Em xin nói thẳng ,em năm nay 12 tuổi ạ.Với tuổi đời ít ỏi vậy chắc các bác sẽ nghĩ thầm "tắt máy học bài đi cháu"....Nói thật em xin quan hệ mẫu thân với những bác nghĩ thế.
Em thực sự bực mình,bực mình khi bị gò bó ở cái đất nước Việt Nam có nền giáo dục khốn nạn này...
Em có niềm đam mê với Công nghệ IT.
Năm lớp 3,em từng lập 1 diễn đàn về IT,nhưng đã bị sập vì đó là forum miễn phí,mà lớp 3 thì làm sao em có tiền duy trì được.
Em từ lớp 5 đã có ý nghĩ sẽ học mã HTML và lập forum bằng vBB ,sau đó sẽ phát triển thành 1 forum lớn như voz hay tinh tế,đặt banner ở forum kiếm tiền....
Nhưng KHÔNG AI CHỊU HIỂU EM CẢ.... BỐ MẸ,BẠN BÈ ,NGƯỜI THÂN,... Đều muốn đưa em vào con đường cùng,BẮT EM PHẢI ĐI "HỌC" THÊM,HỌC TOÁN LÝ HÓA,... KHÔNG CÒN CHỖ ĐỂ SÁNG TẠO NỮA...
Càng đi học,em nói thật sức sáng tạo của em càng suy giảm...em quá chán nản với những bài học khô khan,em quá nản với những lần bị bắt nạt chỉ vì em quá nhút nhát....
Con đường nào cho em?..