[Châu Tinh trì] Mermaid (2016)

  • Thread starter Thread starter g190
  • Ngày gửi Ngày gửi
Cảnh 2 ông cảnh sát ngồi vẽ lại mô tả người cá vừa nhìn cái hình nhớ liền tới Luffy :o
ff5f8812a4b740892ebc2be23f780f42.jpg
 
đánh giá cá nhân của mềnh là ra rạp xem phim này phí tiền.
trưa vừa xem về xong, các đoạn hài thực ra nhờ hiệu ứng đám đông chứ xem thấy hơi gượng.
 
my-nhan-ngu1.jpg

:)

Doanh thu tuần đầu $260m (7ngày) = doanh thu toàn cầu của deadpool (3 ngày)
https://www.rentrak.com/section/movies_and_tv_everywhere/top_entertainment_rankings.html
4/5 phim tọp tuần rồi là phim Trung Quốc -> Thị trường Trung Quốc lập kỷ lục tuần phim có doanh thu cao nhất (Tết nguyên đán + valentine): $548m (Mỹ Nhân Ngư chiếm 50%), phá kỷ lục cũ ($529m) do Bắc Mỹ lập tuần giáng sinh 2012.

Dự là anh Tinh lại có thêm 1 phim nữa trong list này, với con số > 3 tỷ NDT
Top grossing Chinese movies of each year since 2000
2000-生死抉择/Final Decision-120M
2001-大腕/Big Shot's Funeral-43M
2002-英雄/Hero -250M
2003-手机/Cell Phone-53m
2004-功夫/Kung Fu Hustle-173M
2005-无极/The Promise-181M
2006-满城尽带黄金甲/Curse of the Golden Flower-291M
2007-集结号/The Assembly-250M
2008-非诚勿扰/ If You Are the One-325M
2009-建国大业/ The Founding of a Republic-416M
2010-唐山大地震/Aftershock-673M
2011-金陵十三钗/The Flowers Of War-609M
2012-人再囧途之泰囧/ Lost in Thailand-1267M
2013- 西游·降魔篇 / Journey to the West: Conquering the Demons-1246M
2014-心花怒放 / Breakup Buddies-1169M
2015-捉妖记 / Monster Hunt-2438M


Thành công to như thế là do hiệu ứng nostalgia chiếm 50%, còn lại nhờ tên tuổi anh Châu + dịp nghỉ tết âm nữa.
 
Ta thì khoái cái đoạn kêu con bé vào công ty với chơi ngoài công viên .
Em nữ trùm chảnh chó quá bị ghét tếu thật =))
 
Hóa ra phim này thua Tây Du Ký 2 đánh bạch cốt tinh nữa hả? :o mềnh chưa đc xem.
 
ai bảo thua đâu =]], coi chất hơn đám phim tết và kém so với film của chính anh Tinh thôi =]
 
có thím ở trên nói xem phí tiền kìa.
 
thì lão lội lại mấy trang trc nữa đi, chỉ là thiểu số thôi =]
 
dạ, để bần đạo duyệt lại tí đã, tự dưng có người chê thấy ngán ko dám xem.
 
Vậy ở nhà mẹ cho rồi đi xem phim mà ngồi nghe ng khác phán thì ở nhà cho lành...đi xem tdk đi cũng vui và hay đó
 
xem phim mà đi móc từng cm 20 người bảo hay với xem cũng được, nhưng 1 người bảo không hay là không dám xem thì ngồi nhà xem hd cả đời chứ bao giờ mới đi xem phim được, 9 người 10 ý làm gì có phim nào là không có người chê bao giờ.
 
Vậy ở nhà mẹ cho rồi đi xem phim mà ngồi nghe ng khác phán thì ở nhà cho lành...đi xem tdk đi cũng vui và hay đó
tdk coi rồi, phim hay có điều tình tiết tam tạng siêu độ cho con cốt tinh cuối phim nó vĩ đại quá mức cần thiết thấy ko thích thôi.
 
Nay mới đi coi, và nhận xét tổng thể là chán từ ngoài và trong :2cool_sad:
Ngoài thì đéo hiểu bác chú bố mẹ kiểu gì cho trẻ con đi xem phim này, để rồi nó đạp vào ghế mình. Chưa kể trẻ con khóc trong rạp, mấy thằng trẻ trâu cười nói vô tội vạ :6cool_beat_brick:
Trong thì phim chán phèo, mình cười toàn nhếch mép, chả thấy hài kiểu CTT đâu, toàn thấy hài kiểu phim TQ HK thời giờ. Đặng Siêu diễn còn được chứ La Chí Tường, con Mỹ Nhân Ngư với ẻm Trương Vũ Kỳ diễn nhạt vcl :8cool_amazed:
Mà dân tình giờ dễ chọc cười thật, mấy đoạn éo thấy có gì vui mà cười hố hố hết cả lên, điển hình là đoạn La Chí Tường bị băm chặt mấy cái vòi bạch tuộc :4cool_confuse:
 
Chỉnh sửa cuối:
mình cũng là thấy chị em trong này review tốt nên hứng khởi đi xem :(
hôm nay còn rủ thêm đám đồng nghiệp nữa =)) có lẽ vì kỳ vọng quá mà ko được nên đâm ra thấy nó chán =))
 
Chả bù cho mình, mình vốn không hào hứng lắm với cái tên phim + không biết nội dung ra sao để mà hi vọng, đi với vợ trước khi xem còn chả thích thú gì mấy, thành ra nó hay hơn kì vọng mình lại thích :))
 
Xác định vào rạp là phải xem phim gì. Còn vào kiểu xem thử cái này cái kia rồi hay bất ngờ thì chuẩn rồi, tự nguyện bỏ tiền ra vì rảnh rỗi nên không đời nào thấy phí =))
 
^ Thì chính là xác định xem phim đó đấy chứ, vì thứ nhất vợ mình muốn xem, thứ 2 mình là fan của a Tinh. Chỉ là ko kì vọng quá thôi =))
 
Cái đoạn quạt trần mà đéo buồn cười à. Phim có pha lẫn kinh dị nữa. Đoạn cả lũ lao vào chặt thịt cá ghê vcl ra
 
Phim coi vui mà, đi coi giải trí, mấy ông đòi thế nào nữa
 
Tính coi lại nhưng nhiều đoạn bình bình quá nên ngại , chờ HD vậy .
Giờ ngồi ngẫm lại thấy cái film làm mang tên người cá và môi trường nhưng làm về người cá chưa tới , trừ vài đoạn hài nhẹ ra thì không có điểm nhấn nào khác . Cái đoạn bà già kể về lịch sử người cá công nhận nhạt như nước =.= .
 
Back
Top