Chelsea F.C. 21/22 — Goodbye, Roman — End of an Empire

Ai sẽ là chủ công Chelsea mùa này

  • Cô gái Hà Lan :x :x

    Votes: 7 14.3%
  • Công Chúa

    Votes: 4 8.2%
  • Chúa tể việt vị, Ông hoàng tổ VAR, Chiến thần đệm bóng Turbo Timo...

    Votes: 22 44.9%
  • Đội trưởng Mỹ / Mason Quang Núi / Nghiện Sĩ

    Votes: 4 8.2%
  • J5 ứng viên bóng vàng, ai cho mày chê?

    Votes: 1 2.0%
  • Một tân binh nào đó (Lukaku, Lewandowski, Kane, Messi...)

    Votes: 10 20.4%
  • Khác

    Votes: 1 2.0%

  • Total voters
    49
Thôi thua cũng k sao, trận này hoà thì hợp lý
 
Tuyến giữa đội mình hôm nay đá chán quá.
 
bài tẩy 352 của tu cồ fail nặng rồi,hoặc có thể do cả hai chưa đá cặp vs nhau nhiều.Quan trọng là tuyến giữa game này đá kém quá
 
Đá ok rồi, thủ vẫn làm tốt trong khi MC nó ép mình như con. Nó ăn đc quả rùa giống mình ăn trận Tot thôi ko sao. Giai đoạn tới nhẹ nhàng ngoài big6, cố liếm ngôi đầu là xong. Giờ tập chung C1 gặp Juv đang khủng hoảng
 
H1 đá thấy loạng choạng quá, thuyết âm mưu: Giấu bài chơi với Juventus :))
 
Bên kia MU cũng cương quyết không chịu lấy điểm kìa =))
 
Thay Kante ra cái đá sáng nước hơn hẳn luôn. Chưa kể cho Lukaku,Wenner tham gia vào các pha tấn công thấy có hiệu quả ngay,chứ như hiệp 1 đẩy bóng lên đến Kante loay hoay không dám chuyền lên,tạt cũng không xong.
Thà đá mẹ như này từ đầu đi,sòng phẳng,sân nhà…thế mà đá ban đầu như cửa dưới nhưng đội hình thì thủ chứ không phải để phản công nhanh.
 
Thôi thua hợp lý r nó đá hay quá mà thua quả hơi rùa nên cx chả buồn lắm. Thắng mãi thế nào đc

hôm nay 99% các đường chuyền đều ncc là sự thật, cái kiểu tấn công nham nhở chỉ ra từ bn trận trc r mà ko khắc phục thì ăn đòn thôi

ai đời cơ hội toàn đến từ ông già Azpi tạt
 
bài tẩy 352 của tu cồ fail nặng rồi,hoặc có thể do cả hai chưa đá cặp vs nhau nhiều.Quan trọng là tuyến giữa game này đá kém quá
Có bóng đếch đâu mà triển khai :))
 
Chè đá k tốt nhưng MC hn đá hay quá, 3-5-2 trận này k hợp lý r vì Ku vs Nơ k press tuyến đầu để Rodri vs Silva cầm bóng 5-7s. Nch là cũng k thất vọng lắm đường đua còn dài.
 
James chấn thương thành ra éo có ai biết tạt bóng ngoại trừ Azpil, mà Azpil đâu phải lúc nào cũng tạt đâu.
Trận này đội hình cầu toàn hơn trận Ck C1 năm ngoái. Tính ra phút cuối thay Timo bằng Duy ếch ok hơn.
 
Hôm nay test đá 352 ko hợp lý lắm bỏ qua mid luôn mà hai ông CF chán đời quá. Lúc có Kai vào nối đỡ tù hơn hẳn
 
Giá như trận này có Mount và Chilwell thì ngon rồi.
 
