Chelsea FC - 2017/18 - We need more men

trận này chắc Conte chỉ đạo mấy ông này chuyền về GK để ép bọn gà di chuyển pressing liên tục :(game)
ông Pedro này có skill dive ghê vcl, nhắm mà sắp mất banh là cứ bay nhảy lung tung là auto cắt còi :8cool_amazed:
 
Chỉnh sửa cuối:
7 trận thắng liên tiếp

Vòng sau gặp MC mới khó đây
 
Yeah win rồi trận này coi hay vl :D
 
Xem 10' cuối tim đập thình thịch. Sướng thật.

Mà kết luận là Iva nên qua Mỹ hay nền bóng đá nào đó dưỡng già. Nhìn anh đá đau tim vl =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Sướng tê, mấy phút cuối đá phản công cho mấy ông Oscar với Willian vào đúng là chuẩn bài. Tận dụng tốt có khi ăn thêm bàn.
Nhưng mà nhìn Mông to ca bị thằng trẻ bên kia nó lừa cho mấy quả mà buồn :(
 
đội anh có bàn thua đầu tiên sau 6 trận, đội chú có trận thua đầu tiên của mùa giải :)>-
sướng quá, đi ngủ
mấy thằng này khi hết chạy nổi thì ko còn cách gì tấn công, phải thay dự bị vào để chạy =)) bài bản đéo có, chỉ có biết chạy với đô vật mỹ =))
 
cái lối đá của thằng Tot rặt chất Anh lợn mà,hùng hục như trâu nước nhưng éo có não.Xưa còn Vaart,Modric,giờ là max speed,max streng,max edurance,âm wisdom
 
Giờ mới bắt đầu xem lại, bữa qua bận tí không xem được :2onion60: Cơ mà lướt lều thấy anh bọ chét có vẻ cay dữ :cuteonion37:
 
Tuần sau gặp MC căng thật :D nó giữa tuần cũng chả phải đá cái mẹ gì cả (bị loại ở C1 Anh rồi còn đâu) thành ra thể lực cũng ngang nhà mình, nói chung tuần sau cầu hòa thôi :D
Mà dạo này Willian có vấn đề tâm lý thật, khả năng phải chờ ông này lấy lại tâm lý, nhớ trước Lampard mẹ mất cũng phải mất 1 thời gian mới thông thoáng tư tưởng đc.
 
Trận trước đá với Bro cả Moses lẫn Pedro k chịu ghi bàn, dồn dam cho trận này :2onion2::8onion38: :8onion10:GGWP
 
Vãi, trong 1 ngày mà 2 đội mềnh quan tâm lại có 2 quả bắn chim y hệt nhau, lúc chiều tối thì VN có Văn Thanh, trận đêm thì có Alonso bắn chim, gần như cùng 1 vị trí, bắn lên cùng 1 độ cao, thật là trùng hợp vkl :cuteonion37:
 
tội nghiệp hlv tot quá à :2onion58:
phải chi tận dụng cơ hội quất cho nó 4-1 cho nó thấy bóng đá khắc nghiệt thế nào, ở đó mà h1 đáng ra ăn 2-0 3-0 à :2onion2:
 
Thằng Tot hôm qua cặp tiền vệ nó trâu bò quá, 2 ông tiền vệ nhà mình đọ sức ko lại, ăn đc cái tư duy chơi bóng thôi.
Hôm qua xem MC Pep nó bố trí hàng tiền vệ cũng trâu bò éo kém gì Tot, ko biết có bê nguyên hàng tiền vệ đó đá với nhà mình ko.
Mà Liv nó chấn thương Coutinho rồi, Mane cũng về đá Can, ko có gì bất ngờ thì đội này hụt hơi sớm thôi.
 
willian vào sân đá có vẻ cộc tính , tức giận vậy . may mà cuối hiệp 1 pedro hóa chaos ,qua h2 tot éo có sức chạy nữa =)) coi buồn cười vl
trận tới chắc sẽ thắng thôi mc đá sân nhà mùa này ko tốt lắm mà costa hay ghi bàn sân khách
 
đm hôm qua xem trên bongdatv thằng BLV lôz bị buồn ngủ hay sao ấy,cứ khoảng 4,5 phút mới nói đc 1 câu.
 
đm hôm qua xem trên bongdatv thằng BLV lôz bị buồn ngủ hay sao ấy,cứ khoảng 4,5 phút mới nói đc 1 câu.
À đặc trưng của bóng đá tv đấy :))) trận éo nào chả thế mà còn toàn bl trận chel
 
thằng bl đó ngu học bỏ mẹ, có mỗi câu nhai đi nhai lại 4-5 lần
 
Cháu moses trận này quẩy như thần

Tốt

Bán cho bà xã 100 củ đi
 
trận tới chắc sẽ thắng thôi mc đá sân nhà mùa này ko tốt lắm mà costa hay ghi bàn sân khách
Mấy mùa gần đây gặp nó toàn từ hoà đến thua và thua sml thôi, nên chuẩn bị tinh thần ăn hành thì hợp lý hơn =))
 
Xem lại quay chậm bàn thứ 2 mới để ý moses nó chạy từ sân nhà lên tận đó đón bóng ghi bàn :))
 
Back
Top