động vào buổi sáng cảm ngàn lần rồi mà đếu chịu nghe đấy chứ

còn con mi nuôi thế nào là việc của mi, chẳng liên quan đến ta :-"
 
^ Tán trong đinh tán , vùng ta toàn nói thế :8cool_matrix: .

Bởi thế mới ghi là sau này mới hiểu, nhớ 1 câu nói: lúc nhỏ thấy ba cứ chừa thịt lại cho mình ăn , còn ba chỉ ăn đầu cánh.Lớn lên mới biết... ba toàn giành phần ngon :3cool_embarrassed: . (Mỗi 1 giai đoạn của đời người thì cách nhìn nhận lại khác nhau) :3cool_embarrassed:
 
đinh tán vẫn chẳng liên quan gì, 0 điểm về học lại nhé :3cool_embarrassed:

btw, mới được nhận thực tập rồi, mong là thực tập xong thì công ty nó nhận vào làm luôn :v
 
^ xem lại định nghĩa của đinh tán nhé :3cool_embarrassed: .
Tại sao nó được gọi là đinh tán :3cool_embarrassed:
 
Back
Top