Chelsea F.C. 21/22 — Goodbye, Roman — End of an Empire

Ai sẽ là chủ công Chelsea mùa này

  • Cô gái Hà Lan :x :x

    Votes: 7 14.3%
  • Công Chúa

    Votes: 4 8.2%
  • Chúa tể việt vị, Ông hoàng tổ VAR, Chiến thần đệm bóng Turbo Timo...

    Votes: 22 44.9%
  • Đội trưởng Mỹ / Mason Quang Núi / Nghiện Sĩ

    Votes: 4 8.2%
  • J5 ứng viên bóng vàng, ai cho mày chê?

    Votes: 1 2.0%
  • Một tân binh nào đó (Lukaku, Lewandowski, Kane, Messi...)

    Votes: 10 20.4%
  • Khác

    Votes: 1 2.0%

  • Total voters
    49
Cầu thủ thấy bắt đầu đuối rồi. Đến giai đoạn giáng sinh còn mệt nữa.

Công nhận Sir Moyes mát tay.
 
Giờ quan trọng là lối chơi phải duy trì thôi chứ con người thì có thể thay thế nếu không phù hợp, thành tích hiện tại cũng là khá ok nhưng đối thủ mạnh quá lại đã có thời gian build team trước chúng ta, phải kiên nhẫn thêm thôi.
Trường hợp của Ku đúng là đáng tiếc, làm tường thì có thể tạm được nhưng khả năng di chuyển không bóng còn kém quá, đá như này vào gặp thế trận chặt chẽ, trung vệ nó đá đầu óc tý là khó ngay. Khả năng tốt nhất là càn lướt nhưng lại hợp với thế trận phản công hơn là đá kiểm soát hiện tại. Nếu đặt niềm tin vào Lukaku thì nhà ta sẽ khó phát huy hết lối chơi hiện tại. Sẽ phải có thay đổi thôi.
 
Đội càng trên đỉnh càng bị các đội khác study nhiều nên đá khó dần cx bth thôi

nma Chelsea có khó khăn trong việc ghi bàn đâu qtrọng là dạo này choke nhiều quá :(
 
Công nhận là dạo này sai lầm cá nhân đến nhiều hơn, có thể do lịch thi đấu dày quá cũng như tâm lý các cầu thủ nữa vì thế trận dạo này của nhà ta thường là áp đảo đối phương chứ không phải đá cù cưa như trước (các trận mất điểm gần đây đều kịch bản lkhá giống nhau). Nói chung đá chủ động áp đảo thì sẽ có những trận kiểu như này và những trận kiểu Burnley, MU trước đây.
 
K ngờ mất Chilwell làm hệ thống sụp như núi đổ, cụ Sô thì lên không công về thở dốc chả đc mẹ gì toàn bị khai thác. Chè k có chân mệnh từ trận Burney r
 
Trận này mình thấy về chiến thuật vẫn đá tốt, chỉ có các cá nhân thì bị choke hàng hậu vệ tới Mendy...
Tiền đạo thì trước lúc về Chel thằng nào chả thể hiện như rồng như hổ... về Chel xong cơ hội mớm tận mồm còn bỏ lỡ8-| Xem nhiều thấy tiền đạo nhà mình bỏ lỡ cơ hội hoặc mất hút trong trận đấu quá quen thuộc rồi...
 
thằng Ku thì ngày ở Eve tới Mu nó vẫn vậy, sang giải khác như rồng như hổ về NHA đá vẫn vậy =)) Nói chung là trình độ nó chỉ tới vậy
 
Thằng Ku mua hớ mẹ rồi =)) .
 
Nói chung là nhân sự vừa thiếu tốc độ vừa yếu kĩ thuật thì đừng có mong khoan bê tông, 2 thằng Cheek Jorginho chỉ có nhiệm vụ là điều khiển nhịp độ với ném banh ra 2 biên chứ không trông chờ được gì.

Ngày xưa có Hazard Willian thì đ có thằng nào ở trong đón bóng đập nhả cho tử tế, giờ có thằng sẵn sàng đón bóng thì được sở hữu mấy cơn lốc đường biên Timo Werner, Hudson Odoi, Hakim Ziyech, Pulisic America.

Đầu năm qua bên Sói mua thằng không não Traore đi.

Kể cả Mount nó cũng không đá được winger, nó đá kiểu all round workhorse như cha nuôi thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
mùa giải còn dài,
mà nói chung là nhân sự hạng 2 đá được vậy là quá ngon rồi, giờ phải cho TUchel thời gian 5 năm build team mới tạo nên đế chế được ;)
 
Westham sân nhà nó đá hay lắm, lại còn gặp may nên thắng thôi, dù sao vẫn top 1 và đội bóng đang đi đúng hướng mà.
 
Nói chung không bi quan quá các bác ạ, mùa giải vẫn còn dài, đội mình còn nhiều hy vọng. Những trận như gặp West Ham thì khả năng mất điểm là rất cao, với lại năm nay nhà ta đá cầu lớn cũng đâu có tốt, giờ tập trung ăn hết điểm các đội level thấp hơn thôi.
 
Nguyền rủa gì, lối đá nhà mình nó thế, tiền đạo tầm tầm có đá được đéo đâu, phải là tiền đạo loại xịn có khả năng vừa làm vừa ăn, phải toàn diện nữa thì mới đá được. H tìm cả giải châu âu chắc được 1 2 thằng như thế.
Chỉ cần tầm lý cứng và hy sinh là được,dù ko ghi bàn nhưng tạo khoảng trống cực tốt,như thằng Mandzukic hay cậu Kai nhà mình vậy.Kai hiệp 1 đá đang bốc,làm tường siêu ngon tự nhiên lăn ra thương nốt.

Sau vụ Ku thì biết là giờ éo quan trọng trắng đen nữa,mua thằng nào nhìn cô hồn các đảng hoặc giống sát thủ giết người ấy.Ông ku nhìn mặt đần thối cả,cứ so với Voi Rừng,bảo Voi con chứ giống Heo con hơn.Drogba tuy lão ghi bàn ít nhưng đá năng nổ,phi hùng hục làm bọn trụng vệ xoắn cả khoái lạc song châu lên,ông Ku cái thấy to hơn mà làm gì cũng líu quíu nhìn hài vcc
 
Má Cò đỏ năm nay đỏ vl , chả bù nhà mình !buc.
 
Liv ghi bàn phút cuối, chính thức bay top
 
Khả năng xuống top 3 ấy chứ... Tháng sau có mấy chuỗi trận Liver, Man C, Tot nếu đá tốt thì lấy lại được top 1 cửa vô địch cũng sáng... Còn không thì lại 1 năm bản lề nữa
 
Thằng liver khar năg mùa này mời là chân mệnh thiên tử.đá bay vl
 
Nhà ta lại mất thêm Alonso và Kai rồi, mọi thứ lại càng khó khăn hơn
 
Back
Top