Chelsea FC- 2017/2018 - Keep the Blue Flag Flying High \m/

FAil j, nhờ mua Tô trắng mà Chel có C1 đầu tiên trong lịch sử thì cũng có thể nói đây là bản hợp đồng khá thành công rồi :))
Công to là cú chích bóng của ramires kìa, thằng bạn fan chel éo tin được luôn, đợt đó tưởng ramires đá hay lắm
 
mà công nhận chè mua tô trắng fail vãi đái =)) hư chân mẹ nó từ 1 năm trước, thằng liv bán được 50 củ mừng húm, xong đi mua caroll =))
caroll nửa đầu năm đang bá đạo EPL mà; cũng may mua thêm được Su thỏ giá quá hời
 
Công to là cú chích bóng của ramires kìa, thằng bạn fan chel éo tin được luôn, đợt đó tưởng ramires đá hay lắm
Ông Tô trắng sau wc cũng thọt mà vẫn farm được 11-12 bàn thì phải, lượt đi làm cú đúp đẹp kinh hồn vào lưới Chels, Abra chả điên cuồng vì hắn.
Chính xác là Tô trắng câu được quả phạt góc cho Mata assist anh 3 trong trận Final :))
 
Tô trắng đá không tệ, nhưng nếu là với giá 25 củ chứ ko phải 50 củ =))
Và nếu ko phải fan Chelsea quá hype ngày anh về thì anh cũng ko đến mức thành thảm họa
Mịa sáng hôm nghe tin Torres về Chelsea mình hú hét ầm ĩ, nhắn tin ngay cho mấy ông bạn fan Chelsea =))
 
Mùa thứ 2 cũng 2 mấy bàn, dẫn dắt chel đến với cúp europa còn gì. Chê cái giề :))
 
kể ra cũng tại chơi ngu, cắt sụn gối để đá WC, mà thôi, danh hiệu vậy là quá viên mãn rồi. Trước đây thích hắn lắm, lối đá nhanh, mạnh, trực diện rất đã mắt nhưng mà tự tính cách làm cho sự nghiệp bị rút ngắn
 
thời điểm mua tô trắng thì rô công nhân nghành có 80 củ nữ hoàng thôi; với cái giá đó mà ngay mùa đầu gặp MU sút ra ngoài còn gặp đội nhỏ thì sắm vai kiến tạo; ko ăn chửi hơi phí
 
làm hlv khổ vl , khổ nhất là gặp phải fan ngu cứ đòi phải thắng mọi trận đấu

Chelsea đã đòi hỏi quá nhiều ở Conte, đơn giản chỉ bởi họ không vừa mắt với ông. Giống như một đứa con giỏi giang nhưng không được lòng bố mẹ. Đứa con ấy làm được nhiều nhất, mà sự ân cần bố mẹ dành cho lại ít nhất. Nhưng nhìn bức tranh tổng thể, ta sẽ thấy người con ấy xứng đáng được tri ân hơn. Trong trường hợp này cũng thế, hãy thử đặt một HLV khác ở vào hoàn cảnh của Conte đi, xem xem người đó có làm được như Conte bây giờ không?

Chelsea muốn thay ông ư? Không là ông, thì là ai? Sống mà như “thập diện mai phục”, chuyển nhượng chẳng ra sao, tin đồn bủa vây, cầu thủ lâu lâu lại nổi loạn. Việc người đàn ông Ý đó vượt qua mọi khó khăn đến giờ này chỉ có thể vỗ tay tán thưởng, chứ chẳng thể chê trách. Những người yêu Chelsea có biết trân trọng điều này không?

Thật sự không ai khổ như Conte, thua một trận là có người đòi sa thải. Nhưng càng thử thách, Conte lại càng quyết tâm. Mùa đầu tiên, vì không có được Simeone, Chelsea chuyển nhượng cho có chứ không đặt nhiều mục tiêu. Vậy mà với những nguyên liệu cấp 2, Conte đưa Alonso và Moses ra ánh sáng, tạo ra đôi cánh trong sơ đồ 3-4-3 thống trị luôn giải Ngoại hạng Anh.
http://bongdaplus.vn/conte-sap-chia-tay-chelsea-thoi-ve-di-duong-tran-dau-co-gi-2070201801.html
love conte , love chel
mong ông ở lại mùa sau , đội bóng này đếu bao giờ ổn định được ấy nhỉ :9cool_too_sad:
 
Nói thật đọc báo thì chưa thấy Chel vừa mắt với hlv nào hết ấy =))
 
Đối với nhà ta thì HLV cũng chẳng qua là để đổ vỏ thay cho Abra và các sếp giám đốc trong lúc các vị chơi FM real life thôi :2onion2: Chơi thua sa thải HLV, new game chơi lại :cuteonion37:
 
hiện tại ngoài ông giáo ra còn hlv nào lâu năm đâu nhỉ :5cool_sweat: thời đại kim tiền; có nhiều danh hiệu là ok rồi :8cool_matrix:
 
Allegri chắc về nhà mình, bọn Juve nó cũng bắt đầu rục rịch tìm HLV mới rồi.
Conte cá tính mạnh quá nên chuyện đi chỉ là sớm hay muộn, nói chung cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi, nhưng trước khi đi hy vọng Conte làm đc điều gì đó lớn lao ở C1 năm nay.
 
đm
Conte hiền hòa chán mạnh là mạnh thế nào, được cầu thủ , cđv yêu quý mà ...
 
Allegri chắc về nhà mình, bọn Juve nó cũng bắt đầu rục rịch tìm HLV mới rồi.
Conte cá tính mạnh quá nên chuyện đi chỉ là sớm hay muộn, nói chung cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi, nhưng trước khi đi hy vọng Conte làm đc điều gì đó lớn lao ở C1 năm nay.

Allegri được BLĐ Juve cưng quá trời. Lương cao nhất lịch sử CLB lẫn Serie a, công thần như Bonucci láo với Max bị sút ngay không nói nhiều. Năm sau lại là năm thay máu của Juve nhiều trụ cột giải nghệ or hết hạn sử dụng hết

Nên chắc chắn lão Max không về Chelsea đâu, có đi thì bèo nhất cũng phải Real or PSG :))
 
ủa đâu ra tin đuổi Conte vậy @@ ổng cũng nói là ko có ý định từ chức mà

chả lẽ Abra khôn đến mức đang giữa kỳ chuyển nhượng, sắp đá C1 mà đòi thay tướng @@ mà tầm này thay Conte thì chắc là vô địch C1 với EPL luôn đấy =)) nói chung toàn tin vịt ae để ý làm gì, tối nay 22h đá với Lầy, có tường thuật trên bóng đá tv nhé
 
Bà con chỉ là đang nói tới "khả năng" thôi, dù sao thì khả năng Conte bị đá đít cũng cao vl, :cuteonion37:
 
Tối nay không biết nên xem Chelsea hay Major đây. :cuteonion13:
 
đá thế này mới hay; hai đội chơi đôi công

Lầy tấn công bén quá :(
 
Đá sân nhà mà bị nó ép phọt đặc sản '@^@|||
 
Hazard xì rồi, chạm banh hỏng liên tục.
 
Back
Top