Vâng địa hình, địa hình thật bất lợi cho Mongol nên nên 10 vạn quân Trần ở Vạn Kiếp bị đánh cho phải lên thuyền mà chạy, thậm chí phải hy sinh tới 500 cấm vệ quân chặn hậu tinh nhuệ cho vua Trần rút lui rồi còn bị dí rượt suốt tới tận Thanh Hoá mới thoát khỏi truy binh Mongol để 1 tháng sau mới tổ chức phản công. Rồi chỉ chiếm đống được phần lớn đồng bằng sông Hồng thôi, cắt đứt nguồn lương thực lớn nhất ở miền Bắc, khiến 6~7 triệu dân Đại Việt lâm vào cảnh nguy cơ thiếu thốn lương thực nên diễn ra chiến lược tầm ăn dâu của Mongol. Các trận đánh đón quân Mongol của nhà Trần hồi đầu cuộc chiến cho tới hết cuộc chiến điều diễn ra trên đồng trống, và vây thành chứ chẳng có cái nào mà du kích du kéo gì ở trong rừng cả. Và trong lực lượng Mongol, chỉ có khoảng hơn chục ngàn kỵ binh Mongol chính hiệu, còn lại là quân địa phương vùng Vân Nam, Lưỡng Quảng với khí hậu và địa hình chẳng khác gì so với Đông Nam Á.
http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=23288.110
Hệ thống đồn lũy, trại, trạm do Thoát Hoan và Lưu Thế Anh tổ chức và những hoạt động chuẩn bị tiếp sức của Hốt Tất Liệt đã chứng tỏ điều đó. Quân Nguyên càng có khả năng chịu đựng được cuộc chiến tranh kéo dài bao nhiêu thì càng là một khó khăn cho quân dân ta bấy nhiêu. Đó là điều Trần Hưng Đạo đã tổng kết: “Nếu nó đi chậm như cách tằm ăn, không cần được chóng, thì phải chọn dùng tướng giỏi, xem xét quyền biến, như đánh cờ vậy, tùy thời mà làm…”. Và trong tình thế một cuộc chiến tranh kéo dài, thì trục sông Hồng từ Thăng Long ra biển mà quân Nguyên đã chiếm lĩnh có ý nghĩa cực lớn đến chỗ đứng của chúng ở đồng bằng trung tâm đất nước.
=> Chính Trần Hưng Đạo nhận thấy càng kéo dài thì bên bị bất lợi chính là quân Trần chứ không phải quân Mongol. Đó là lý do quân Trần dồn toàn lực phản công càng sớm càng tốt vào đầu mùa hè chứ không phải đợi quân Mongol bị cái gọi là "lam chướng" bào mòn cuối mùa hè. Và chỉ diễn ra nửa tháng, nên cái nóng cùng mưa lớn chưa tác động mấy tới quân Mongol vốn đã quen như thế trong hàng năm trời đánh Miến Điện, Champa rồi.
Sự khốn đốn của quân Mongol trong các sử liệu đương thời không hề nhắc tới cái nóng nào cả, chỉ có sự khốn đốn duy nhất của quân Mongol là trong "
Kinh thế đại điển tự lục" bởi số lượng quân Trần ..... quá đông.
“… Thủy, lục (quân Trần) đánh vào đại bản doanh, vây thành mấy vòng, tuy chết nhiều, nhưng quân thăng thêm càng trở nên đông, quan quân (Nguyên) sớm tối đánh rất khốn đốn, thiếu thốn, khí giới đều hết” .
Lần xâm lược thứ nhất, diễn ra 15 ngày trong tháng 1, là mùa đông giá rét thì lấy đâu ra cái nóng cho quân Mongol mệt mỏi

. Chính Đại Việt sử ký khi chép về cái rét mùa đông ở Thăng Long là vua Lý ở trong cung, mặc áo lông thú, sưởi bằng than mà còn thấy rét chứ đừng nói dân chúng ở ngoài. Nên cái lần này thì dẹp ngay cái nắng nóng mà thắng Mongol đi nhé. Và diễn biến trong trận này, địa hình tác động thế nào với quân Mongol? Trận Bình Lệ Nguyên, và trận Phù Lỗ, quân Trần dàn quân bên bờ sông và quân Nguyễn là kẻ sang sông, nhưng cả hai đều sang thành công và đánh tan quân Trần do đích thân vua Trần chỉ huy nhé. Sông dài không phù hợp với kỵ binh Mongol, nhưng quân Trần toàn bị quân Mongol sang sông mà đánh tan

.
Chưa kể đoạn trích của thằng Nhố có đoạn:"army was able to adapt they were essentially never in their element during any of their south-east Asian campaigns". như vậy chẳng phải nó tiếp thu nhanh sao, nên các thành phần viễn chinh luôn có quân ở địa phương quen với khí hậu, địa hình nơi quân Mongol chinh phạt. Và cũng trong chính nguồn của thằng Nhố đưa có đoạn rất hay:
In 1257 Uriangkhadai led another expedition into the lands that we now know as Vietnam. At the time of the campaign Vietnam was divided by two kingdoms. In the north was the kingdom of Annam with their capital at Hanoi and in the south was the Champa kingdom whose capital at the time was Vijaya. The Mongol advance against the Annamese was so rapid and devastating that the king fled to an offshore island and in 1258 recognised Mongol authority over his kingdom by sending his son as a hostage to the Khan's court.[Source: “The Mongols” by Stephen Turnbull; “Genghis Khan and the Mongol Conquests” by Stephen Turnbull, Bloodswan
Vâng, theo nguồn này, dù bị địa hình và khí hậu cản trở nhưng quân Mongol đã đánh bay vua xứ "Annam" chạy ra đảo và quy phục. Phần nguôn Việt nó dùng thì toàn "Vietnamtourism. com"
