Nếu nói về hài thì bộ phim chỉ có 1/2 là hài thôi. Do bộ phim có chủ ý phát hành quốc tế nên thông điệp nhiều hơn và nặng hơn, drama nhiều hơn, có lẽ vì vậy mà yếu tố hài nhảm được tiết chế lại.
Tuy nhiên, những đoạn hài thì khá hay và chất. Đoạn trong văn phòng là đoạn hài hay nhất phim, có đủ mọi yếu tố từ hài thoại, hài tình huống, hài hình thể... Các đoạn hài khác thì Monk xem thấy khá gượng và bình thường vì dễ đoán.
Bỏ qua chuyện tình yêu chóng vánh cho đến giác ngộ chân lý của một kẻ yêu tiền khá vội... thì phim có kết cấu tốt, giới thiệu nhanh, không rề rà, chuyện tình tay ba không quá dây dưa.
Kỹ xảo trong phim Châu Tinh Trì kỳ này bị lộ phông xanh khá nhiều, nhất là đoạn cắt ghép cảnh dưới nước do tỷ lệ giữa người thật và các nhân vật trong cảnh ghép, cả việc sử dụng phim tư liệu cũ nên khi chiếu trên màn ảnh rộng thì mất nét.
Nàng tiên cá Lâm Duẫn trong phim này diễn khá đơ, mặc dù Monk biết là cô ấy phải diễn cho ra vẻ cô gái ngờ nghệch để gây cười, nhưng nhiều đoạn từ tình cảm cho đến hài đều không thể hiện được cảm xúc, chính vì vậy mà ở cảnh cao trào cực kỳ khó diễn thì Lâm Duẫn đuối hoàn toàn. Cũng may là các diễn viên khác diễn tốt hơn nên nhiều cảnh quay họ đã nâng đỡ cho nữ chính và vẫn tạo được cảm xúc cho khán giả.
Đoạn drama trong phim này khá xúc động, dù đạo diễn cố ý chèn một chút hài để không quá nặng nề nhưng Monk để ý nhiều người vẫn đưa tay quệt nước mắt. Ra khỏi rạp, Monk có nghe vài anh chàng kêu do rạp phim lạnh quá nên sụt sịt mũi thôi.