Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
bởi dậy,ku nó cũng là dạng cầu thủ lành tính,có sự chuyên nghiệp và quyết tâm trong sự nghiệp nên lý thuyết thì ko ghét nó,mà bỏ hơn trăm triệu mua một ông bộ skill và chất lượng ngoài biết làm tường thì y hệt woodner và trẻ hơn giroud.Còn CF làm tường cho hai ông wood với ha vớt thì không thiếu.Chuẩn
Lỡ mua rồi thì phải chấp nhận, ko ưa nó nhưng dĩ nhiên chả ai trù nó vì làm ảnh hưởng tới CLB, nhưng hơn trăm củ cho thằng TĐ vứt đi của MU thì quá dở![]()



bởi dậy,ku nó cũng là dạng cầu thủ lành tính,có sự chuyên nghiệp và quyết tâm trong sự nghiệp nên lý thuyết thì ko ghét nó,mà bỏ hơn trăm triệu mua một ông bộ skill và chất lượng ngoài biết làm tường thì y hệt woodner và trẻ hơn giroud.Còn CF làm tường cho hai ông wood với ha vớt thì không thiếu.
Năm rồi tính ra mua được timo là quá hời.Cúp C1 góp phần trong lối chơi của hắn ko ít,trận chung kết lại góp dấu ấn vào pha dứt điểm định đoạt,50 triệu bảng cho một cầu thủ như vậy đúng nghĩa xứng đáng từng đồng.Mặc dù nhiều pha dứt điểm,bỏ lỡ của hắn buồn lười vãi nồi.Nhưng team có một thằng chạy như bò điên ko biết mệt,chọn vị trí xuất sắc thì team bên kia cũng rén bỏ mẹ,nên nhớ trận với Real chính vỡ nợ từ đâu lao vào ăn hôi pha đội xà như ninja tiễn real đi bán muối.
một so sánh nhỏ là anh "thiên tài chiến thuật" bào của man xì tin gần tỉ bảng rồi mà đội hình đó vẫn bị mấy chú nhóc ráp đội được một năm xỏ mũi.![]()






một phần là drogba lúc này đạt tới cực đỉnh kinh nghiệm rồi,cái mùa lấy c1 này cách mùa lão ghi gần 30 bàn chỉ tính trong quốc nội,hiếp dâm cả cái epl xón khoái lạc song châu chỉ 1,2 năm thôi.Cái hội đấy thờ JJump thì tẩy trắng Lukachim cũng được, mới thấy bài lấy stat ra so với Drogba thì thôi nghỉ bàn.
1 đời thằng Ku đen cũng éo làm được pha này trên sân tập ở đó đi so với Legend.
,trong khi bọn tiền đạo cùng thời thì spam bàn thắng như mưa nên cũng gặp nhiều áp lực.Nhưng anh ba hơn ku một điểm là bản lĩnh cực kỳ lớn,đọc mấy cuộc phỏng vấn tình cảnh của lão lúc đó ở chelsea thì thấy tội kinh.Bản thân thích ở pháp hơn anh,sang thì phải thay đổi lối chơi,gặp nhiều áp lực với truyền thông anh vì ghi ít bàn thắng (do lối chơi một phần),ngoài mou thì bị hết hlv này tới hlv khác coi nhẹ,nhưng mà anh ba vẫn kiên định cống hiến hết mình.Gặp bọn trẻ thời nay là giẫy nẫy lên như đĩa phải vôi rồi.Anh Ba tinh thần quá tốt, thời đó cạnh tranh với toàn tiền đạo số má, bom tấn và thậm chí là bạn thân của chủ tịch mà vẫn vươn lên, Lukaku không bao giờ đủ tuổi để so sánh cả.một phần là drogba lúc này đạt tới cực đỉnh kinh nghiệm rồi,cái mùa lấy c1 này cách mùa lão ghi gần 30 bàn chỉ tính trong quốc nội,hiếp dâm cả cái epl xón khoái lạc song châu chỉ 1,2 năm thôi.
Nếu so thì so ku lúc bằng tuổi drogba (27) thì lúc đó drogba cũng đang trắc trở ở chelsea vì ngoài mùa 06-07 và 2009-2010 vô địch thì anh ba chỉ ghi được trên dưới 10 bàn mỗi mùa thôi,hình như ko quá 13 bàn luôn,trong khi bọn tiền đạo cùng thời thì spam bàn thắng như mưa nên cũng gặp nhiều áp lực.Nhưng anh ba hơn ku một điểm là bản lĩnh cực kỳ lớn,đọc mấy cuộc phỏng vấn tình cảnh của lão lúc đó ở chelsea thì thấy tội kinh.Bản thân thích ở pháp hơn anh,sang thì phải thay đổi lối chơi,gặp nhiều áp lực với truyền thông anh vì ghi ít bàn thắng (do lối chơi một phần),ngoài mou thì bị hết hlv này tới hlv khác coi nhẹ,nhưng mà anh ba vẫn kiên định cống hiến hết mình.Gặp bọn trẻ thời nay là giẫy nẫy lên như đĩa phải vôi rồi.