[Chat nhảm] Chúc mừng năm mới Canh Dần 2010 !!! Lì xì lì xì :'>

Status
Không mở trả lời sau này.
ủa An Ninh đâu phải khối A đâu :|
btw, title mới \:d/
 
đi làm dc miễn nghĩa vụ mà
con 1 này, nhà có công này, bị khùng này, đang học hay làm đều dc miễn

Chú mơ à, đi làm ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo mới được miễn. Con một cũng đi nếu ông bà già còn đi làm. Nhà có công mà không phải con một cũng đi trừ khi có anh chị làm hạ sĩ quan (tức là làm lính á). Bị khùng phải có giấy chứng nhận hoặc đang nằm trong trại thì chắc chắn được miễn =))

-cuối cùng, vào Hoa Sen ấy, đừng nghe Nhí Nhố pr trường hắn =))

Vào Huflit ngắm gái cũng tốt. Ngày đó ta thi xong biết rớt KHTN cũng vào box Relax, dạo 1 hồi nghe nói Huflit nhiều gái đẹp thế là gửi giấy NV2 ngay lập tức. Bản năng của ta đã chọn không sai. =))
 
Huflit là cái trường chi thế :">
George264 nói:
Vào bảo vệ đuổi từ cổng ấy chứ cho vô phòng thi. Đi thi DH không cần đồng phục làm gì cho nóng.Cứ quần áo bt mặc thôi.
2 môn lý và hóa. BT rất dễ. Kinh nghiệm là cứ làm nhiều thật nhiều bt. Cứ kiếm sách nào có nhiều bài độc độc một tí. Kiểu trông dài nhưng có cách làm ngắn í. Hay ra. Lý thì nhiều sách rồi không nói. Hóa mình nhớ có 3 quyển trắc nghiệm của bộ GDDT phát hành nhá. Một quyển là ôn tập hóa vô cơ mầu vàng. 2 quyển còn lại là tuyển tập đề thi chọn lọc Hóa học 2 quyển này màu xanh tím. (không nhớ tên chính xác vì thi 2 năm rồi). Nhưng 3 quyển này năm mình thi và năm sau cho thằng anh họ ôn. Nó cũng bảo là bt giống i hệt trong quyển ôn. CHỉ khác số thôi. Mà cách giải ngắn trong đó có luôn. Thông thường khi mình tự chấm điểm khi làm các đề trong đó sẽ là điểm thi của mình môn hóa luôn. Mà làm rất nhanh. thi tốt nghiệp xong mới mua tình cờ mua đc 3 quyển đó. Làm đúng 1 tháng xong luôn 3 quyên. Các cậu cố tìm. Đảm bảo lời mình không sai đâu

Đồng chí có thể nói rõ hơn ko. Em dạo 1 buổi chiều quanh các book store + search online mà chả biết đó là cuốn nào =.="
 
Chỉnh sửa cuối:
Huflit ko bằng RMIT đâu, khỏi khoe hàng =))
có con RMIT sang trường em, chưa gì yêu mẹ nó rồi, may mà ko dính vào
 
gái RMIT ăn chơi vô độ lắm, đi học toàn xe hơi chơi nổi ko ;)) gái HUFLIT vừa ngon vừa hiền ;))
 
gái Hàng Không toàn tiếp viên với bán vé, xinh lung linh, cao chót vót, dài vãi lái =))
 
Vô đại học công nghiệp chung dzới tui nè toàn gái tỉnh tha hồ mà hốt:))
 
Huflit là cái trường chi thế :">


Đồng chí có thể nói rõ hơn ko. Em dạo 1 buổi chiều quanh các book store + search online mà chả biết đó là cuốn nào =.="

mình thi 2 năm rồi nên giờ không nhớ rõ. Mình đưa mấy quyển đó cho con ny rồi. Năm nay nó cũng thi. Để hôm nào qua hú hí rồi chup cho bác :">
Gái rmit ăn chơi có tiếng rồi. Toàn gái nhà giầu. Mình thì thik các bé cấp 3 thôi :">.
Kinh nghiệm cho các bé muốn có ny dễ. Vô dh kiếm các bé năm thứ nhất. Nhìn bé nào có nét. Tán luôn. Mấy bé ngoại tỉnh mơi lên không biết ăn mặc nên trông xấu. Mình tán xong make up cho nó. Xinh ngay.
 
