Meta [Chat Topic] Trà chanh chém gió

ta lâu rồi chưa coi anime =)) bộ cuối cùng mê là to be hero x thì lại là donghua
Giờ chỉ khoái mấy thể loại đời thường, với isekai làm nông, nấu ăn thoii pepegif-6 già rồi!
 
Isekai nonbiri sắp full ss2, mai mốt coi, dạo này xem movie conan bọn áo đen :))
 
Mé! giờ 37 rồi cảm giác gu Anime và manga nó thay đổi hoàn toàn, giờ éo xem đc mấy cái romcom sến súa học sinh với isekai harem nữa. Giờ chỉ thẩm đc mấy cái nội dung độc lạ kinh dị với đắc đíp thôi. Mé mùa trước có 2 bộ "thiên sứ nhà bên" với "rẻ:zero" xem sến súa éo chính đc drop thẳng cẳng iuyulgq-png

Giờ chịu mấy ông U40 thẩm đc mấy cái thể loại romcom sến súa này!
Nói rồi tầm méo xem nổi anime nữa đâu vì nội dung toàn cho con nít, nội dung nhảm cũng nhiều mà Anime cũng ngày càng dở đi rồi. Giờ xem bộ cũ thì xem vào chứ bộ mới dở ẹc không. Nghỉ xem mấy năm rồi. Bỏ đi đừng cố.
 
Có bộ nào kiểu phép thuật, 1 mình tao cân hết, ngon tao húp hết như bộ này ko?
1782183923053.png
 
Nói rồi tầm méo xem nổi anime nữa đâu vì nội dung toàn cho con nít, nội dung nhảm cũng nhiều mà Anime cũng ngày càng dở đi rồi. Giờ xem bộ cũ thì xem vào chứ bộ mới dở ẹc không. Nghỉ xem mấy năm rồi. Bỏ đi đừng cố.
Dạo này bọn libtard, woke soi nhiều nên anime giờ bảo thủ chả dám đắc đíp phản xã hội gì nữa pu_pepesummer
 
Anime giờ ngày càng lậm feminism....
 
Nói rồi tầm méo xem nổi anime nữa đâu vì nội dung toàn cho con nít, nội dung nhảm cũng nhiều mà Anime cũng ngày càng dở đi rồi. Giờ xem bộ cũ thì xem vào chứ bộ mới dở ẹc không. Nghỉ xem mấy năm rồi. Bỏ đi đừng cố.
Giờ toàn đọc manga chứ Anime giờ chả xem nữa iuyulgq-png

Mỗi lần về VN là xách 40kg truyện đọc cho nó quý sờ tộc
peepo_raspberry-
 
Nhìn art cái có hứng xem Anime lại luôn. Để tối rảnh nằm coi thử. Ngồi chơi wuwa kiếm nhạc hay nghe combat thì kiếm ra đống này nghe hoài niệm thời cấp 2, cấp 3 đi học ra tiệm đĩa máy tính có máy cd install toàn nhạc anime op ed insert song tối ngày cài vào mp3 nghe đi học miết. Thời này cứ phải gọi là toàn hit anime hay mà nhờ nghe hay mà ấp ủ mơ mộng xem được bộ anime gốc của nó. Ban đầu chỉ biết cái trang tổng kết info nhạc nhật rồi học cách cái IDM tải lậu bản trên đó bằng cách click phải rồi mò vô down file về chất lượng tuỳ bản 128 bản 64 nghe tạm. Sau này vài năm lên cấp 3 thì có mở tiệm bán anime copy gần đó, đi học về là cứ tạt qua có nhiêu tiền ném vô mua mấy đĩa gundam seed destiny. Dần dần coi luyện hết thì mua bộ khác.

Kết quả là dính Anime từ đó dù nhỏ xem qua phim băng, nhưng phải tầm đó mới tự chủ tiếp cận anime bằng túi tiền của mình được. Nào là ah my goddess, tenchi muyo, zenki tiểu thần, gundam seed destiny, rồi elfen lied, xong rồi là tới Slayers 1 trong những con hàng mình mê nhất về art và nhạc nhẹo. Tối ngày đi học xong về là chui ra net cỏ chỉ để tìm nhạc anime hay lưu về nằm ngủ nghe hoặc nghe khi rảnh thôi. Anime thời đó là 1 bầu trời mơ mộng, giai điệu thì cứ đi vào lòng người, nghe là xao xuyến, nổi hết da gà bằng nhiều giai điệu quyến rũ lạ thường.





Sao mà yêu Anime cái thời sơ khai này quá không biết, giờ xem cũng chỉ tìm xem lại vẫn nghe vẫn yêu vẫn thích.
 
Chỉnh sửa cuối:
srpg mà ko grid kiểu valkyria?
 
Nhìn art cái có hứng xem Anime lại luôn. Để tối rảnh nằm coi thử. Ngồi chơi wuwa kiếm nhạc hay nghe combat thì kiếm ra đống này nghe hoài niệm thời cấp 2, cấp 3 đi học ra tiệm đĩa máy tính có máy cd install toàn nhạc anime op ed insert song tối ngày cài vào mp3 nghe đi học miết. Thời này cứ phải gọi là toàn hit anime hay mà nhờ nghe hay mà ấp ủ mơ mộng xem được bộ anime gốc của nó. Ban đầu chỉ biết cái trang tổng kết info nhạc nhật rồi học cách cái IDM tải lậu bản trên đó bằng cách click phải rồi mò vô down file về chất lượng tuỳ bản 128 bản 64 nghe tạm. Sau này vài năm lên cấp 3 thì có mở tiệm bán anime copy gần đó, đi học về là cứ tạt qua có nhiêu tiền ném vô mua mấy đĩa gundam seed destiny. Dần dần coi luyện hết thì mua bộ khác.

Kết quả là dính Anime từ đó dù nhỏ xem qua phim băng, nhưng phải tầm đó mới tự chủ tiếp cận anime bằng túi tiền của mình được. Nào là ah my goddess, tenchi muyo, zenki tiểu thần, gundam seed destiny, rồi elfen lied, xong rồi là tới Slayers 1 trong những con hàng mình mê nhất về art và nhạc nhẹo. Tối ngày đi học xong về là chui ra net cỏ chỉ để tìm nhạc anime hay lưu về nằm ngủ nghe hoặc nghe khi rảnh thôi. Anime thời đó là 1 bầu trời mơ mộng, giai điệu thì cứ đi vào lòng người, nghe là xao xuyến, nổi hết da gà bằng nhiều giai điệu quyến rũ lạ thường.





Sao mà yêu Anime cái thời sơ khai này quá không biết, giờ xem cũng chỉ tìm xem lại vẫn nghe vẫn yêu vẫn thích.
Lêu lêu đồ wibu! peepo_raspberry-
 
Lêu lêu đồ wibu! peepo_raspberry-
Kkk thời đi học lên tới đại học sống chết cũng Anime hết. Có khi còn lên torrent down mấy dvd live jpop về chỉ để thẩm nhạc anime live nó ra làm sao.
 
HLkilsQXoAAZpuC
lmao
 
Back
Top