[Chat nhảm] Chúc mừng năm mới Canh Dần 2010 !!! Lì xì lì xì :'>

Status
Không mở trả lời sau này.
Lại nói tới chuyện thi trượt đại học lại nhớ tới vụ thằng anh mình,thi trượt xong ra xin làm chân bảo vệ ở công ti bố rồi cầy laptop cả năm =)),thế mà cũng miễn đc vụ quân đội :|.
P/s:chúc thi tốt ;).
 
Thì ra ở đây toàn chuần bị ĐH với ĐH ko nhỉ ? chẳng ai đi học đại như mình
m175.gif
 
Thì ra ở đây toàn chuần bị ĐH với ĐH ko nhỉ ? chẳng ai đi học đại như mình
m175.gif

Học đại là sao :|.
An ninh là A phải ko, còn ngoại ngữ - tin học là D àh. :)) thi A với D giống ta A là BK HCM còn D thi đại vì dốt văn nhất trên đời chủ yếu lấy điểm AV D xét vào lớp KS của BK chứ có đậu D cũng ko học
 
đi làm dc miễn nghĩa vụ mà
con 1 này, nhà có công này, bị khùng này, đang học hay làm đều dc miễn
 
đi làm dc miễn nghĩa vụ mà
con 1 này, nhà có công này, bị khùng này, đang học hay làm đều dc miễn

nhìn TKB DH năm 1 vào toàn học LS Đảng, triết học, XHCN KH ko bắt đầu mấy năm sau mới giảm lại, học vậy c2on chán hơn Thực hành :|.
 
Học lí thuyết bao giờ chả chán hơn học Thực hành :|.
 
Chỉnh sửa cuối:
Có bị ai đem xác ra "hành" đâu ;)).Cả ngày ngồi chỉ có cái bàn,quyển sách và cây bút vs mấy cái chun nhức óc ko chịu đc :-",chắc vì thế mà ra phòng thực hành là quậy tung lên :)).
 
nhìn TKB DH năm 1 vào toàn học LS Đảng, triết học, XHCN KH ko bắt đầu mấy năm sau mới giảm lại, học vậy c2on chán hơn Thực hành :|.

ko sao đâu
năm 2 hết sạch, học tàn tàn, HK1 năm 1 học nguyên lý cơ bản mác lê khổ nhất, 3 phần dài ngoằng và khó quay =))
 
ko sao đâu
năm 2 hết sạch, học tàn tàn, HK1 năm 1 học nguyên lý cơ bản mác lê khổ nhất, 3 phần dài ngoằng và khó quay =))
Sau này có j nhờ vào đàn anh chỉ bảo cách học ở DH >:). lên PT ko ai chỉ bảo bị hụt mấy môn học thuộc lòng, hồi THCS đến thi hay KT là GV soạn sẵn ND chính cho học, bây h môn nào cũng 1 cuốn đê cương dày ko biết học sao :|
 
Tháng 7 nay ta cũng phải lên đường thi DH :|

Bác mèo cũng đi thi à;;)

Thì ra ở đây toàn chuần bị ĐH với ĐH ko nhỉ ? chẳng ai đi học đại như mình
m175.gif

Đừng có tự sướng thế;)).Ở đây khối người đang học đại đấy=))

PS:Đối với các đồng chí sắp thi Đại Học đây là kinh nghiệm:

_Chăm chỉ ôn luyện,ăn ngủ đầy đủ,đừng thức khuy quá (1h ngủ đc rồi đừng khuy hơn),cố hết sức trốn 0 đi ôn thi ba cái môn Sử,Địa... ở trường (với các đồng chí 0 thi ban C).Đi luyện thi là học chính và nhất định phải đi (tất nhiên là chọn chỗ luyện)

