[Chat chít chụt chịt] ❇ ❈ ❅ ❄ ❆ Hè rồi đổi tên hồ đi (-. .-) ❆ ❄ ❅ ❈ ❇

  • Thread starter Thread starter 010203
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
khởi động xong chờ nó load chương trình lâu léc :6cool_what:
 
Giao diện Metro có cái Start Menu thôi chứ có trong môi trường làm việc đâu mà ghét với chán...
Muốn so sánh đơn giản dễ hiểu thì ĐỌC BÀI NÀY!!!

Windows 8 hoạt động khá ổn định rồi, qua Windows 8.1 lại càng ổn định hơn. Thật chứ máy ta SSD khởi động trong 10s thì không nói; máy con bạn mặc định Windows 7, ổ thường, nó cài Windows 8.1 vào cũng khởi động trên dưới 1 phút thôi.
 
win 8 với 8.1 ít ngốn HDD + RAM hơn, cái này khỏi bàn cãi, nhưng mà bù lại thì không đẹp mắt bằng win 7 vì không có aero

nếu boot trên HDD thì win 8 boot nhanh hơn win 7, tầm 1 phút là xong, còn win 7 thì bét lắm cũng phải 1 phút rưỡi, chưa kể các chương trình khác cần load lúc khởi động

có điều cắm SSD vào rồi thì chả khác biệt mấy, nhưng mà mình hiện thích xài win 7 hơn, vì custom 1 đống theme vô được, thay cả cái nút start lẫn giao diện start, mod miếc linh tinh, vả lại cần IE 9 để còn đi thi nữa =))
 
metro ta dạng như là không thích cái kiểu biểu hiện từng ô vuông 1, hơn nữa mỗi ô lại 1 màu nhìn nó sao sao ý, nói chung là ta k thích lắm, còn vụ khởi động thì máy của ta cũng chả cài cái gì nặng nên cũng tầm 10s là lên =)) trừ khi nó bắt update các loại thôi :)) với lại vụ khởi động lâu thì ta xài cái máy cũ chờ quen rồi :))
 
thế mod theme win 7 đi, nhiều cái đẹp lắm :">

ta đang xài cái theme nanami madobe, bản win-7-tan custom của nhật :">

Madobe.Nanami.full.180497.jpg
 
link hư rồi con rệp :5cool_ops:
 
hình bốc đại ở google thôi, mi tự mày mò tìm kiếm đi chứ :8cool_amazed:
 
win 8 à, xài màn hình chọt được là mê liền =P~ =P~
 
Nhỏ bạn mới làm cái Laptop cấu hình trung bình, màn hình cảm ứng, ngồi chém trái cây suốt :6cool_smile:
Vừa bữa hổm mới cài cho nó cái giả lập Android, ngồi chọt phê màn hình :6cool_smile:

Đại loại là Core i5, card Geforce gì đấy 1GB, RAM 8GB :5cool_ops:
 
đt chọt thì ta cũng k khoái lắm, xài cứ sợ rơi rớt với lại mấy cái rẻ tiền thì chọt được 1 thời gian là chọt kém hẳn đi, chưa kể là ta hay đọc truyện trên đt nên chọt khá nhiều nữa, xài mất công tốn pin mau hư lắm :5cool_ops:
 
thời đại công nghệ mất cái đt lo như gái mất trinh , có lẽ ta là người kì quặc thể loại người gì đếu thèm dùng đt :4cool_baffle:
 
giờ vài năm là thay máy rồi máy cũ về quê cho họ hàng, màn hình chả dán mà không có vết xước =))
 
cái đt nokia của ta giờ góc thì bay sơn, màn hình thì xước vài chỗ, nói chung là thảm éo chịu nổi =))
 
Xài kiểu nào mà hư được màn hình nhỉ :-s

Điện thoại bây giờ thì cỡ khoảng 1 năm là thay mới rồi - nhiều con bán lại, mua con mới mình cần thì còn dư tiền ra nữa =))
 
mi đi với con đếm vài đêm là có đt ngay :3cool_embarrassed:
 
hắn ko thích thanh niên trâu bò mi ơi :4cool_cold:
 
thì mi gắn vài bộ râu giả vào, ăn mặc trông già dặn 1 tí là giống như trung niên nhân ngay :3cool_embarrassed:

btw sáng nay đáng nhẽ ra éo nên lên fb, giờ chán đời quá :5cool_beat_plaster:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top