còn dek biết tán chứ đừng nói tán ngay
mà có con ở miền trung trường mình, nhìn xinh, dáng đẹp, có bồ bà nó rùi =))
 
mình thi 2 năm rồi nên giờ không nhớ rõ. Mình đưa mấy quyển đó cho con ny rồi. Năm nay nó cũng thi. Để hôm nào qua hú hí rồi chup cho bác :">
Gái rmit ăn chơi có tiếng rồi. Toàn gái nhà giầu. Mình thì thik các bé cấp 3 thôi :">.
Kinh nghiệm cho các bé muốn có ny dễ. Vô dh kiếm các bé năm thứ nhất. Nhìn bé nào có nét. Tán luôn. Mấy bé ngoại tỉnh mơi lên không biết ăn mặc nên trông xấu. Mình tán xong make up cho nó. Xinh ngay.

Nếu chụp đc bác nhắn qua nick này luôn thể nhé, cám ơn :D

PS: Gái bây giờ ở tỉnh cũng ăn mặc style dữ lắm rồi các bác ơi, ko thua ở sài gòn đâu :|
Gái ở quê, nhà nông có thể ăn mặc hơi xấu ;)) nhưng nói chung bây giờ gái ở tỉnh "hiện đại hóa" lắm rồi
 
yêu nó ấy, úi giời, ngất ngây 1 buổi chiều luôn
 
Nếu chụp đc bác nhắn qua nick này luôn thể nhé, cám ơn :D

PS: Gái bây giờ ở tỉnh cũng ăn mặc style dữ lắm rồi các bác ơi, ko thua ở sài gòn đâu :|
Gái ở quê, nhà nông có thể ăn mặc hơi xấu ;)) nhưng nói chung bây giờ gái ở tỉnh "hiện đại hóa" lắm rồi

không. Gái ở tỉnh khác gái ở quê đỗ dh khác nhá. Cứ vô dh biết ngay.
Ta dh Thương Mại đây. Toàn gái quê là chính. Kiếm đc mấy con HN thôi :)). Nhưng ta vào từ đầu năm. Nhìn con nào có nét bảo thằng bạn tán đi. Ổng chê không tán. Đến năm thứ 2 bây giờ toàn thành hót của khoa. ổng mới tiếc. Giờ mấy con đó ăn chơi hơn cả mình rôi. làm sao mà tán. =)). Nhưng các cụ nhà ta chỉ cho lấy gái phạm vi Hà Nội thôi. Bán kính 50km tính từ nhà =)). nên cũng không có hứng tán
 
hí hí lâu lâu vào câu bài nào :">
 
Câu cái gì ở đây, quần chúng ở đây câu gái thôi ...
m082.gif
 
Hức, ẻm của em lo ôn thi đh quá rùi, mấy tháng trời không dám làm phiền, Tết tính rủ ẻm đi bơi cho thư giãn đầu óc mà ẻm cũng không đi, điệu này chắc phải đợi sau khi ẻm thi đh xong mới được gặp ẻm quá.:(( Hức, cứ điệu này mỗi tháng phải thay gối ôm liền liền rồi.=))
 
Mô Phật ... thầy đang du lịch vòng quanh thế giới sao ạ ?
m062.gif
 
mô phật, nghe danh thầy dưới chốn 50 đã lâu, nay mới thấy thầy ló mặt lên chốn này, thật là hân hạnh cho con :'>
 
mô phật, nghe danh thầy dưới chốn 50 đã lâu, nay mới thấy thầy ló mặt lên chốn này, thật là hân hạnh cho con :'>
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top