Chelsea FC 2019-2020 Mùa giải bản lề

Status
Không mở trả lời sau này.
Barkley thì sở trường đá ko cần ngẩng đầu lên chứ sở cmn gì, cỡ Everton nó còn bán vội là biết rồi đấy =))

Vẫn deo hiểu tại sao Gi công nhân nghành lại bị thay ra, cay vcl thầy ơi là thầy
 
Barkley có quả đúng sở trường mà vẫn bem ra ngoài được đến chán
Trận này tuyến tiền vệ và đặc biệt 2 WB đá quá tốt, chỉ được 1 điểm quá đáng tiếc
Bats đá vẫn tệ như xưa, vẫn có quả đóng vai trung vệ đội bạn phá bóng hộ thì chịu rồi
Cố lết top 4 năm sau thay máu hàng loạt thôi, tuyến dưới và tuyến đầu rất cần bổ sung

Sở đéo gì thằng Barkley, từ lúc nó về Chelsea chưa thấy đóng đc quả nào ghi bàn
 
Barkley thì sở trường đá ko cần ngẩng đầu lên chứ sở cmn gì, cỡ Everton nó còn bán vội là biết rồi đấy =))

Vẫn deo hiểu tại sao Gi công nhân nghành lại bị thay ra, cay vcl thầy ơi là thầy
Giroud chỉ đủ sức đá 70’ thôi, Lampard nói từ cách đây 2 tuần rồi. Giữa tuần còn gặp Liv nữa.
 
Sở đéo gì thằng Barkley, từ lúc nó về Chelsea chưa thấy đóng đc quả nào ghi bàn
Trước nó cũng hay bem được mấy quả kiểu thế, ít nhất là nhìn cũng tử tế hơn chứ không như này. Dù sao thì cũng là cục tạ cần phải đẩy đi
 
Hv giữ lại Rudi thôi, mấy chú ChriToTomoT zouma cho đi hết đi !!!
 
Thêm 1 tin nữa là Jorginho bay 2 trận do đã đủ 10 thẻ vàng
 
Thực ra cố top 5 cũng đc vì ăn slot của MC rồi :3cool_shame:
 
Thực ra cố top 5 cũng đc vì ăn slot của MC rồi :3cool_shame:
Chưa hẳn, nó vô địch C1 thì nhà vô địch phải được bảo vệ danh hiệu mà đúng không :3cool_embarrassed:
 
Chỉnh sửa cuối:
Gặp Liv thì cho hàng trẻ đá cho thích, ham hố gì cup FA tầm này nữa, tập trung lấy lại chút thể diện ở CL với PL tốt hơn :2cool_sad:
 
Chưa hẳn, nó vô địch C1 thì nhà vô địch phải được bảo vệ danh hiệu mà ssungs không :3cool_embarrassed:
Nó đã ban C1 hai năm thì có vd cũng làm gì dc cho đá :6cool_smile:
 
Tự cứu mình thôi chứ không mong chờ gì được =((
 
đá 343 thì Nam thần mới phát huy tác dụng, nhưng ngược lại thì cháu James lại lúng túng không biết đá như thế nào, thêm quả ông Bats thì chấp người éo tính, về lại 433 thì Alonso phế, James được chơi nhưng chú Tammy lại không biết làm tường, loay hoay đội hình rõ mệt, chưa kể không Pulisic phải miễn cưỡng dùng Pedro và Tù trưởng đá cặp hai cánh tù càng thêm tù, không Kante miễn cưỡng dùng Barkley...

nói chung là đội hình vừa mỏng vừa toang 2-2 là chấp nhận được, cứ chửi MU mà đông rồi nó vác về thằng Sao hỏa chữa cháy khá phết :4cool_confuse:
 
1. Cập nhật về chấn thương của các cầu thủ trước:

Kante: Kante dính chấn thương ở phần cơ bắp adductor (cơ tạo nên phần đùi - ảnh). Bị từ trận hòa 2-2 vs. Arsenal, sau đó trở lại và bị lại ở trận thua M.U 0-2.

Pulisic: Tương tự như Kante. Pulisic có số lần dính chấn thương dài cả sớ, mặc dù vậy đây là lần nghỉ lâu nhất.

