Chelsea FC - 2017/18 - We need more men

Vòng sau MC gặp Mu nên hòa trận này cũng chả ảnh hưởng gì lắm :cuteonion7:
hoãn rồi. Mà thế thì Chel cũng càng lợi, lại tạm nới rộng khoảng cách thêm vài vòng nữa :))
 
ở london thì trung bình khoảng 6 độ, burnley khoảng 3 độ, hôm qua có tuyết chắc tầm 1 độ thôi :))
 
Thời tiết + sân bãi như vậy cầu thủ rất dễ dính chấn thương, sao không hoãn nhỉ
 
Nhìn bên mình mấy ông di chuyển đã khổ sở thì hòa thôi cũng ổn rồi. Mà bàn bên kia cũng đẹp đi, 4 năm rồi mới thua 1 quả fk.
 
Hôm qua thấy mấy ông nhà mình hụt chân liên tục là thấy vấn đề do sân bãi thời tiết rồi
 
nhớ thời đỉnh cao của anh ấy, vậy mà về Chel thì lận đận :(
 
Ai cũng khoái a tô

Chắc mùa tới ảnh đi dưỡng già rùi
 
lại nhớ ngày xưa anh Tô, mỗi lần ảnh ghi bàn là fan lại mong ảnh hồi cmn sinh
rồi vài tháng sau lại chờ ảnh hồi sinh tiếp =))
 
Dù sao thì anh Tô trắng vẫn xứng là công thần đưa Chels lên bục ẵm C1. Với fan Chels nói chung thì nhiêu đó là đủ, trả thù bọn chó 3k ngọt ngào vl
 
Nhưng anh Tô lúc ở chel cũng éo bị ghét. Lúc nào cũng mong anh hồi sinh :))
 
Tô idol thì lúc nào cũng gieo hi vọng rồi lại thất vọng
Có thể nói anh là Undead của làng bóng đá
Lâu lâu trồi lên cho người ta thấy hồi sinh rồi lại chết chìm tiếp =))
 
ở Chel cứ như bị sao quả tạ chiếu ấy =)) ngay sau mỗi lần hồi sinh auto gặp thẻ đỏ, chấn thương hoặc 1 pha bóng ngớ ngẩn
 
Anh Tô trắng tính tình hiền lành, chăm chỉ, đá thọt cũng chỉ biết cắm đầu tập luyện chứ không kiếm chuyện làm màu bao giờ nên được fan vừa thương vừa tội nghiệp :2onion2: Mà cũng công nhận anh này hồi ở nhà mình cứ như bị ma ám, đỉnh điểm là quả rê qua cả thằng De Gea rồi bem ra ngoài, lúc đó mềnh ngớ cả người, chạy chỗ ngon, phá việt vị hoàn hảo, rê nhẹ nhàng....cú cuối chỉ có thể bị ma kéo chân mới ra thế chứ bình thường éo thể nào vậy được :2onion60:
 
Anh Tô trắng tính tình hiền lành, chăm chỉ, đá thọt cũng chỉ biết cắm đầu tập luyện chứ không kiếm chuyện làm màu bao giờ nên được fan vừa thương vừa tội nghiệp :2onion2: Mà cũng công nhận anh này hồi ở nhà mình cứ như bị ma ám, đỉnh điểm là quả rê qua cả thằng De Gea rồi bem ra ngoài, lúc đó mềnh ngớ cả người, chạy chỗ ngon, phá việt vị hoàn hảo, rê nhẹ nhàng....cú cuối chỉ có thể bị ma kéo chân mới ra thế chứ bình thường éo thể nào vậy được :2onion60:
nhớ quả đấy vl =))
 
số trận torres đá dở vẫn nhiều hơn đá hay :9cool_pudency:
chính ảnh làm che rớt xuống c2 và cũng ổng có công giúp che vô địch c2
 
Torres hồi mới cắt tóc và hồi đeo mặt nạ là đá hay nhất hihi
Xong anh hết mana rồi đợi cooldown tiếp =))
 
Back
Top