Chelsea FC - 2017/18 - We need more men

Dạo này ghi bàn ít ghê, 3-4-3 dần bị counter rồi =(( may mà các cầu thủ biết thay nhau toả sáng
 
cần 1 chân sút xa và 1 chân sút phạt :))
thắng sunder 1-0 sân khách cũng thơm, thằng này khó lường lắm, nhất là gặp nó vào giai đoạn cuối mùa. Gặp nó cứ lấy 3d ròi về đừng đòi hỏi gì cả =))
 
thằng mèo mấy năm trước có quả bú cần lượt về rape hết các ông lớn trụ hạng luôn thì phải :4cool_oh:
 
Cứ tưởng bị gỡ hoà r chứ, toẹt cmn vời thủ môn nội tâm :x
 
Cũng tại hàng công dứt điểm quá tồi nên mới như vậy, quả đấy mà để Sun nó cầm hòa thì dơ phải biết, may Tỏi nó thể hiện là có giá trị.
Trận sau gặp Palace, cũng khó ăn lắm, đc cái hôm qua Mu nó thắng ngay trên sân nó nên ít nhiều nó cũng bị tâm lý nhất định trước khi đá với nhà mình.
 
Tuy là thắng khá bấp bênh nhưng lại có thêm hint dự bảo năm nay vô địch nữa rồi các bác ạ :))
 
Bọn nó giờ gặp nhà ta cứ đậu xe bus chơi full thủ thì lại chả khó, hồi xưa ngay cả Barca mà đụng nhà ta dựng bus cũng vò đầu bứt tai đủ kiểu chứ dễ gì, bởi mấy trận như này cần có chân sút xa, tiếc là giờ éo đào đâu ra được anh Lam thứ 2:1onion75:Mà xem highlight thì nhà ta cũng nên cúng khung thành đê, éo gì gần đây nện xà với cột hoài :2onion60:
 
Dạo này ghi bàn ít ghê, 3-4-3 dần bị counter rồi =(( may mà các cầu thủ biết thay nhau toả sáng
Trận vs WB thì nó tử thủ
Trận này thì vừa mới đá trận trước được mấy ngày

Làm gì còn sức, chưa kể cái lối đá này chuyên chạy nữa. Thắng là ngon rồi
 
uhm, ngó bảng xếp hạng với lịch thi đấu thì nếu thắng nốt 3 trận còn lại cuối cùng của năm thì sẽ đạt 49 điểm, để vô địch thì chỉ cần 85 điểm là vô địch, coi như đi được 1 nửa chặng rồi.
 
trận này cầu thủ chè ko muốn ghi bàn thứ 2
8cool_amazed.gif
may mà Củ Tỏi tỏa cmn sáng
oscar đi rồi costa lại thiếu bớt 1 người bạn
Tý nữa thì rụng tim, may Củ Tỏi bắt hay :5cool_sweat: . Trận này hai ông Moses với Willian sút khá chán mặc dù cơ hội toàn rất tốt :8cool_amazed:
À quên kỷ lục mới của Chelsea thắng 10 trận liên tiếp, trước đó là 9 trận của Mou năm 2004 :4cool_beauty:
mới cân bằng kỉ lục 10 trận năm 2005 à , mấy thằng bình luận trên bdtv ngu vãi
 
10 trận chưa phải kỉ lục của nhà ta đâu, kỉ lục nhà ta là 11 trận cơ :2onion2:
 
Đù, thanh niên sống nội tâm vẫn còn bén lắm, ko nhờ hắn mà mấy phút cuối Chel bị gỡ hòa rồi. Nối dài mạch chiến thắng :D
 
7h30 tối ngày mốt đá sân CP :5onion12:
thắng nốt trận này là ta cứ tà tà :8onion10:
 
Cái lịch hành xác ghê, vừa mới đá rạng sáng nay xong trận sớm T7 đã đá tiếp, ít nhất thì cũng để CN như mấy đội khác còn hợp lý chứ :2cool_beated:
 
Công nhận là Chelsea đá phản công thời Conte sắc vl
 
trận này cầu thủ chè ko muốn ghi bàn thứ 2
8cool_amazed.gif
may mà Củ Tỏi tỏa cmn sáng
oscar đi rồi costa lại thiếu bớt 1 người bạn

mới cân bằng kỉ lục 10 trận năm 2005 à , mấy thằng bình luận trên bdtv ngu vãi
Thì giờ có David cũng đồng hương (hụt) còn rì ngẫm lại vẫn hoà :)))
 
Tính ra cũng phải thay đổi cái nhìn về Cesc thật, thứ nhất ông này có ý chí phấn đấu thật, ngoài ra mỗi lần vào sân ông này cũng có tố chất thủ lĩnh. Cái nữa là khả năng cầm nhịp của Cesc, nhà mình cần cái cầm nhịp của Cesc, hiện ko ai có đủ khả năng cầm nhịp cả, mẫu tiền vệ cầm nhịp giờ cũng hiếm nhiều rồi.
 
sắp tới mua 1 anh trụ và 1 cái máy chạy ở cánh nữa
mà lối đá của COnte cũng tốn sức lắm đấy, thấy 1 số chú đuối đuối rồi//
 
Ngày xưa có Lampard đúng là ở đẳng cấp khác...cái gì của một tiền vệ cũng làm được

Giờ mỗi ông đều mạnh cái này thì yếu cái khác, Matic box to box được nhưng dứt điểm kém, Kante chuyền sút kém, Fab cầm nhịp+chuyền tốt nhưng thủ kém, có Oscar toàn diện nhất...kém toàn diện '@^@|||
 
Lampard cũng phải tập luyện chăm chỉ hơn người mới được khả năng đó , một huyền thoại khổ luyện :|
 
Back
Top