Abraham: Đập mắt cá vào biển quảng cáo ở trận hòa vs. Arsenal. Lúc đó Chelsea thay đủ 3 người nên phải đá tiếp. Tiêm thuốc giảm đau để đá vs. Leicester. Vào thay Giroud ở trận gặp Bayern xong va chạm với Boateng và nghỉ hẳn. Được gửi sang Barca để chữa (có thể lại nhờ bác sĩ Cugat, người phẫu thuật thành công chấn thương của CHO). Đang nghi có thể tổn thương đến dây chằng, dù chụp X-quang chưa cho thấy điều này.

CHO: Chấn thương đùi, dính trong lúc khởi động.

2. Gần như không có bài viết nào chỉ ra giáo án tập luyện mà Lampard đang sử dụng cho các cầu thủ. Nhưng dựa trên các dấu hiệu, từ chấn thương cho đến lối chơi, có thể suy đoán được vài điều:

- Các bài tập nặng về thể chất. Lối chơi của Chelsea có một điểm tương đồng với Liverpool của Klopp ở những mùa đầu, đó là pressing phải nói là trối chết từ phần sân nhà của đối phương. Nó khác với thời Conte và Sarri, những người chủ yếu cho pressing từ middle third. Để làm được điều này, cầu thủ phải đảm bảo tuyệt đối về mặt thể lực. Hệ quả của nó sẽ là những ca chấn thương, giống với thời điểm Klopp đau đầu với các ca chấn thương của Sturridge, Coutinho, Toure, Lallana, Origi, Skrtel, Sakho, Mane, Lucas... cách đây 1, 2 năm.

- Chelsea thường đá tốt, thậm chí rất tốt ở hiệp 1, sau đó thở oxi ở hiệp 2. Thể lực chắc chắn đóng vai trò quan trọng, bởi nó có tác động đến cả sự tập trung, độ chính xác ở các pha xử lí...

Lampard đen bởi những cầu thủ dính chấn thương đều rất quan trọng với đội, và đều vốn đã mẫn cảm với chấn thương. Kante phải nói là bị lạm dụng bởi các HLV khi thi đấu với mật độ cực dày trong vài năm gần đây, thậm chí có lúc phải nín đau để đá (CK Europa League chẳng hạn). Chấn thương của Pulisic đa phần liên quan đến cơ bắp do thể chất yếu. Abraham khá nhỏ người so với một tiền đạo cắm, bởi cậu nhóc được train để nhanh nhẹn chứ không train để làm target man thuần túy.

3. Còn về việc sử dụng cầu thủ, có thể thấy một vài điều thế này:

- Gần như không có khái niệm favorite players với Lampard. Trừ trường hợp của Mount-ICM (cái này đã được giải thích khá nhiều vì sao rồi; ngoài ra Lampard biết rõ thể chất của Mount tốt thế nào), Dave (captain) và phần nào là Kovacic (cũng một phần vì không ai thay nổi, chứ khoản thời gian trước kì nghỉ Đông, phong độ của Kovacic có xuống, có thể là do thể lực), còn lại TẤT CẢ đều có thể bị thay thế. Lampard thực sự dựa nhiều vào phong độ cầu thủ để từ đó chọn ra vị trí chính thức.

- Cái này có lợi ích ở chỗ, nó giúp duy trì động lực của cầu thủ. Không có ai bị bỏ rơi hoàn toàn như ở thời Sarri/Conte. Lampard (phải) làm điều này phần vì Chelsea tầm này không có cầu thủ world class để duy trì vị trí. Khi tập nặng về thể chất thì xoay tua là biện pháp hợp lí để phân phối sức.

Nhưng đổi lại là sự thất thường, bởi không có một tập thể cố định để kết hợp ăn ý. Nó xảy ra ở cả những vị trí không nên xoay tua nhiều như thủ môn (người chỉ đạo hàng thủ) và cặp CB.

4. Tiếp đến là sơ đồ. 4-2-3-1 để farm gà, 4-3-3 với bộ 3 KJK ở giữa cho các trận lớn và 3-4-3 để counter sơ đồ đối phương (vs. Wolves, Spurs). Cũng giống như cách dùng người, dùng sơ đồ đa dạng sẽ khiến đối phương khó bắt bài, nhưng đổi lại là độ ăn ý => khả năng phát huy hết khả năng sẽ bị hạn chế.

3-4-3 được sử dụng liên tục thời gian gần đây là bởi các ca chấn thương. Abraham được thay bởi Giroud, một target man, vì thế buộc hai tiền vệ cánh phải chơi gần hơn để đoạt bóng hai. Hai lựa chọn tốt nhất của Chelsea ở cánh là Pulisic và CHO đang chấn thương, vì thế Mount và Barkley/Pedro là người được chọn. Sau trận thắng Spurs + Alonso, người chuyên đá sơ đồ này vào form, Lampard tiếp tục triển nó. Và như mình đã nói ở #recap trước, sơ đồ này có những khiếm khuyết.

