Chelsea FC- 2017/2018 - Keep the Blue Flag Flying High \m/

bị nó chặn hết cánh chứ sao nữa, hv nó cũng to cao
thôi Gươm cùn thì thế thôi
 
Bỉ năm nay phế thôi, Haza Tỏi xuống pđ, De bin thì cày ải cả mùa ...
 
Vẫn méo hiểu sao barca nó có thể bo kín mọi ngóc ngách còn phản công chỉ 3 ông là mình thọt...
 
Barca đa qua thời mấy thằng lùn chuqua chulai lâu rồi. Giờ tuy hơi mất chất nhưng hiệu quả.
Nhà mình còn ko đủ sức khoan đc nó.

Barca chỉ cần si thuế chơi đúng sức là cân tất.
Hậu vệ bên mình thì đúng kém, nên si thuế càng dễ quẩy hơn
 
Vẫn méo hiểu sao barca nó có thể bo kín mọi ngóc ngách còn phản công chỉ 3 ông là mình thọt...

tại 1 messi nó cân mẹ 2-3 ông rồi =))
 
nó có Messi mài ra ăn khi nào chán thì thôi chứ sao =))
 
Đã bảo cách duy nhất win đc bà xã là đạp què giò mét xi mà ko nghe
 
Thằng Si có đạp cật lực nó cũng éo què dc giò đâu quàng thượng =)) . mật độ thi đấu dày mà nó ít chấn thương vãi
 
Do Messi giờ chủ yếu là đi bộ, một trận chỉ chạy chừng 20-30 phút thôi. Trận này là cầu đinh nên mới chạy nhiệt thế, bình thường làm gì mà về phòng thủ. Già rồi.
 
Thua toàn diện chả có mẹ gì để nói =))
 
Đã bảo cách duy nhất win đc bà xã là đạp què giò mét xi mà ko nghe

Cách này hiệu quả thì đám La Liga làm lâu rồi lul
 
thôi trận thua này coi như có một niềm an ủi là Củ Tỏi hết đường sang Hoàng gia nhé, bọn real nó éo mua một ông thủ môn bị xâu kim hai lần trong một trận đấu với Barca đâu. Hazard trận này mà tỏa sáng thì ngon rồi, chứ cỡ này chắc Real cũng éo ngó ngàng nốt :6cool_smile:
 
Ừm...không ai phân tích chiến thuật a, xem mấy trang toàn thấy chê với chửi không a :2onion58:
 
thích phân tích chiến thuật à, okay đơn giản thôi:

chiến thuật barca tốt hơn, công ngon và thủ cũng ngon. Trung vệ tinh quái, chống bóng bổng tốt, bọc lót tốt, mình phải viện đến những cú sút xa cầu may nhưng cũng chẳng có không gian mà sút. Cự ly đội hình của Barca giữ rất tốt, khoảng giữa tiền vệ và hậu vệ không có chỗ mà thở. Hai bên cánh bị dí cũng không tạt vào được. Chơi bóng bổng thì các cháu Barca có bài ăn vạ kinh điển.

hàng thủ thì mắc sai sót do sức ép của Si thuế và đồng bọn, toàn chuyền quẩn vào chân đội bạn, còn chuyền bổng lên thì hoặc là mất bóng hoặc là ăn vạ như nói ở trên.

Thủ môn nội tâm thì yếu bóng vía quá, bắt và chuyền nhiều quả phá game. Nửa sau H2 đội bạn nhường bóng cho mà đá nhưng cũng ko có bài gì xuyên phá được trong khi một mình Si thuế đi bóng là có ba ông bu kín rồi Si thuế nó chuyền cho thằng khác thì lại cong giò lên đuổi theo, thiếu trung vệ có kinh nghiệm và sự tinh quái chứ không phải chơi kiểu trâu bò như Rudiger, đeo bám quyết liệt như Azpil hay là thỉnh thoảng ngơ ngơ mất bóng như cháu Christensen.

được ông phất bóng tốt là Cesc thì quá chậm, Alonso cũng chậm đâm ra có nhiều đường bóng phản công nhanh chuyền quẩn một hồi thành phản công chậm hết. Tù trưởng và Hazard có bóng thì đâm đầu chạy quẩn vào ngõ cụt xong mất bóng.

mà thôi viết nhiều làm quái gì nữa, thua cũng dã thua rồi
 
vc, hôm qua barca ăn vạ bóng bổng ntn thế.
Định kiến thì cũng 1 vừa 2 phải thôi chứ.
 
Chris và Rudi là hạng làng nhàng mà, đâu có kinh nghiệm tinh quái gì mà đối phó với BC, sai lầm là tất nhiên thôi
Haza thì chơi dưới sức, ko nhiệt bằng WIll
hay là nó giữ sức cho WC nhỉ :))

nó nhường sân nên thế trận Đéo tệ lắm, chỉ có Gươm cùn thôi ...
 
có gì đâu, ông Chipu/Rudiger cứ nhảy lên là các ông hậu vệ Barca chực chờ ôm mặt ăn vạ, lăn lộn đau đớn, gần như quả bóng bổng nào có bật nhảy là các ông đều lăn lộn ra đất ôm mặt, trọng tài thổi thì ăn vạ một lúc, trọng tài không thổi thì đứng dậy nhanh hơn cả lúc bị ngã :3cool_nosebleed:
 
Hôm qua Messi đá hay quá nhưng Chelsea vẫn có một số cơ hội ngon ăn, chỉ trách bản thân cùi mía thôi.
 
Back
Top