Vừa mới viết 1 fic về Death Note trên Facebook ^^


tận thế ít truyện hay quá, có cái hắc ám huyết thời đại hay nhưng mà nhóm dịch lớn thì nghỉ, fan dịch thì quá chậm, cv thì như hạch, không thèm edit, cơ mà bộ đó tự ngược ghê quá, thằng nvc lúc nào bị đánh đuổi chạy từ nam ra bắc, mấy bộ tận thế khác hiện giờ toàn ho lao, đếch có tí logic nào cả 
Chào mừng trở lạiChào bà con ^_^
Càng lớn thì càng vướng vào vòng quay cơm áo gạo tiền, chẳng còn thời gian mà thảnh thơi viết lách những điều mình thích như xưa nữa. Lâu lắm mới ghé lại box Văn học thăm lại mọi người ... Lúc mình đọc lại những comment và nhận xét của med, Gia, Axetylen ... hồi ấy viết cho những truyện của mình, cảm thấy thật là thích và cảm động vì đã có nhiều người bỏ công bỏ sức ra đọc tác phẩm của mình dù chính mình thì chả mấy khi nhận xét cho ai :(
Đã một năm trôi qua kể từ lần cuối cùng mình viết truyện ngắn vào tết âm năm trước. Có lẽ, tết âm năm nay mình cũng sẽ tận dụng viết một câu chuyện nữa, thể loại ... kiếm hiệp :P Và vẫn sẽ post vào topic Những câu chuyện của Gió, như mọi khi vẫn làm.
Thanks, everybody, and wish a happy new year ^_^

Chào bà con ^_^
Càng lớn thì càng vướng vào vòng quay cơm áo gạo tiền, chẳng còn thời gian mà thảnh thơi viết lách những điều mình thích như xưa nữa. Lâu lắm mới ghé lại box Văn học thăm lại mọi người ... Lúc mình đọc lại những comment và nhận xét của med, Gia, Axetylen ... hồi ấy viết cho những truyện của mình, cảm thấy thật là thích và cảm động vì đã có nhiều người bỏ công bỏ sức ra đọc tác phẩm của mình dù chính mình thì chả mấy khi nhận xét cho ai :(
Đã một năm trôi qua kể từ lần cuối cùng mình viết truyện ngắn vào tết âm năm trước. Có lẽ, tết âm năm nay mình cũng sẽ tận dụng viết một câu chuyện nữa, thể loại ... kiếm hiệp :P Và vẫn sẽ post vào topic Những câu chuyện của Gió, như mọi khi vẫn làm.
Thanks, everybody, and wish a happy new year ^_^



thế mà giờ chưa đc chữ nào vào đầu 