_2 ngày trước khi thi 0 đc đụng tới sách vở nữa.Ăn cho no,ngủ cho nhiều.Trước khi đi thi có cúng bái gì thì cúng bái.Đi thi phải để ĐTDĐ ở nhà,ăn sáng ở nhà,kiểm tra giấy tờ.Mở đề ra thì từ từ mà làm 0 đc hoảng vì mới ngó vô 0 làm đc rì đâu

_Cuối cùng (cho ai có thể học ở TPHCM):"When all hope is lost.Remember the name:Hồng Bàng University" =))=))=))=))=))
 
Năm nay tính đi thi ĐH, nâng cao tỷ lệ chọi đây, ai tham gia nào? :))
 
Bác mèo cũng đi thi à;;)



Đừng có tự sướng thế;)).Ở đây khối người đang học đại đấy=))

PS:Đối với các đồng chí sắp thi Đại Học đây là kinh nghiệm:

_Chăm chỉ ôn luyện,ăn ngủ đầy đủ,đừng thức khuy quá (1h ngủ đc rồi đừng khuy hơn),cố hết sức trốn 0 đi ôn thi ba cái môn Sử,Địa... ở trường (với các đồng chí 0 thi ban C).Đi luyện thi là học chính và nhất định phải đi (tất nhiên là chọn chỗ luyện)

_2 ngày trước khi thi 0 đc đụng tới sách vở nữa.Ăn cho no,ngủ cho nhiều.Trước khi đi thi có cúng bái gì thì cúng bái.Đi thi phải để ĐTDĐ ở nhà,ăn sáng ở nhà,kiểm tra giấy tờ.Mở đề ra thì từ từ mà làm 0 đc hoảng vì mới ngó vô 0 làm đc rì đâu

_Cuối cùng (cho ai có thể học ở TPHCM):"When all hope is lost.Remember the name:Hồng Bàng University" =))=))=))=))=))

Thêm cái quan trọng nhất. Đi vệ sinh trc khi đi thi. Móa mình đúng đến thi hóa (môn tủ) thì đau bụng. Mắt hoa hết cả lên. May mà 2 môn kia kéo lai :-*
Mình thi 2 khối mà đề hóa khối A dễ hơn hẳn khối B điểm khối B> A =)). Nên thực tế nhất là đi WC trc khi thi đi. Đến lúc thi đau bụng không ra ngoai đc đâu. Lúc đó thì khóc
 
Cám ơn các đồng chí :">

Mà các đồng chí có cách nào giữ bình tĩnh trong phòng thi ko, em dễ hoảng lắm, câu khó ko nói gì, gặp câu dễ mà điên điên sai lãng là ra ngoài phòng thi ức chế lắm. Sợ hiệu ứng domino ko làm đc mấy môn sau :|

PS: Bác george là chuyên hóa à, giống em :D
 
Năm ngoái tui mới vừa thi ĐH.Thi xong tính chuyện trốn NVQS thì đùng cái đậu ĐH:)):))
 
Cám ơn các đồng chí :">

Mà các đồng chí có cách nào giữ bình tĩnh trong phòng thi ko, em dễ hoảng lắm, câu khó ko nói gì, gặp câu dễ mà điên điên sai lãng là ra ngoài phòng thi ức chế lắm. Sợ hiệu ứng domino ko làm đc mấy môn sau :|

PS: Bác george là chuyên hóa à, giống em :D

Câu khó không hoảng, có điều là làm được nửa bài mới thấy lác đác 1,2 câu làm được, lúc đó mới hoảng :)).
 
buổi sáng trước khi đi thi:

-dậy sớm trước tầm 1, 2h, ăn cái gì thật khô vào, càng khô càng tốt, ăn cơm nguội muối vừng là ok. Tại vì đơn giản, ăn no mà bụng nó lo gì ọc ạch, ăn có nước thì càng dễ hoảng, dễ buồn tè

-ăn xong ngồi yên đấy, ko đụng vào cái gì cả, chờ đi thi thôi, nhớ đi tè, cứ buồn là đi, ngồi luôn trong wc, tại lúc thi mà buồn tè hơi phiền đấy, nhất là trước khi thi đứng cũng gần cả tiếng, xong còn ngồi chờ phát đề