Nhìn bên MC khi kết thúc có mấy ông ăn mừng như thể trút được gánh nặng luôn.
Trận này nhà ta thua cả về đấu pháp, độ tập trung và cả sức chiến đấu, độ quyết tâm. Đấu 1 vs 1 thua rất nhiều, độ ăn khớp khi triển khai bóng cũng rất kém. Rất nhiều tình huống nhà ta bị áp sát và làm mất bóng, không kịp chuyền hay nhìn đi đâu cả, đây là điều rất hiếm xảy ra ở các trận đấu khác nhưng hôm nay điều đó diễn ra liên tuc. Chứng tỏ một điều là Chelsea đã thường xuyên ở thế bị động chứ không phải ở trong trạng thái thủ chủ động như mọi khi nữa.
Bộ ba KJK trên lý thuyết là rất tốt nhưng rõ ràng là cần thêm thời gian để có thể vận hành tốt hơn, Tuchel có lẽ cũng đã chủ quan khi dùng đội hình ngay từ hiệp 1, bỏ đi công thức chiến thắng MC trong những trận trước.
Một trận thua rất xứng đáng để về lại mặt đất, lại trông chờ thầy Tuchel giải quyết các vấn đề thôi :8cool_cry:
 
Chè đá k tốt nhưng MC hn đá hay quá, 3-5-2 trận này k hợp lý r vì Ku vs Nơ k press tuyến đầu để Rodri vs Silva cầm bóng 5-7s. Nch là cũng k thất vọng lắm đường đua còn dài.
Vậy mới để Kante đá cao nhất tuyến giữa đấy, nhưng ai ngờ Kante trận này phế toàn tập, thậm chí sở trường tranh chấp cũng fail nốt.
Tính ra MC nó tiêu nhiều mà cũng hợp lí thật, đầu tư cái hàng thủ best vcl
 
Thôi thua cũng k sao, trận này hoà thì hợp lý

Thua hợp lý hơn, MC đá xứng đáng win hơn hẳn.

Điểm sáng là Cheek thể hiện ổn từ lúc vào sân
 
Nay bên đó bắt bài Kante nên Kante không có nhiều đất thể hiện và cũng do Kante không có sự hỗ trợ cần thiết ở tuyến trên nữa nên càng lạc lõng.
Điểm sáng là RLC đá rất tốt, không nghĩ là chú bé xử lý tốt thế.
 
Nhìn bên MC khi kết thúc có mấy ông ăn mừng như thể trút được gánh nặng luôn.
Trận này nhà ta thua cả về đấu pháp, độ tập trung và cả sức chiến đấu, độ quyết tâm. Đấu 1 vs 1 thua rất nhiều, độ ăn khớp khi triển khai bóng cũng rất kém. Rất nhiều tình huống nhà ta bị áp sát và làm mất bóng, không kịp chuyền hay nhìn đi đâu cả, đây là điều rất hiếm xảy ra ở các trận đấu khác nhưng hôm nay điều đó diễn ra liên tuc. Chứng tỏ một điều là Chelsea đã thường xuyên ở thế bị động chứ không phải ở trong trạng thái thủ chủ động như mọi khi nữa.
Bộ ba KJK trên lý thuyết là rất tốt nhưng rõ ràng là cần thêm thời gian để có thể vận hành tốt hơn, Tuchel có lẽ cũng đã chủ quan khi dùng đội hình ngay từ hiệp 1, bỏ đi công thức chiến thắng MC trong những trận trước.
Một trận thua rất xứng đáng để về lại mặt đất, lại trông chờ thầy Tuchel giải quyết các vấn đề thôi :8cool_cry:
Có lẽ là thế, KJK đá từ đầu lạ lẫm quá, phải chăng nên kết hợp rồi thay vào từ H2 sẽ tốt hơn. Thua để làm lại, đường còn dài mà
 
Hướng đến C1 vs Juv tù thôi trận này thua cũng hợp lý r.
 
Tuchel tính toán không sai, chỉ có bàn thua là sai =))

Nói chứ trận này cầu toàn quá, lo giữ tuyến giữa thì ở trên chỉ có 2 ông Ku Nở pressing tuyến trên thì coi như công không, bọn nó tha hồ triển khai banh.
 
Back
Top