Chelsea FC- 2017/2018 - Keep the Blue Flag Flying High \m/

Thua trận đỡ hẳn khoản đọc báo các bác ạ
 
Cũng có thể nghĩ theo hướng là Conte giờ éo muốn đá 2 trụ nữa hoặc éo cần trụ, đang tính chơi 2 CM hoặc 3 CM như thế nào nhưng ghép mãi chưa xong =)) Ai để ý thấy hnhu từ đầu mùa Chel chưa đá 3 hậu vệ giống nhau trận nào!
hôm thì Cahill - Luiz - Azpi
hôm thì Rudiger - Luiz - Azpi
hôm thì Rudiger - Luiz - Cahill hoặc Christensen cùng các biến thể
Đổi như này mà không đến lúc ngáo như trận vừa rồi mới lạ.
 
2008 roma 3-0
2012 napoil 3-1 , juve 3-0
:-(||>
dớp này nó mạnh vãi

//Cả 2 đội Real chel vô địch xong yếu hơn thấy rõ . Cầu real thua tot luôn cho giống

vậy theo dớp thì năm nay xui thì vào CK C1; hên thì vô địch \m/\m/\m/
 
2008 roma 3-0
2012 napoil 3-1 , juve 3-0
:-(||>
dớp này nó mạnh vãi

//Cả 2 đội Real chel vô địch xong yếu hơn thấy rõ . Cầu real thua tot luôn cho giống

cầu đc ước thấy nhé
 
Nếu đứng nhì bản có nguy cơ gặp Barca hay psg , nhất bảng thì gặp real
Vòng sau atm hòa roma , mình thắng quarabag là được:6onion43:
 
Chỉ cần thắng thằng Qarabag là vào rồi, khỏi quan tâm tới phần còn lại, đầu bảng hay nhì bảng cũng chả khác gì nhau :1onion75:
 
Trời đụ mấy đội bóng Anh nhất bảng hết thì nếu mình đứng nhì bảng thì chắc chắn đối thủ 1/16 là 1 trong 3 em: PSG, Barca với Besiktas. Gặp 2 con hàng đầu là chết chắc 8-}
 
Đứng nhất bảng thì cũng gặp Bayern, Real thôi, có khác gì đâu :2onion2:
 
Đứng nhất bảng thì cũng gặp Bayern, Real thôi, có khác gì đâu :2onion2:
Kệ, gặp trc coi cho sướng mắt. Đá tử thủ có khi mình ăn. Gặp mấy thằng đồng banh hay kèo dưới có khi lại chết. Như mấy năm gặp PSG bằng vai phải lứa có thịt dc nó đâu. Gặp 3k lại ăn :))
 
tầm phong độ này thì gặp thằng nào nó cũng hiếp đc nhà mình >:)
 
Hơn chục năm nay mình có gặp Real, BM ở vòng knockout đâu, yên tâm :))
 
Thà bị bọn hoàng gia, độc lập hay đại gia xứ gà....hiếp dâm còn hơn bị bọn nhãi nhép Basel, Donetsk thông ass :1onion75:
 
Hơn chục năm nay mình có gặp Real, BM ở vòng knockout đâu, yên tâm :))
BM năm 2005 có gặp rồi ở vòng 1/16
Còn real , ac milan , dortmund chè đúng là chưa bao giờ gặp dưới thời abra :4onion25:
 
Muốn vô địch thì kiểu gì chả phải gặp, còn bị loại thì loại ở chung kết hay 1/16 cũng chả khác gì nhau ;))
 
Gần đây tự nhiên nhà ta có nhiều thằng bày tỏ tình cảm thân ái với Mou quá, tình thầy trò nồng đậm hay lại có ý nhảy tàu đổi màu áo đấu đây :1onion75:
 
Cuối tuần gặp MU rồi :-s
Mu nó đá cũng cùi xêm xêm nhà mình thôi, có gì mà lo, ở EPL này có ngán thì ngán mỗi thằng MC hiện tại, chứ còn đâu mấy thằng khác nó chả ngán mình thì thôi :))
 
Mới đây, Courtois đã có đôi lời nói về sự ra đi của Matic. Trong khi fan Chelsea vẫn rất nhiều người đổ tội cho ban lãnh đạo hoặc cho Conte về hành động "nối giáo cho giặc", Courtois đã công khai một sự thật mà chúng ta cần nhìn nhận công bằng. Matic, tuy là một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Chelsea, từng nhiều lần đăng đàn về tình cảm giữa anh và đội bóng, đến phút cuối lại quyết định dành những năm tháng đỉnh cao sự nghiệp cuối cùng của mình ở Manchester United.

Theo như Courtois, không có ai ở Chelsea muốn Matic ra đi, từ chủ tịch đến HLV. Tuy nhiên rào cản duy nhất lại là ở chính tiền vệ người Serbia. Một khi cầu thủ đã muốn ra đi và đã xin phép được đi, có nghĩa là Chelsea sẽ chấp nhận bán anh ấy, hoặc sẽ sử dụng anh ấy tiếp tục với một phong độ què quặt, hồn một nơi xác một nẻo.

"Đó không phải là quyết định của tôi. Những câu hỏi này bạn cần hỏi những người có liên quan đến điều đó. Nhưng nếu anh ta đã có một quyết định cố gắng để rời khỏi và gia nhập một đội bóng khác thì sẽ rất khó để CLB cản anh ấy.”

“ Bạn không thể từ chối anh ta và nói rằng “bạn không thể rời đi” bởi vì sau đó bạn sẽ có một cầu thủ gây thất vọng và sẽ không chơi với phong độ tốt nhất. Sự thật rằng là chúng tôi đã để một cầu thủ của mình đi qua một đội bóng lớn khác, nhưng những sự lựa chọn đó đã tạo nên một cái gọi là bóng đá và chúng tôi có những tiền vệ chất lượng, vì vậy tôi mong chúng tôi có thể chứng minh vào Chủ Nhật là chúng tôi tốt hơn"
#FanChelvn
Nhớ matic :9cool_canny:
 
Cơ bản Matic muốn về với Mou, người thầy đã nâng tầm anh lên đẳng cấp world class như hiện tại
 
Back
Top