Chelsea F.C : The War Horse !!!!

ớt cay với cả súp lơ có đá cùng vị trí đếch đâu mà phải khó chịu với nhau, toàn nghĩ ra vậy =))

Cứ xem lại bàn ấy đi rồi thấy,ai ghi bàn cũng chả sao,nhưng kiểu thái độ lúc ăn mừng thế là ko đc [-X
 
nhìn vị trí có vẻ là ham bóng nên lao vào osca đứng sau nên chắc ko để ý thôi
 
Ngon rồi, 5 điểm là tạm yên tâm trước trận lượt về với chú MC. Rảnh rang tâm trí đá FA và LCup.
Ps: công nhận trận này Arsenal đá hay thật, ban bật rê dắt hết ý luôn, ko bõ công mình cổ vũ.
 
Anal yêu vấu chiến thắng sao :3cool_adore: Cảm ơn bác giáo sư quá :3cool_adore:
 
Hôm qua xem được hết hiệp 1 trận Ars thì đi ngủ nhưng công nhận hai thằng đôi công khiếp thật, ban bật ì cmn xèo :cuteonion37:
 
Thiếu con trâu Yaya tao rê là tuyến giữa bọn Xì tin như phế vật vậy =)), hy vọng Bờ Biển Ngà vô địch luôn cho mất Tao rê lâu lâu chút =))
 
Cuối tuần đá FA gặp đội hạng dưới nên nhiều khả năng Mou tung đội hình mạnh nhất ở trận gặp Liv.
 
Nhưng mà dùng sức ở cái Cap 1 thì có vẻ không cần thiết cho lắm, nhất là sau trận lượt về là gặp ngay thằng ManCity :2onion58:
 
2 tuần nữa mới gặp MC nên nếu mai đá thắng Liv ngay trên sân khách thì lượt về tuần sau dễ thở hơn nhiều. Lâu rồi chưa ăn Carling nên năm chắc cố phấn đấu, có cái cup giữa mùa cũng đáng quý lắm chứ.
 
Liv dạo này nó cũng đang vào form, cũng khó nhai lắm chứ không đùa :2onion58:
 
tuần này vui vãi , chelsea thắng đậm , xì tin thua , torres ghi 2 bàn đẹp mắt :)) như mơ
 
2-4 =))))))))))
Mou nói: Thua Bardford là 1 sự sỉ nhục !

Thua thật =))
 
Không phải là mình tin vào dớp hay gì nhưng mà chưa đá đã phán thua là nhục thì y như rằng no hành. Ngoài đời bản thân mình và người xung quanh cũng bị mấy quả "việc đấy mà còn fail thì nhục mặt" rồi mà cuối cùng fail thật :rolleyes:
 
lúc chuẩn bị đi ngủ thấy 1-0, nghĩ là cũng thắng dễ dàng thôi. Ai ngờ sáng mở máy lên thấy 2-4 không thể tin vào mắt mình nữa :(
 
Trận hôm qua chắc là trận thua nhục nhất mùa này rồi , xem tỷ số mà không thể tin nổi. Quá nhục nhã !
 
tối qua thấy 2 - 0 tưởng ngon ăn, sáng dậy check livescore mà tỉnh cmn ngủ :(
 
nhìn kq thì hơi shock tí, nhưng chả buồn nhiều :)). Coi như tập trung cho 3 mặt trận còn lại \m/
 
Đậu má gd mới hqua còn phải xem tạm trận mc. May mà mc cụgx thua nên ko buồn :))
 
Back
Top