Đơn giản vật lý ko cho phép cái tàu quá to. Gỗ không vững như sắt thép mà giãn nở và uốn vặn với biên độ quá lớn, một cái tàu quá to/quá dài thì khi ra biển sóng đầu tàu cuối tàu đánh cao thấp khác nhau gây sức ép cực lớn lên kết cấu gỗ của thân tàu, làm bung các mối nối, nước vào tàu tát ra liên tục. Tàu cực to chỉ có lượn hồ hoặc lượn sông thôi, không lượn biển được. Làm mô hình thì chém sao chả được, nhưng tàu thật thì khác.
Mà, có nhầm pirate với privateer không vậy? Hai đối tượng này phân biệt rất rõ, không quốc gia nào chứa chấp pirate, privateer biến tướng thành pirate là bị hải quân săn lùng liền. Tớ đọc sách về piracy chưa bao giờ thấy chính sách cả nước làm cướp biển cả.
_ Em ko phải nó tàu gỗ
có thể thiết kế lớn như thế nào, vì nguyên nhân vật liệu nên cỡ con Santísima Trinidad cũng đã là khổng lồ rồi, rất khó điều khiển và đi viễn dương. Chắc bác hiểu nhầm, chứ ý của em chính là bọn Tàu nó
thậm chí còn khó chế thuyền tốt cỡ Carrack mà đi xa trên biển ấy. Vì lý do tầm nhìn của lãnh đạo chính quyền và cả lợi ích mâu thuẫn các giai tầng ( cụ thể là hoàng đế, thái giám vs quan lại triều Minh sơ ) nên công nghiệp tàu biển Tàu cực kém phát triển, thậm chí bị chèn ép thậm tệ và chủ yếu tập trung sang ngành vận tải nội địa trên sông, kênh đào. Vì lẽ đó đóng tàu biển đi viễn dương vừa thiếu vừa yếu, lại thiếu đội ngũ thủy thủ giàu kinh nghiệm đi biển, nên cái việc Trịnh Hòa sang châu Phi là thực, nhưng đội ngũ của họ có tàu to ( và tốt ) rõ ràng là vô lý, thậm chí khả nghi là phần lớn hạm đội đều thuộc loại phúc thuyền, được thiết kế cỡ lớn hơn chút mà thôi. Và phúc thuyền thì tính năng thua xa mấy loại tàu viễn dương bọn Tây, riêng cái buồm cứng đã khó mà có tốc độ cao rồi, chỉ chuyển hướng linh hoạt hơn buồm vải, nhưng đi thuận / nghịch gió đều thua kém không ít tàu Tây.
_ Còn việc hải quân hoàng gia Anh họ nuôi cướp hoặc gián tiếp làm cướp biển thì tất nhiên không có tài liệu cụ thể, tất cả đều là do đội buôn các gia tộc họ làm ngầm, coi như bất thành văn, chứ đời nào để lại bằng chứng. Nhưng thực tế thời đó, kể cả TBN, Bồ, Hà Lan cũng làm vậy, vừa là buôn, vừa làm cướp và cướp của các thế lực đối địch. Nhưng mấy đế quốc đó không làm tuyệt như bọn Anh, đơn giản là vì họ có thị trường ổn định, gọi là chia thị phần rồi, bọn Anh là người mới vào nên bị chèn ép, không làm ăn được, nên họ làm cướp nhiều hơn hẳn, hầu như chiếm phần lớn " thị phần " hải tặc, và cướp của toàn bộ các nước còn lại chứ không kiêng nể gì. Đấy là lý do bị bọn " lái buôn chính cống " nó ghét vì phá ghê quá, và tập hợp nhau lại oánh trả. Kết quả là chiến tranh tổng lực Anh - TBN,Bồ, rồi 3 lần đại chiến Anh - Hà Lan.
_ Cái gọi là hải quân thời đó, thực ra hầu như ko có standing naval như cuối tk 17 trở đi đâu, chỉ có một phần nhỏ là pháo hạm hạng nặng của hoàng gia bảo vệ bờ biển, còn lại toàn là tận dụng tàu Galleon, Carrack các đội buôn và đương nhiên là toàn bộ thủy thủ trên đó, lâm thời chuyển đổi thành chiến thuyền và tập hợp tham chiến. Thậm chí thời Elizaberth bọn Anh để đối phó TBN còn làm ra cuộc đua chế tạo Galleon. Thời đó hải quân cũng ko phải chỉ hoàng gia, cũng ko thuộc về chính phủ, mà là tập hợp nhiều đội tàu buôn, tàu bảo vệ của các thế lực liên minh tạo thành, nhằm bảo vệ lợi ích trên tuyến hàng hải, cũng như tổ chức tấn công kẻ địch nếu cần. Y hệt kiểu lính oánh thuê, ko phải standing army mà là hire, lâm thời tổ chức. Sở dĩ ko làm standing army là vì nhà nước ko đủ tiền, cũng ko giàu như lái buôn mà thường trực nuôi hải quân.
_ Lý do bọn Anh bị ghét, ngoài việc cướp khắp nơi, còn là vì bọn Anh nó đứng ra tổ chức tiêu thụ hàng cướp rồi bán đi, coi như đầu mối, từ đấy kiếm lời, ngay cả hải quân cũng là hơn 50% lâm thời chiêu mộ hải tặc tham gia. Ai xem film Elizaberth the Golden Age có thể 1 phần nhỏ hiểu tại Anh thời đó, hải tặc cũng ko phải công việc " ngoài luật" thậm chí nữ hoàng còn tiếp kiến hải tặc thủ lĩnh để tổ chức chống Armada của TBN thì phải hiểu ntn.
P/s: thông tin em đọc là 1 phần trên mạng, 1 phần đọc osprey mà tổng kết ra :3 Tới đầu tk 18 thì bọn Anh bắt đầu mạnh lên, sau khi gần như oánh hòa Hà Lan trong 3 lần đại chiến, và chiếm được một phần thị trường thế giới ở các thuộc địa, từ đấy bọn nó cũng ít làm cướp hơn, và dần tẩy trắng các khu vực hải tặc vốn được " thả rông " trước đó, ví dụ Ca ri bê :v Bọn Anh thậm chí còn chịu chơi hơn, cho lão " vua " Hà Lan sang lấy công chúa nước Anh, một trong những người thuận vị nếu vua Anh ngỏm và sau đó trở thành Vua liên hiệp Anh, từ đấy Anh - Hà Lan gần như 1 thể, lái buôn Hà Lan sang Anh đầu tư cực nhiều, tài sản Hà Lan chuyển sang Anh khiến cả nước Anh giàu hẳn lên và bọn Anh hưởng lợi từ các tuyển buôn Hà Lan. Từ đấy địa vị Hà Lan dần dần trở thành phụ thuộc Anh cả về kinh tế, lẫn chính trị quân sự ( chống lại liên minh Pháp - TBN )
P/s 2 : lão này này :v
http://en.wikipedia.org/wiki/William_III_of_England
Dm đứt cáp :v