Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Bạn cùng ý với tôi. Ko có thằng Nở nó chạy toàn điểm chết đó thì có cứt nửa cuối hiệp mới ép nó như conNói thật là hôm nay bỏ khoảng dứt điểm thì cặp Ku-Nơ tín vkl.Thằng nơ nó max 99 Position cmnl,chạy toàn mấy chỗ chết người
. Mấy thằng hâu vệ đi bo nó với thằng Ku tạo toàn khoảng trống. Thằng này unlock được dứt điểm hoặc đạt phong độ cao rồi ghi bàn sòn sòn chắc nguy hiểm mẹ nhất cái EPL luôn


cũng bị bắt bài thôi EPL tụi nó bắt bài nhanh lắm.Chel mình vẫn lăn tăn vị trí hai hộ công lệch cách cho Ku với chỗ trung tâm.Trung tâm thì đủ 3 người KKJ thì cứ gọi là ối dồi ôi,thu hồi,phá lối chơi,tổ chức nhanh,kéo bóng,điều tiết,thoát pressing có hết.Thêm quả phía trên có hai con trâu nước Ku với Nơ thi nhau chạy nữa.Đúng là Chel giờ bỏ quách hai thằng hộ công,set 3-5-2 đá như thời Conte là bén nhất.
Đội hình đóng đinh thì cực mạnh,chỉ là đội hình phụ thì chỉ mặt đặt tên cho nhiều chứ cảm giác không thay thế được.Kai với Mount trận nổ trận xịt,Odoi Yizech thì thôi,Pu mẽo thì chả khác gì thị nơ,thậm chí chạy chỗ éo bằng với tốn bóng hơn,Saul cóng epl![]()
Nơ chắc bị bệnh tâm lý rồi. Cái kiểu không có bộc lộ cảm xúc gì hết, như là tức giận, lắc đầu, cười xoà,… Nói chung là che đậy cảm xúc, k đc thoải mái.
Tưởng vậy là tự tin, cứng cỏi chứ thật ra để lâu là xì chét thêm nặng, đá không được. Chứ bản năng, kĩ năng vẫn thấy thấp thoáng đó mà, nhưng tới lúc cần quyết định thì lại như hạch


