Meta [Chat Topic] Trà chanh chém gió

!rave ú hú hú, nghe phong phanh có nhà nào đang tăm te "Bocchi the rock"

DSC_1393.JPG
 
Giờ nhiều người tiêu chuẩn kép nhưng cứ nghĩ mình sống chuẩn
Như chỗ t làm có 3 người với nhau. 1 ông anh làm trước mình 5 6 năm gì đó. 1 con bé mới tốt nghiệp ĐH. về cơ bản nghiệp vụ thì 3 đứa giờ là như nhau. Có cái là máy tính, excel và Tiếng anh thì mình biết, 2 đứa kia đ' biết. cứ dính đến mấy cái đó lại kêu mình làm. Khách tây vào nói chuyện thì cứng cmn họng, nhiều hôm đang nghỉ ở nhà cứ gọi mình để nói chuyện với tây. Làm mấy cái excel, văn bản in cái giấy cũng kêu mình. Mệt vc
Lương mình thì cao hơn vì mấy cái đó. Xong giờ đhs cứ xúm lại với nhau kêu mình có làm clg đâu mà lương cao hơn. Trong khi clg cũng kêu mình làm vì chúng nó đ' biết còn mình biết sợ vc
Cơ mà mình có ông giám đốc chống lưng nên chả sợ clg !gian
Nhưng có chắc đúng là thế không, lỡ đâu mấy đứa kia trình cùi bị sai đi làm mấy việc vặt khác như bưng trà pha nước, lau bugi, xúc bình xăng, mà bác không biết thì sao.
Cứng thì cứ ba mặt một lời, bảo sếp giảm lương mình, tăng lương cho tụi kia, tuy nhiên mấy cái việc như excel, giao tiếp tiếng Anh, thì sai tụi kia tự làm, mỗi cái làm không được phải nhờ mình thì phạt trừ 10% rồi chuyển qua cho mình ez. Thế là tự cứng họng thôi, trừ khi sự thực bên trong có nội tình khác như mấy bác kia đã đề cập. !nguong
 
Wibu khắp muôn nơi !cheer

_20230212_121045.JPG
 
Nhưng có chắc đúng là thế không, lỡ đâu mấy đứa kia trình cùi bị sai đi làm mấy việc vặt khác như bưng trà pha nước, lau bugi, xúc bình xăng, mà bác không biết thì sao.
Cứng thì cứ ba mặt một lời, bảo sếp giảm lương mình, tăng lương cho tụi kia, tuy nhiên mấy cái việc như excel, giao tiếp tiếng Anh, thì sai tụi kia tự làm, mỗi cái làm không được phải nhờ mình thì phạt trừ 10% rồi chuyển qua cho mình ez. Thế là tự cứng họng thôi, trừ khi sự thực bên trong có nội tình khác như mấy bác kia đã đề cập. !nguong
Sếp: ai rảnh tính phạt, kệ đi bây
 
hình như hầu hết chỗ nào cũng có mấy đứa kiểu coi mình là anh/chị đại. Chỉ là nhân viên nhưng hành xử với đồng nghiệp như thể lãnh đạo. Bữa combat với một đứa nv mới mà cứ làm như chị đại, soi mói, thích lên mặt đếu hiểu bị gì. Sếp tau còn combat nữa là mày!buc
 
hình như hầu hết chỗ nào cũng có mấy đứa kiểu coi mình là anh/chị đại. Chỉ là nhân viên nhưng hành xử với đồng nghiệp như thể lãnh đạo. Bữa combat với một đứa nv mới mà cứ làm như chị đại, soi mói, thích lên mặt đếu hiểu bị gì. Sếp tau còn combat nữa là mày!buc
Nó học cơ trưởng đó :))
 
Nó học cơ trưởng đó :))
j vại fen, combat cho đã rồi cùng lắm nghỉ thôi làm gì căng, với mị có bao giờ ra dẻ với người cùng cấp đôu!sad
 
j vại fen, combat cho đã rồi cùng lắm nghỉ thôi làm gì căng, với mị có bao giờ ra dẻ với người cùng cấp đôu!sad
Ra dẻ với người hơn cấp à !sad
 
Ra dẻ với người hơn cấp à !sad
là sếp vì "sao đó", mà lại ra dẻ thì tớ mới combat chứ đôu mún đôu cậu !sad
 
mùa này chắc dc opening này ngon nhất !cheer

 
Nhưng có chắc đúng là thế không, lỡ đâu mấy đứa kia trình cùi bị sai đi làm mấy việc vặt khác như bưng trà pha nước, lau bugi, xúc bình xăng, mà bác không biết thì sao.
Cứng thì cứ ba mặt một lời, bảo sếp giảm lương mình, tăng lương cho tụi kia, tuy nhiên mấy cái việc như excel, giao tiếp tiếng Anh, thì sai tụi kia tự làm, mỗi cái làm không được phải nhờ mình thì phạt trừ 10% rồi chuyển qua cho mình ez. Thế là tự cứng họng thôi, trừ khi sự thực bên trong có nội tình khác như mấy bác kia đã đề cập. !nguong
Ông sếp cũng biết nên đề xuất tăng lương có thèm duyệt đâu. Ổng cũng nói với t luôn là còn lâu tụi nó mới được tăng. Vì có thành tích gì nổi bật đâu mà tăng!haha
Bà trợ lý của ổng là tai mắt của t, còn bà vợ ổng ngồi cùng phòng với gấu t. Ổng cũng thân với mẹ t nên thông tin thông suốt lắm. Nhiều hôm mẹ t đang nghỉ ở nhà ổng chán quá gọi ra uống cafe !haha
 
Ông sếp cũng biết nên đề xuất tăng lương có thèm duyệt đâu. Ổng cũng nói với t luôn là còn lâu tụi nó mới được tăng. Vì có thành tích gì nổi bật đâu mà tăng!haha
Bà trợ lý của ổng là tai mắt của t, còn bà vợ ổng ngồi cùng phòng với gấu t. Ổng cũng thân với mẹ t nên thông tin thông suốt lắm. Nhiều hôm mẹ t đang nghỉ ở nhà ổng chán quá gọi ra uống cafe !haha
!nghi cốt truyện dựng thành phim dc đấy,
plot twist hơi bị nhiều !logic
 
Back
Top