-cuối cùng, vào Hoa Sen ấy, đừng nghe Nhí Nhố pr trường hắn =))

Các đồng chí nào hay hoảng thì tớ chịu, chứ đồng chí nào thất tình nhiều nhắc cũng đủ bản lĩnh vượt qua mấy cái đề =))
 
Hồi thi môn toán,vô phòng thi xập xệ,nóng tới mức làm sai câu lượng giác :|

Vậy nên ăn mặc mát mẻ vào,mặc áo ba lỗ + quần lửng đi thi là ok \m/
 
Quên mất vụ đi vệ sinh:">.Ăn khô như thế=>uống nước nhiều=>.....

Cứ "thổi kèn" (bánh mì) cho nó lành và tuyệt đối 0 có pate:|

Cám ơn các đồng chí :">

Mà các đồng chí có cách nào giữ bình tĩnh trong phòng thi ko, em dễ hoảng lắm, câu khó ko nói gì, gặp câu dễ mà điên điên sai lãng là ra ngoài phòng thi ức chế lắm. Sợ hiệu ứng domino ko làm đc mấy môn sau :|

PS: Bác george là chuyên hóa à, giống em :D

Để chống hoảng có mấy cách sau:

-0 có coi bói biếc gì sất
-Trước khi đi thi thắp nhang ông bà (phần nào đó sẽ ổn định tinh thần)
-Vô phòng thì cứ yên trí là mới liếc qua 0 biết làm gì đâu=)).Coi 1 lượt xong rồi 0 nghĩ ngợi gì hết.Cứcâu dễ nhất mà làm thoai trước.
-Thi xong thì vứt hết tất cả các thứ của môn đó ra khỏi đầu.Mọi việc đã xong rồi 0 cần nhớ tới chi nữa.Lo môn kế.
-0 đc coi báo=))

Nhiêu đó đủ roài;))

Vô Hồng Bàng thì:Nộp đơn là vô thoai=)).Điểm 0 quan trọng lắm.Vấn đề là biết nộp ở đâu=))
 
Hồi thi môn toán,vô phòng thi xập xệ,nóng tới mức làm sai câu lượng giác :|

Vậy nên ăn mặc mát mẻ vào,mặc áo ba lỗ + quần lửng đi thi là ok \m/

Vào bảo vệ đuổi từ cổng ấy chứ cho vô phòng thi. Đi thi DH không cần đồng phục làm gì cho nóng.Cứ quần áo bt mặc thôi.
2 môn lý và hóa. BT rất dễ. Kinh nghiệm là cứ làm nhiều thật nhiều bt. Cứ kiếm sách nào có nhiều bài độc độc một tí. Kiểu trông dài nhưng có cách làm ngắn í. Hay ra. Lý thì nhiều sách rồi không nói. Hóa mình nhớ có 3 quyển trắc nghiệm của bộ GDDT phát hành nhá. Một quyển là ôn tập hóa vô cơ mầu vàng. 2 quyển còn lại là tuyển tập đề thi chọn lọc Hóa học 2 quyển này màu xanh tím. (không nhớ tên chính xác vì thi 2 năm rồi). Nhưng 3 quyển này năm mình thi và năm sau cho thằng anh họ ôn. Nó cũng bảo là bt giống i hệt trong quyển ôn. CHỉ khác số thôi. Mà cách giải ngắn trong đó có luôn. Thông thường khi mình tự chấm điểm khi làm các đề trong đó sẽ là điểm thi của mình môn hóa luôn. Mà làm rất nhanh. thi tốt nghiệp xong mới mua tình cờ mua đc 3 quyển đó. Làm đúng 1 tháng xong luôn 3 quyên. Các cậu cố tìm. Đảm bảo lời mình không sai đâu
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top