Chelsea FC 2019-2020 Mùa giải bản lề

Status
Không mở trả lời sau này.
Mà theo trí nhớ của mình thì gặp Westham nhà ta rất hay có mấy trận tối tăm như này
 
mấy chú trẻ đá theo cảm hứng, với lại cày đến mùa đông gần đuối rồi, hết cảm hứng, cảm giác bóng thì đá dở lại ngay thôi
 
đá tối q úa; ra cánh tạt thì nó chặn hết; trung lộ cũng k có đường vào :-s chipu mới mùa trước vua phá lưới EL mà bh đá chán vãi, h1 tận dụng đc 1 hay 2 pha thì có bàn rồi
 
Cuối tuần không vui vẻ :9cool_pudency:. Nhà mình thể lực giảm sau trận giữa tuần, nhân sự thay đổi mà bên Westham như cắn thuốc chạy hùng hục rồi đá rát liên tục thành ra khó triển khai bóng :5cool_beat_plaster:.
Sáng nhất đội hôm nay chỉ có HLV Kepa, James (cầm bóng rất chắc), Pulisic đi bóng cũng tốt nhưng đến tình huống cuối không có ai phối hợp được :4cool_cold:. Jorginho thì từ trận MC có dấu hiệu xuống phong độ :9cool_too_sad:
 
Jorginho quá tải rồi, di chuyển không ổn, không cover được cho đồng đội, phân phối bóng cũng trung bình không có gì đặc sắc trong trận này
 
Ko ai nói những quả phạt góc vô hại à...

May có Kepa ko trận này toang nặng. Đội hình này ko khoan cắt bê tông nổi
 
Thua để về mặt đất cũng là điều cần thiết, tự AQ là như vậy đi =))
Giống năm ngoái thời Sarri ấy, đầu mùa xác định bản lề mà 1/3 đầu mùa giải đá bay quá ả cum tung toé, đến khi down phong độ lại chửi :))
 
Mềnh thì cứ nhà ta ôm được cái top 4 mùa này là mừng vãi ròi đếu mong gì hơn, ai lại trông chờ vào một đám trẻ trâu với vài anh già đi cày danh hiệu :1onion75:
 
Ông Pelle bên ấy khôn vãi. Biết nhà mình mới cày C1 về, hiệp 2 mình đuối lão mới cho đội bung sức.

Điểm sáng là James đá chắc vãi ra.
 
James đùi to thật :)) Carlos mới chăng =))
 
cháu James đá chắc, khoẻ thật, mỗi tội người to nên nếu gặp đối thủ khéo vặn sườn cái là toang, bàn thua hôm qua đó...

nói chung thua cũng ko đến nỗi thất vọng
 
Thua để về mặt đất cũng là điều cần thiết, tự AQ là như vậy đi =))
Giống năm ngoái thời Sarri ấy, đầu mùa xác định bản lề mà 1/3 đầu mùa giải đá bay quá ả cum tung toé, đến khi down phong độ lại chửi :))
Tầm này mùa trước đang 13 trận bất bại đầu bảng cmnl :))
 
Giờ có lẽ chỉ nên nhìn về phía sau, để đảm bảo vị trí thì hơn các bác ạ
 
Hiện tại đang hơn con gà và con sói 6 điểm.
Năm nay tranh cup top 4 chứ các mặt trận khác đá chơi chơi cho đám nhỏ biết mùi mà phấn đấu thôi. Mà vụ xin giảm án ra sao rồi nhỉ?
 
Chưa có thông tin gì bác ạ, vẫn phải chuẩn bị tinh thần là không được giảm án thôi =((
 
Phải có tí chuyển nhượng cho team nó hứng khởi, cho fan nó thích thú. Chứ sắp đến giai đoạn căng thẳng rồi. Cứ y như rằng cho Jorginho ra là team k lên đc bóng.
 
thôi mua gì nữa, vẫn còn Rudiger và Loftus Chêek đang chờ bình phục chấn thương mà, qua mùa đông chắc sẽ bình phục 100% để thi đấu
 
mùa trước toang là do lọng cọng cái vấn đề hàng công,gì mà nhìn lên không thấy ông nào đủ tin tưởng sút trái bóng vào gôn thì đá đấm cái gì nữa giờ.Giroud ra europa còn bắt nạt mấy đội lạ được,chứ ở NHA lại chả nhẵn măt ra,nó dí cho chạy không kịp,Mỏ thì xuống tinh thần trầm trọng,Higuan thì trận tịt trận sáng,có bóng toàn dồn cho hà dát,bị bắt bài cái cũng tịt luôn.Tính ra bọn NHA lại sợ nhất mắy thằng chớp thời cơ nhanh nhanh như đám Aguero,Vardy...vì éo biết đường nào mà lần bọn này,chứ các thể loại sức mạnh,kỹ thuật các kiểu đá được một hai mùa là chết với bọn hàng thủ.Drogba nhà mình xưa thấy cục cục vậy chứ cũng dạng lâu lâu phi nước đại băng vào đánh đầu trong con mắt ngỡ ngàng của hàng thủ đối phương,chứ có phải cứ ịch ở trên đợi banh đâu
 
70895812_1823233554477261_8918543033738199040_n.jpg


nhìn giống hlv kepa vậy :8onion10:
 
Giống thật chứ không đùa, bữa qua mấy lần máy quay nó quay từ phía sau nhìn tướng y hệt luôn :cuteonion37:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top