Trung đoàn Imperial Guard 252nd Kauravan Conservator đã bị rất nhiều tổn thất về người và của trong cuộc chiến nhằm chiếm lại Kauravan. Nhưng mỗi chiến thắng có được đều rất xứng đáng. Về các Sister of Battle. Sau khi để thua trận đánh đầu tiên nhằm thử năng lực của họ và rút được kinh nghiệm về khả năng cũng như sức mạnh của họ. Quân ta đã hoàn toàn làm chủ tình hình, đẩy lùi và quét sạch luôn Stronghold của họ.
Chúng ta cũng ráng chiếm được mặt trăng của lũ Necron bằng chiến thuật "Hold The Line" chứ đánh trực diện thì không lại bởi chúng quá khoẻ và khó diệt. Không có pháo trụ và tăng mang từ Kauravan là đã thất thủ lâu rồi. Bọn Eldar tìm cách đánh bại lũ máy móc đó nhưng đã thất bại và bị tiêu diệt. Hiện bọn Necron không hề có bất cứ động tĩnh nào ngoại trừ nâng cấp khả năng phòng thủ của chúng.
Quân ta đang tìm cách đánh bật bọn Tau, những kẻ chiến đấu vì The Greater Good, để có thêm tài nguyên nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến với bọn Necron. Bọn Tau đã đẩy bọn da xanh vào bước đường cùng. Các Space Marine Blood Raven thì hoàn toàn bị đánh bật khỏi hệ Kauravan. Theo một cách nào đó thì đó là điều tốt. Vì chúng ta sẽ không muốn lặp lại điều tương tự trên Kronus. Sau đây là báo cáo những gì rút ra được sau trận đánh đầu tiên giữa quân ta và bọn Tau hôm qua.
-Tau không hề mạnh ở giai đoạn đầu, hoàn toàn dễ dàng bị loại bỏ bởi 2 tới 3 nhóm Guardmen. Đã huỷ một căn cứ phụ của chúng mà không gặp chút khó khăn nào dù có vấp phải sự phản khán của các Fire Warrior và trụ pháo.
-Khi lên Tier 2 thì mọi chuyện bắt đầu khó chịu vì chúng có mấy con mech đứng xa bắn chung với Fire Warrior gây tổn thất lớn, chưa kể đám quân bộ lạc gì đó đánh cận chiến cản đường. Nhưng ta cũng có đồ chơi mới là 3 Hellhound và 1 Basilisk nên vẫn trụ được. May mắn thì đẩy lùi được chúng để có thời gian chuẩn bị cho đợt tấn công tới (Chúng tấn công liên tục rất khó chịu).
-Tier 3 là cả một cơn ác mộng. Không biết chúng điều quân thế nào nhưng tăng, mech, máy bay, các chiến binh từ 2 bộ lạc, lũ chó săn và các Fire Warrior liên tục tấn công không ngưng nghỉ. Chẳng kịp có thời gian để mà phản công, hoàn toàn rơi vào thế bị động. Các Chính Uỷ phải thực hiện "Quyết định cuối cùng" một cách liên tục để giữ tinh thần binh sĩ. Cả 2 chiếc Leman Russ cũng không thể giúp thay đổi tình thế hơn ngoài việc câu giờ.
-Đây không còn là một trận chiến mà giống một cuộc thảm sát hơn. Với công nghệ và hoả lực vượt trội cùng quân số áp đảo. Căn cứ chúng ta hoàn toàn bị đốt thành tro. Không gì có thể cản bước chúng. Các chỉ huy buộc phải bỏ lại những binh sĩ trung thành để mà tháo chạy kịp thời.
Vậy các chỉ huy. Có ai có sáng kiến nào để giải quyết tình hình này không ?