Về lối đá, các cầu thủ thực sự thích phương pháp của Lampard, bởi Lampard khuyến khích sự tự do của các cầu thủ, thay vì tối ngày phải tập di chuyển trước mấy con mannequin dưới thời các HLV Italia. Người được hưởng lợi nhiều nhất đương nhiên là Kovacic rồi.

Nhưng đổi lại là sự ăn ý về một khối là chưa có. Tập dưới thời Sarri và Conte rất nhàm chán, nhưng cái đổi lại là cầu thủ học đi học lại một chiêu, từ đó hình thành một khối khi tấn công lẫn phòng ngự vững vàng + bài vở luôn sẵn sàng. Khối pressing của Lampard chưa hoàn thiện, dẫn tới việc thường xuyên để Jorginho phải cân vài tiền đạo trong pha phản công chẳng hạn

Cách của Lampard sẽ rất okie nếu Lampard sở hữu một tập thể nhiều sao như nhiệm kì đầu của Zidane ở Real, bởi khi đó đẳng cấp của cầu thủ trên hẳn một bậc để tự hình thành cho mình ý thức chiến thuật cơ bản, nhưng tập thể Chelsea hiện tại quá trẻ và mới để làm được điều này.
KẾT: Lampard hiện tại đang phải liệu cơm gắp mắm hết sức có thể. Follow theo công thức của mình ban đầu, sau đó các ca chấn thương tàn phá + cầu thủ không còn overperform, trẻ và chưa có đủ thời gian để ăn ý với nhau khiến Chelsea trở nên thất thường hơn hẳn.

Thời gian vẫn là cái Lampard cần nhất. Thứ nhất là để nâng cấp đội hình, bởi không thể đá mãi với đống đầu bò Barkley, Batshuayi các thứ được. Thứ hai, là để các cầu thủ làm quen với chiến thuật (triết lí thì chưa, bởi Lampard vẫn đang trong quá trình học hỏi) và tích lũy thêm về mặt thể lực. Và thứ ba, là để chính Lampard học hỏi thêm (học phòng ngự set piece chẳng hạn). Hãy nhớ Gary Neville tệ như thế nào khi từ pundit xuống làm HLV. Lampard thật sự khá hơn rất nhiều rồi.

Kết quả thời điểm này rất khó chấp nhận, đúng vậy. Thời điểm Chelsea thắng hai trận PL liên tiếp, lúc đó Corona vẫn là tên một loại bia. Nhưng nó lại hợp lí, xét trên đội hình và cả vận may.

Chúng ta sẽ phải kiên nhẫn, và hi vọng điều tồi tệ nhất (trượt top 4) sẽ không xảy ra.
 
Mùa giải pản nề :-)/\:-)
 
Nhìn chú Mount đá tuy không sáng nước như hồi đầu mùa lắm nhưng lại rất chịu khó chạy và tranh chấp nhiệt, đi đá bóng có những cầu thủ ntn đá cùng thì tinh thần nó máu lên chứ không kiểu buông xuôi. Có lẽ đây là lí do a Lam hay chọn Mount và Willian cũng tương tự khi luôn được tin dùng qua nhiều triều đại HLV :3cool_adore:.
p/s: Vẫn không hiểu sao chú Kepa lại bị đá lên bench nữa :2cool_sad:.
 
Qua James đá cũng hay, tốc độ chậm như James và Alonso đá 3-4-3 có vẻ OK hơn là đá 4 hậu vệ, có điều 3 ông ở dưới phải thủ cứng, chứ như hiện tại thì Azpi già rồi mọi thứ đều kém đi, các vị trí còn lại thì khỏi nói, may ra có Rudiger là tạm ổn.
 
chỉ cần là thằng công nhân phổi bò là có thể đá wingback của 3-4-3 :1onion33:

3 cb quá kém thì chịu, 2 wingback hqua đá rất ổn không có gì phàn nàn
 
Sợ thật, cái Aura làm các đội khác đá lởm đi do cạnh tranh top 4 của nhà mình vẫn còn hiệu quả :2onion2:
 
Mân đàn thủ hòa thành công Eve :)) phút cuối còn nhờ var check để thoát thua
Tot thì thua ngược luôn
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top