- 10/9/07
- 15,520
- 7,138
Chúng nó đang đòi đốt sứ quán Vịt kìa. Mà dân rợ cũng từng đốt sứ quán Thái gay rồi đấy!
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Ý lão ấy là bọn Cam vùng lên không phải đám CN Việt Nam vùng lên.
- - - Updated - - -
P/S: Người Việt mà kỉ luật với đoàn kết được như người Đức đã chớ,
Tôi thấy không phải là không đoàn kết mà là không biết cách tổ chức một cách bài bản, có hợp lại được cũng mỗi người 1 phách, không có ai nổi trội cả. Như tụi Khmer Krom Kampuchea, nó liên kết chủ yếu bằng lòng thù hận, "hate speech" nhiều khi có tác dụng đoàn kết còn hơn diễn văn hòa bình nữa.
Đợt bạo động ở Việt Nam hồi Giàn Khoan có mà bác, hình như là ở Bình Dương có đốt.

Mũ trụ khai quật được ở "Hành Thoàng Thong Lăng" của nước "Lào":
![]()
(Hình dưới là mũ trụ của anh hàng xóm Song)
Dạo này nước "Lào" khoái show đồ ghê.
Tại vì quan niệm về đoàn kết mà thôi, thường thì thấy chung chung người ta quy cho 1 cái tập thể nào đấy chúi đầu với nhau làm chung 1 việc mà hùng hùng hổ hổ là đoàn kết là sai. Đoàn kết thể hiện ở sự keo sơn, gắn bó, sự cam kết, tôn trọng và bình đẳng cùng có lợi giữa các bên. Dân tộc VN rõ ràng ko có cái đó. Chỉ là khi khó khăn hoạn nạn mới chịu tựa lưng nhau tạm thời một tí để chống kẻ ngoài, xong đâu lại vào đấy. Thêm nữa cái tư duy dân tộc chủ nghĩa mới là cái mấu chốt duy trì đc cái sự đoàn kết lỏng lẻo ngày nay giữa người Việt, chú bọn Đức hắn bỏ cái tư duy chủ nghĩa dân tộc lâu rồi vì ở nước hắn như vậy dễ bị nghi kị, vấn đề nhạy cảm
Cái chủ nghĩa xã hội bên Âu châu rất thịnh hành như thế, thế mà người bên ta điền nhiên như kẻ ngủ không biết gì là gì. Thương hại thay! Người nước ta không hiểu cái nghĩa vụ loài người ăn với loài người đã đành, đến cái nghĩa vụ mỗi người trong nước cũng chưa hiểu gì cả. Bên Pháp mỗi khi người có quyền thế, hoặc chính phủ lấy sức mạnh mà đè nén quyền lợi riêng của một người hay của một hội nào, thì người ta hoặc kêu nài, hoặc chống cự, hoặc thị oai, vận động kỳ cho đến được công bình mới nghe.
Vì sao mà người ta làm được như thế? Là vì người ta có đoàn thể, có công đức biết giữ lợi chung vậy. Họ nghĩ rằng nếu nay để cho người có quyền lực đè nén người này thì mai ắt cũng lấy quyền lực đè nén mình, cho nên phải hiệp nhau lại phòng ngừa trước. Người ta có ăn học biết xét kỹ thấy xa như thế, còn người nước mình thì sao? Người mình thì phải ai tai nấy, ai chết mặc ai! Đi đường gặp người bị tai nạn, gặp người yếu bị kẻ mạnh bắt nạt cũng ngơ mắt đi qua, hình như người bị nạn khốn ấy không can thiệp gì đến mình.
"Đã biết sống thì phải bênh vực nhau" ông cha mình ngày xưa cũng đã hiểu đến. Cho nên mới có câu: "Không ai bẻ đũa cả nắm" và "Nhiều tay làm nên bột". Thế thì dân tộc Việt Nam này hồi cổ sơ cũng biết đoàn thể, biết công ích, cũng góp gió làm bão, giụm cây làm rừng, không đến nỗi trơ trọi lơ láo, sợ sệt, ù lỳ như ngày nay.
Dân không biết đoàn thể, không trọng công ích là bởi ba bốn trăm năm trở về đây, bọn học trò trong nước mắc ham quyền tước, ham bả vinh hoa của các triều vua mà sinh ra giả dối nịnh hót, chỉ biết có vua mà chẳng biết có dân. Bọn ấy muốn giữ túi tham mình được đầy mãi, địa vị mình được vững mãi, bèn kiếm cách thiết pháp luật, phá tan tành đoàn thể của quốc dân.
các bác cho mình hỏi nguyên nhân gốc rễ của cái lũ Khmer Kampuchea Krom này biểu tình là sao thế ?
cái face thằng này đọc mà ngứa mắt vồn, toàn lũ mất dạy
https://www.facebook.com/chuaserey.traset?fref=ts


Khựa bơm tiền cho nó làm loạn, thế thôi![]()


_ Nếu đòi kiểu đấy, ngược về thời nhà Hậu Lê 400 năm trước vn chắc phải đòi tới tận Nam Ninh bên Tàu
_ Miền đồng bằng sông Cửu Long thời Trịnh Nguyễn vẫn hoang sơ không ai khai phá ( một phần là do toàn ngập nước, cũng chẳng có đất mà khai ), mãi sau các chúa Nguyễn, và đặc biệt là chúa Nguyễn Ánh, bỏ công sức khai phá, phát triển Gia Định, Chợ Lớn thành hậu phương, từ đấy kiếm tiền nuôi quân đánh Tây Sơn, thì mới có miền Nam hiện nay, dân cpc đâu ra mà đòi đất![]()
chỉ sợ sau này có biến với thằng béo thì có ngay thằng hàng xóm "tốt" bụng móc lốp thì vỡ mồm![]()
Vấn đề là dân bản địa họ sống ở nam bộ quá thưa thớt, không thành lập các tụ điểm lớn, xây thành đóng trại như các chúa Nguyễn làm, cũng không thành lập cơ sở hành chính quận huyện, nên đương nhiên sẽ là đất vô chủ vì đã có chính quyền nào đâu mà có chủ, mãi tới các chúa Nguyễn và về sau là Nguyễn Lữ ( TS ), rồi Nguyễn Ánh vào Gia Định mở rộng thành, xây điểm tụ cư, phát triển nông nghiệp thì mới thực sự có cơ sở vững chắc( dcm y hệt thằng Tàu nó làm ở các đảo trên biển Đông ... đầu tiên xây cảng, xây sân bay làm cơ sở, rồi sẽ dần cử quân đóng lâu dài, rồi chuyển dân nó sang, là thành của nó ... )