Chelsea F.C. 21/22 — Goodbye, Roman — End of an Empire

Ai sẽ là chủ công Chelsea mùa này

  • Cô gái Hà Lan :x :x

    Votes: 7 14.3%
  • Công Chúa

    Votes: 4 8.2%
  • Chúa tể việt vị, Ông hoàng tổ VAR, Chiến thần đệm bóng Turbo Timo...

    Votes: 22 44.9%
  • Đội trưởng Mỹ / Mason Quang Núi / Nghiện Sĩ

    Votes: 4 8.2%
  • J5 ứng viên bóng vàng, ai cho mày chê?

    Votes: 1 2.0%
  • Một tân binh nào đó (Lukaku, Lewandowski, Kane, Messi...)

    Votes: 10 20.4%
  • Khác

    Votes: 1 2.0%

  • Total voters
    49
Tuchel team thủ yên tâm thật, đội bạn đ làm ăn đc gì luôn, có mấy pha để xổng cũng có người bọc lót kịp thời, vào tay thầy Tú hậu vệ nào cũng tăng gấp đôi khả năng đọc tình huống cản phá :))
Zenit nó thủ cũng tởm nữa, cả đội to như tịnh bên mình có mỗi Ku là so đc.
 
Má công nhận tụi nó đổ bê tông chắc vkl, nhớ về hồi Morata đánh đầu toàn từ đường chuyền của Captain ko chứ đâu. Sắp tới gặp Juventus lại câu hỏi năm nào: Morata vs Lukaku, ai ngon hơn =))

Mà con hàng Mount hôm qua lỗi nhiều quá, mong ku em mau ổn định, lấy lại phong độ thôi
 
hai thằng ôn trung vệ của bọn nó máu lạnh đúng chất slav,nhất là thằng đầu trọc nhìn thộn thộn mà tín vl.Banh cứ gần đấy là cắt thẳng mặt,mà cắt đẹp gọn nữa.Hai thằng xem profile ko có thằng nào cao quá m85 nhưng phối hợp đè ông ku nản hiệp 1 luôn,may chú Ku kinh nghiệm chinh chiến ăn hành cũng nhiều:4cool_beauty:
 
Ku qua làm tường nhiều quả ngon mà mấy ông xung quanh không làm tốt khâu nhận bóng, nhất là Ziyech. Mount đá đến hiệp 2 mới khá hơn, càng về cuối mới càng ổn, có lẽ 1-2 trận nữa là vào form thôi.
Nhìn Chilwell đỡ bóng mới thấy tại sao mất suất vào tay Alonso, lâu không đá tụt kinh thật.
 
bọn cầu thủ anh lứa giờ lên tuyển đá xong hình như ăn chơi cũng kinh lắm,nhưng chỉ quẩy mấy ngày đó cho đã r thôi chứ không đến mức tuần nào cũng mở hội như đàn anh.Nên bọn nó vừa xong kỳ nghỉ hay mới từ tuyển về toàn khởi động chậm chạp rồi mới lấy form lại được
 
Nhìn mấy chú tuyển Anh đá cứ ù lì kiểu gì ấy, xem Mount nó đá 15p cuối mới thấy có vẻ là vào được nhịp chơi bóng bình thường, pressing chuẩn, tắc bóng chính xác và di chuyển cũng thoáng hơn. James thì hôm qua đúng dạng võ biền, đua sức không qua được đối phương là chịu luôn, cũng đến cuối mới đỡ.
Zenit quá yếu ở khâu tấn công chứ không thì cũng không biết như nào.
Cũng có thể mấy chú giữ sức vì gần đây và sắp tới đá liên tục (hy vọng là thế). May là còn hàng thủ vẫn ngon.
 
Cũng phải mất mấy trận vào form, cuối tuần gặp Tot gà hi vọng form lên như trận Liv thì xem sướng. Tot dù sao công thủ đều tốt k thể lơ là Son đc, nó sút ảo vl k biết chấn thương có đá trận tới k.
Ku 1 2 cơ hội có bàn đúng là ổn áp, mùa trc có trận 10 cơ hội thành bàn 10 mươi mà còn thắng 1-2 quả.
 
Phát danh hiệu vây gọn ha, 4 anh chung 1 clb, đỡ cho thằng cha UEFA phải đi từng đội khác =))
 
Còn MC hn phát nốt cho Dias cũng ở Anh luôn
 
Nhẵn mặt Jor =)))) lần 4 trao tay nhau =))
 
Cũng hay thật, các ông Pháp, Ý, Đức, Senegal đều dành danh hiệu cá nhân trong màu áo 1 đội ở Anh.
 
K8 vào form đúng là nứng thật, mà cạn mana cái thì... :'(
241271562_3121646694827629_3304006309972075248_n.jpg
 
1 tin vui với 1 tin buồn
C4 đồng ý gia hạn ko vấn đề
R2 thì từ chối mức lương 140k.
 
Alaba ver 2 à. Thôi mùa sau Kounde về cmnr. Mà mình có một mớ hàng trẻ cài điều khoản mua lại rải khắp châu Âu mà nhỉ =))
 
Nghe nói vừa rồi offer Kounde lương 9củ Euro trước thuế, nên Rùi đòi lương 11 củ là hợp lý thôi (gấp đôi mức hiện tại) tính ra là 180k bảng/tuần, khi mà lương mới của Mount đã là 150k rồi.
 
Rudiger xứng đáng với mức lương trong hàng top của đội, chưa kể vị trí này cũng không có ai thay thế, hy vọng vụ này ổn thỏa. Còn Christensen rõ ràng là một cầu thủ trung thành, đáng trân trọng.
 
Bài học nhãn tiền hồi L8 muốn loại R2 xong cuối cùng cái hàng thủ đợt đó nát cỡ nào. Giờ nên giữ chân lại chứ hàng thủ luôn là nền móng của Chelsea rồi.
 
Thằng Odoi ngồi chơi xơi nước mà lương 120k, Rudi nó đá thấy mẹ gánh hàng thủ vô địch c1 offer 140k :6cool_surrender:

Deal t lương đó t đá đèn cho đám Real Bayern luôn.
 
Back
Top