Chelsea FC- 2017/2018 - Keep the Blue Flag Flying High \m/

bọn Anh nhợn còn là bọn đầu têu tẩy chay WC2018 ở Nga mà, nói chung quan hệ chả tốt đẹp gì cho cam, giờ nó đang tranh thủ đì được thằng nào Nga ngố thì đì, anh Abra khéo quả này phải bán xới thật, hoặc để cho người khác đứng tên làm chủ tịch, anh chỉ là nhà đầu tư thiên thần thôi :6cool_smile:
 
trước mắt là tạm hoãn xây dựng sân mới rồi;
còn nếu abra bán luôn clb thì cũng lo lắm; gặp trúng mấy thằng tỉ phú keo kiệt mua lại thì cũng khổ phết :2onion16::2onion19::4onion56:
 
Trước giờ Abra cũng đâu có đứng tên chủ tịch, chủ tịch trên danh nghĩa vẫn là Bruce Buck. Chả biết Abra làm ăn kiểu gì chứ lão Usmanov bên nhà Ars cũng Nga ngố mà có bị gì đâu :1onion75:

Mà kể cả bị lão kẹt xỉ nào đó mua lại thì cũng chả lo, sự nghiệp bán cầu thủ kiếm lời của nhà ta dạo gần đây có vẻ phất mà sợ gì :2onion2:
 
Trước giờ Abra cũng đâu có đứng tên chủ tịch, chủ tịch trên danh nghĩa vẫn là Bruce Buck. Chả biết Abra làm ăn kiểu gì chứ lão Usmanov bên nhà Ars cũng Nga ngố mà có bị gì đâu :1onion75:

Mà kể cả bị lão kẹt xỉ nào đó mua lại thì cũng chả lo, sự nghiệp bán cầu thủ kiếm lời của nhà ta dạo gần đây có vẻ phất mà sợ gì :2onion2:

trên mạng chúng nó đang bỡn cợt fan Chelsea vụ "tự chủ tài chính" đó =))
 
3fU56my.jpg

quỳ =))
 
nhưng có tin vui là haza chắc chắn sẽ ở lại
96EobZu.png
 
Hazard tính giống Ozil nhỉ, thích kiến tạo hơn ghi bàn, khá là trung thành với CLB nữa.
 
chelsea bán khối thằng giàu hơn Aba x10 lao vào

lo đéo gì

đuổi cổ lão là hợp lý
 
Cái gì tới nó tới. Giờ thì ngồi mà chém gió vui vui thôi. Nghe đâu liên lạc zidane nữa kìa. :))
 
Hazard tính giống Ozil nhỉ, thích kiến tạo hơn ghi bàn, khá là trung thành với CLB nữa.
Khôn lỏi thôi, sang Real thì khả năng dễ thọt (đội hình no danh hiệu), chưa kể nó cũng ko còn là trung tâm của lối chơi.
Ở Chels là lành nhất, vừa là ông chủ phòng thay đồ, vừa là trung tâm lối chơi, lương cao, chế độ đãi ngộ rất tốt (các con Hazard đc Chels giới thiệu vào ngôi trường hàng đầu London, có người đưa đón đi học mỗi ngày).
Có điều nếu Bale về thì chưa biết thế nào, dễ bị san sẻ quyền lực lắm. Nghe đâu Bale nó ưu tiên Chels nếu ra đi, phần vì nó hóng Sarri xem có về Chels ko (nó ko thích Mu vì nghe đâu ko khoái lối chơi của Mu giờ lắm), cái nữa nó thích ở London hơn.
 
Hóng bầu Hiển, trùm Vượng, mạnh thường quân bầu Đức.... giải cứu Chelsea :8onion11:
 
làm ăn có lãi mà trắng khoái lạc song châu chục năm như chú 4 thì thôi xin :1cool_choler:
 
làm ăn có lãi thì fan có dc đồng cak nào đâu mà ham =)) . Cứ có danh hiệu cho nó sướng chứ đừng có quan tâm clb kiếm dc bao nhiêu tiền :))
 
Chuẩn mẹ luôn, hồi xưa mềnh cũng hâm mộ MU, Ars... về khoản làm ăn có lãi lắm, nhưng lăn lộn mấy năm giờ lại thấy, đm mình có phải quản lý, lãnh đạo hay cổ đông CLB éo đâu, lãi tỉ tỉ đi nữa mình cũng éo được xu cắc nào nên chủ yếu là thích CLB đá thắng ăn cúp cho sướng chứ làm ăn lời lỗ liên quan éo gì đến mình :2onion2: Chủ CLB nhắm gánh không nổi nữa thì bán cho thằng khác thôi, tầm cỡ CLB ngồi đỉnh top như dàn Chel, MU, Ars...các kiểu, thậm chí cả Tot gà, éo thể nào phá sản được, nhất là cứ đoạt cúp sòn sòn thương hiệu tăng cao thì chấp hết các thể loại lỗ, kiểu gì cũng có anh đại gia nhảy vào ôm :2onion2: Còn hội UEFA với cái mớ FFP thì...chừng nào các anh ý đập chết, đập phá sản, đập xuống hạng bọn PSG, City đi đã rồi ta sợ cũng chưa muộn :2onion2:
 
chuẩn cmnr ko phải chỉnh :))
 
làm ăn có lãi thì fan có dc đồng cak nào đâu mà ham =)) . Cứ có danh hiệu cho nó sướng chứ đừng có quan tâm clb kiếm dc bao nhiêu tiền :))

+1
là fan thì quan tâm mua đc thằng nào ngon, HLV nào hịn, đá đấm ra sao
còn chuyện tài chính cách đây nửa vòng trái đất quan tâm làm mịe gì
 
Cơ mà không quan tâm gì đến tài chính, cổ vũ cho Leeds Utd cũng thốn phết đấy.
 
Leeds thời đó làm gì đã có các đại gia nhảy vào chống lưng, vỡ mồm là bình thường :1onion75: Cỡ nhà ta giờ Abra vứt ra là bọn tập đoàn, tỉ phú ả rập với đám khựa nó xếp hàng chảy dãi đầy đất nha, dù không vì yêu bóng đá thì cũng vì cái thương hiệu với cái đống mấy trăm triệu fan :2onion2: Thương hiệu tầm nội địa như Parma, mấy năm trước nát đến mức phá sản tuột xuống giải cấp làng luôn mà cũng có người nhảy vào đỡ lưng để giờ quay lại Serie A rồi kìa :cuteonion37:
 
Back
Top