Chelsea - Conte - Azzurri - Sắc thiên thanh của người Anh.

  • Thread starter Thread starter Frankie
  • Ngày gửi Ngày gửi
win hài lâu lâu mới được cái cuối tuần thoải mái.
 
Má 1 đống cơ hội mà ghi dc có 1 bàn
Thoi cũng quý đi
 
Ksao Ksao cứ 1-0 như trước cũng dc nhoé
 
Trận này vẫn đen, xà ngang 1 quả, bị từ chối 2 quả pen (costa và pedro). :2cool_burn_joss_sti
Thanh niên Costa ăn mừng cứng vl, cứ như thể vẫn ghi bàn thường xuyên vậy.
Trận sau đá c1 gặp đội yếu, chắc chắn phải thắng. Khó ở trận gặp Tot gà thôi.
Mà trận này Iva đá ổn.
 
mấy thằng blv đài hà nội bình luận khó ngửi quá, đéo biết có thù oán gì không =)) đm thắng không thuyết phục với cả may mắn, chel nhà ông đã nát lắm rồi mà vẫn thích cá khịa =))
 
xem bđ đài Vn cứ tắt tiếng cho khoẻ , blv toàn fan Mu, Ars....
 
Đá chán đừng hỏi, đối thủ yếu xìu mà phải nhờ trick đá phạt nhanh mới ăn đc 1 bàn. Tối vẫn hoàn tối :2cool_go:

sa thải HLV plz =="
 
Cái ông BLV trên BDTV đấy hả :| Giọng buồn ngủ với cả vấp nhiều ko đỡ dc :| Thế mà bao năm vẫn trụ làm BLV lại còn toàn BL chel :)))
Nhà báo Thành Trung đeo kính fan 3de hay bl giữa trận đó bác :))

Hôm nay đá nhìn chung là tốt quá rồi, không thể tự nhiên cứng đỏ overnight đc, mình rất hài lòng :4cool_beauty::4cool_beauty:
 
Tiếc quá, hồi trước thi ĐH có đậu cả khối D khoa báo chí KHXHNV HCM mà lại đi chọn ĐHKHTN, ra trường phấn đấu cả chục năm mới được gọi là tàm tạm. Biết vậy hồi đó chọn báo chí giờ làm BLV vừa dễ có tiền, vừa dễ nổi tiếng, tha hồ chém gió mà lại được xem bóng freeeeee :4onion67: Đúng là 1 bước sa chân ngàn năm di hận :2onion44:
 
Trận này vẫn đen, xà ngang 1 quả, bị từ chối 2 quả pen (costa và pedro). :2cool_burn_joss_sti
Thanh niên Costa ăn mừng cứng vl, cứ như thể vẫn ghi bàn thường xuyên vậy.
Trận sau đá c1 gặp đội yếu, chắc chắn phải thắng. Khó ở trận gặp Tot gà thôi.
Mà trận này Iva đá ổn.
2 cái quả đấy ai nó cho Pen mà đòi Pen, toàn ăn vạ trong hoàn cảnh trọng tài nó nghi kị Chelsea sẵn rồi. Nói chung trọng tài bắt tương đối ổn trận này rồi có gì đâu mà kêu
 
lối đá vẫn chán, toàn đứng nhứ vòng ngoài kiểu như chờ hv nó giãn ra cho minh sút... ko có ai chạy vào trong,
ko có tốc độ ko có đột biến, chuyền vào trong thì ko có ai nhận!!!
 
Vấn đề vẫn là ở thằng Costa. Dm tiền đạo cắm đéo gì khi mà đội nhà đã đá kiểu Tacadada vòng ngoài lại cũng lon ton chạy ra mép ngoài sát vạch biên, kể cả có nhận đượcb óng thì bên trong cũng hết người. Mấy quả hiếm hoi nó dứt điểm được đều là đứng ở trong, nó phải ở trong chứ có ai thay được nó ở trong đâu .

ôi bao giờ mới kiếm được1 anh Ba thứ hai đây
 
Cứ thắng và trắng lưới là vui rồi các bác ạ. Trận này cả đội đá thế là ổn .
 
Vậy là Mou phế luôn Oscar rồi :|,
 
^ Đá vật vờ quá chứ sao :|. Mà đậu thằng Liv nó hấp Công dân rồi :| Khiếp thật. Mà Klopp mát tay thật... Trước xem DM mà cũng khá phê với chiến thuật của ông này
 
Oscar mới đá trọn 90' trận Brazil - Peru cách đây 3 ngày mà, dự bị là dễ hiểu thôi.
 
Thằng Leicester mới khiếp kìa, nó đè đầu cưỡi cổ cả đám đại gia tiểu gia EPL luôn, mà giờ cũng đã gần nửa mùa rồi chứ chả phải vài tuần đầu mùa nữa :cuteonion37:
 
trận hôm qua hazard có hai quả căng ngang nguy hiểm, nhưng chả hiểu sao ko có ông nào ở trong, cósta thì lùi lại chờ chuyền ngược về mới pó tay @@

bình thường những quả như thế phải có óscar/ramires chạy thẳng vào sút mà ko ông nào băng vào @@ ông matic với F4 có thiên hướng cố thủ vđ

trận qua cháu kennedy quẩy tốt, mỗi tội có quả qua người ko thành công thế là bị tâm lý hay sao ý, chả dám quẩy nữa =)) đề nghị cháu tiếp tục phát huy
 
anh Lốp hay quá, thằng liverphun giờ hay vãi ra
 
hôm qua đá khá hay còn gì , chelsea mùa trước đang trở lại phối hợp điều tiết ban bật ổn mấy thằng norwich thủ hay quá thôi so với mấy tháng trước là quá ngon rồi cả team đá đều hay đặc biệt hazard nguy hiểm đang trở lại chán nhất pedro hồi mới về tạt banh ghê lắm giờ ko thấy nữa
 
Back
Top